U23 Việt Nam là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ

VOV.VN - Mặc dù không chạm tay tới cúp vàng sau trận chung kết nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn luôn là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ.

Những gì mà các cầu thủ của chúng ta thể hiện tại Vòng chung kết U23 châu Á lần, đã củng cố niềm tin của cổ động viên nước nhà về đội tuyển bóng đá trẻ với một tập thể đoàn kết, kiên cường, đã để lại dấu ấn lịch sử để hướng tới giành ngôi vô địch trong tương lai.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Ảnh: AFC.

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là một cuộc đấu trí cân não của cả hai bên và đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Mặc dù tiếc nuối cho đội tuyển U23 Việt Nam nhưng sau trận chung kết, nhiều người vẫn đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm, và nhiều tuyến phố Trung tâm ở Thủ đô Hà Nội nguyên vẹn một tình yêu đối với thầy, trò huấn luyện viên Park Hang Seo.

Anh Ngô Quang Long ở phố Kim Mã, Hà Nội nói: “Sau trận chung kết, chúng tôi vẫn một lòng hướng về đội tuyển U23 Việt Nam vì các em đã đá quá quả cảm, đá quá hay. Người hâm mộ xin gửi lời cảm ơn tới huấn luyện viên, cùng toàn thể đội bóng và các chiến binh của đội tuyển Việt Nam”.

Mặc dù trời mưa nhưng sau trận chung kết trên nhiều tuyến phố của Hà Nội vẫn rộn rã tiếng trống, tiếng kèn, lấp lánh pháo sáng và cả những giọt nước mắt tiếc nuối cùng tiếng hô vang “Việt Nam Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Văn Hùng, nhân viên bảo vệ chung cư ở Gia Lâm, Hà Nội theo dõi trận chung kết qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ:  “Do tính đặc thù của công việc, tôi không được xem qua màn hình ti vi, qua nghe Đài TNVN, chúng tôi đã thấy trận đấu của Việt Nam hôm nay các cầu thủ đã cống hiến hết sức mình. Mặc dù thua nhưng mà các cầu thủ vẫn để lại trong lòng con người Việt Nam niềm tin chiến thắng”.

Anh Trần Ngọc Tú ở phố Tôn Thất Tùng, Hà Nội thì cho rằng, rõ ràng U23 Việt Nam vẫn có màn trình diễn vô cùng quả cảm và chỉ chấp nhận thất bại ở những phút cuối cùng của trận chung kết.

“Thực ra cảm giác của tôi có hơi tiếc nuối một chút. Dĩ nhiên là tiếc nuối, vào đến trận đấu này thì cơ hội là 50/50 chia đều cho 2 đội. Nói chung là tất cả các cầu thủ Việt Nam mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà đáng tiếc cái pha bóng quyết định lại không được như mong muốn. Tuy nhiên, nhìn chung được như thế này cũng quá là thành công với đội tuyển rồi. Hi vọng là những cầu thủ trong lứa này của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thêm điểm mạnh của mình, tiếp sức cho đội tuyển quốc gia ở những sân chơi tiếp theo”, anh Tú nói.

Bất chấp trời mưa rét, các cổ động viên ở Hà Nội vẫn xuống đường ăn mừng ngôi vị Á quân của đội U23 Việt Nam.

Cũng trong tối nay, các tuyến đường tại TPHCM, nhất là khu trung tâm như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, Pasteur, khu vực Nhà thờ Đức Bà… lại ngập tràn sắc đỏ, tiếng chiên, tiếng trống, tiếng hô vang “Việt Nam – Việt Nam”, “Việt Nam vô địch”… Cơn lốc đỏ lại được tái hiện và không có biểu hiện gì là hạ nhiệt so với các cơn lốc đã xuất hiện sau các trận tứ kết và bán kết trước đó.

Anh Tiêu Trọng Hữu, ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nói: U23 thua tôi có buồn nhưng rất tự hào, U23 chơi quá hay luôn. Tôi mong thế hệ hiện giờ sau này sẽ dẫn dắt cho thế hệ sau hay hơn nữa, sẽ vô địch, sẽ vươn ra thế giới”.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Bảo Linh lại muốn gửi lời tới các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam: “Đêm nay là đêm rất dài với tất cả các anh cầu thủ U23 và Ban huấn luyện nhưng em tin là tất cả các cổ động viên ai cũng tự hào về U23 Việt Nam.Mong các anh đừng buồn, dù có như thế nào thì hàng triệu trái tim Việt luôn hướng về các anh. Không phải riêng giải này mà tất cả các giải đấu”.

Cũng giống như ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay nhiều địa phương khác trên cả nước, sau khi kết thúc trận đấu, mặc dù các cầu thủ U23 Việt Nam không giành được ngôi quán quân, nhưng tại Lai Châu các cổ động viên nhiệt huyết vẫn ra đường cổ động ăn mừng thắng lợi của đội tuyển U23.

Hầu hết người hâm mộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đều cho rằng, các cầu thủ U23 đã trở thành những người hùng trong lòng người hâm mộ và tin tưởng về bóng đá Việt Nam trong tương lai không xa sẽ có mặt ở sân chơi thế giới.

Chị Nguyễn Thị Thương, một cổ động viên ở thành phố Lai Châu cho biết: “Rất tiếc vì hôm nay các cầu thủ của chúng ta không thể giành được ngôi vị cao nhất. Nhưng với những gì các em đã thể hiện ở giải đấu năm nay, trong lòng người dân Việt Nam các em đã là những người hùng. Chúng tôi tin bóng đá nước nhà đã có chỗ đứng ở châu lục và một ngày không xa chúng ta sẽ có mặt ở sân chơi thế giới”.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã dành ngôi vị Á quân tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018. Đây là một thành công ngoài mong đợi, là động lực to lớn để bóng đá Việt Nam có thể gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Tập đoàn FLC tặng U23 Việt Nam gói nghỉ dưỡng 5 tỷ đồng
Chủ tịch Tập đoàn FLC tặng U23 Việt Nam gói nghỉ dưỡng 5 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC dành tặng BHL và cầu thủ U23 Việt Nam gói nghỉ dưỡng 1 tuần tại các resort của FLC trị giá 5 tỷ đồng.

Chủ tịch Tập đoàn FLC tặng U23 Việt Nam gói nghỉ dưỡng 5 tỷ đồng

Chủ tịch Tập đoàn FLC tặng U23 Việt Nam gói nghỉ dưỡng 5 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC dành tặng BHL và cầu thủ U23 Việt Nam gói nghỉ dưỡng 1 tuần tại các resort của FLC trị giá 5 tỷ đồng.

HLV Park Hang Seo gửi lời xin lỗi chân thành tới CĐV Việt Nam
HLV Park Hang Seo gửi lời xin lỗi chân thành tới CĐV Việt Nam

VOV.VN - HLV Park Hang Seo: "Với tư cách là HLV trưởng, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới các cổ động viên ngày hôm nay".

HLV Park Hang Seo gửi lời xin lỗi chân thành tới CĐV Việt Nam

HLV Park Hang Seo gửi lời xin lỗi chân thành tới CĐV Việt Nam

VOV.VN - HLV Park Hang Seo: "Với tư cách là HLV trưởng, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới các cổ động viên ngày hôm nay".

Cảm ơn thầy Park, cảm ơn các chiến binh U23 Việt Nam
Cảm ơn thầy Park, cảm ơn các chiến binh U23 Việt Nam

VOV.VN - U23 Việt Nam không thể giành chức vô địch, nhưng các chiến binh của thầy Park vẫn là những người hùng trong lòng người hâm mộ.

Cảm ơn thầy Park, cảm ơn các chiến binh U23 Việt Nam

Cảm ơn thầy Park, cảm ơn các chiến binh U23 Việt Nam

VOV.VN - U23 Việt Nam không thể giành chức vô địch, nhưng các chiến binh của thầy Park vẫn là những người hùng trong lòng người hâm mộ.

Với người hâm mộ Miền Trung, U23 Việt Nam là nhà vô địch
Với người hâm mộ Miền Trung, U23 Việt Nam là nhà vô địch

VOV.VN - Người hâm mộ rất tự hào vì bóng đá Việt Nam vươn ra tầm châu lục và chỉ chấp nhận thua cuộc ở phút 119 trong 120 phút thi đấu đầy kiêu hãnh.

Với người hâm mộ Miền Trung, U23 Việt Nam là nhà vô địch

Với người hâm mộ Miền Trung, U23 Việt Nam là nhà vô địch

VOV.VN - Người hâm mộ rất tự hào vì bóng đá Việt Nam vươn ra tầm châu lục và chỉ chấp nhận thua cuộc ở phút 119 trong 120 phút thi đấu đầy kiêu hãnh.

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn thắng trong tim người hâm mộ
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn thắng trong tim người hâm mộ

VOV.VN - Dù đội tuyển U23 Việt Nam không có được chiếc cúp vô địch giải bóng đá U23 Châu Á nhưng các cầu thủ đã ở trong tim người hâm mộ.

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn thắng trong tim người hâm mộ

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn thắng trong tim người hâm mộ

VOV.VN - Dù đội tuyển U23 Việt Nam không có được chiếc cúp vô địch giải bóng đá U23 Châu Á nhưng các cầu thủ đã ở trong tim người hâm mộ.