Brendan Rodgers thừa nhận Liverpool hết cửa vô địch

VOV.VN - Sau khi bị Crystal Palace cầm chân 3-3 tại London, HLV Liverpool đã phải thừa nhận đội bóng của ông không còn khả năng vô địch.

Đoàn quân của Brendam Rodgers đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi tại Selhurst Park của đội chủ nhà không còn mục tiêu phấn đấu. Dẫn trước 3-0 khi trận đấu mới bước sang phút 55, mọi chuyện tưởng chừng vẫn nằm trong tay HLV Bắc Ireland như những gì ông đã tuyên bố sẽ đua hiệu số phụ với Man City.
Rodgers : " Man City sẽ giành chiến thắng ở 2 trận đấu cuối và trở thành tân vương của Premier League" ( Ảnh: EPA)

Chỉ kiếm được 1 điểm trong trận đấu trên, dù đủ giúp The Kops leo lên vị trí thứ 1 trên BXH nhưng chỉ là tạm thời vì 48 tiếng sau, thầy trò Pellegini sẽ đấu bù trận đấu ở vòng 29 trước Aston Villa. Và nhiều khả năng Man City sẽ giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này.

Sau trận đấu với Crystal Palace kết thúc, khi được hỏi về việc liệu Liverpool còn có cơ hội “ đội vương miện” đầu tiên sau 24 năm ròng chờ đợi. HLV Rodgers cho biết: “Vâng, tôi nghĩ rằng chúng tôi nên giành chiến thắng trong trận đấu đêm nay để duy trì áp lực đối với Man City.”

“Họ còn 2 trận đấu trên sân nhà, theo tôi là khó khăn, nhưng chung cuộc họ vẫn sẽ là những người giành chiến thắng và sẽ có chức vô địch mùa giải năm nay”. - HLV của Liverpool nói với các phóng viên.

“Tuy không thể có chức vô địch nhưng đây là mùa giải tuyệt vời đối với chúng tôi. Để có 81 điểm các cầu thủ đã phải rất nỗ lực và họ đã rất xuất sắc để làm được điều này. Chúng tôi có thể thất vọng, nhưng chúng tôi cần phải bước tiếp”.

“Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải được thi đấu tại Anfield, tôi sẽ tiếp tục cho các học trò thi đấu cống hiến như phần lớn thời gian chúng tôi đã làm ở mùa giải năm nay.”

Suarez bật khóc khi Liverpool bị cầm hòa.


Brendan Rodgers cũng cho rằng, đội bóng của ông đã quá  “ưu đãi” đối thủ, khi dễ dàng để họ ghi 3 bàn thắng trong 10 phút cuối trận. Ông cũng chia sẻ tâm trạng của mình lúc trải qua cảm giác đó: “Như các bạn có thể thấy, trận đấu diễn ra như những gì tôi đã mong đợi trong 75 phút đầu. Ba bàn thắng là một hiệu suất vượt trội, chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra nhưng đã không giữ được thành quả”.

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần phải giành chiến thắng để tạo áp lực về phía Pellegrini. Nhưng tôi thật sự thất vọng khi các cầu thủ để lọt lưới 3 bàn. Hàng phòng ngự đã mắc nhiều sai lầm và đối thủ của chúng tôi đã tận dụng được điều đó. Cũng phải nói thêm rằng, các cầu thủ đội chủ nhà đã có tinh thần thi đấu rất tuyệt vời, đặc biệt trong những tình huống phản công."

Như vây, sau 37 vòng đấu, Liverpool có 81 điểm trong tay, hơn Man City 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Sau đây 2 ngày, The Citizens sẽ tiếp đón Aston Villa ngay tại “thánh địa” Etihad. Với những gì đang diễn ra, chức vô địch chỉ còn là vấn đề thời gian với Pellegrini và các học trò.

Hình ảnh các cầu thủ Liverpool thất vọng sau trận hòa:
Gerrard  không bị các CĐV trách móc nhưng vẫn mang cảm giác có lỗi sau cú trượt chân tai hại ở vòng 36.

Sturridge đã có 1 mùa giải thành công với hơn 20 bàn thắng

Suarez bất khóc, dù có 2 danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất nhưng không thể mang về chiếc cup cho Liverpool sau 24 năm chờ đợi.

Glen Johnson không thể kìm được những giọt nước mắt
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liverpool bị Palace cầm chân trong 10 phút kinh hoàng
Liverpool bị Palace cầm chân trong 10 phút kinh hoàng

VOV.VN - Chỉ trong vòng 10 phút cuối trận, đội chủ nhà đã ghi liền 3 bàn thắng, buộc Lữ đoàn đỏ phải để lại 2 điểm tại London.

Liverpool bị Palace cầm chân trong 10 phút kinh hoàng

Liverpool bị Palace cầm chân trong 10 phút kinh hoàng

VOV.VN - Chỉ trong vòng 10 phút cuối trận, đội chủ nhà đã ghi liền 3 bàn thắng, buộc Lữ đoàn đỏ phải để lại 2 điểm tại London.