Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia xin lỗi sau vụ bạo loạn kinh hoàng

VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia lên tiếng sau vụ bạo loạn khiến 127 người chết ở trận Arema 2-3 Persebaya tại giải VĐQG Indonesia.

Trận đấu giữa Arema 2-3 Persebaya ở giải VĐQG Indonesia diễn ra vào tối 1/10 đã trở thành thảm kịch, khi xảy ra vụ bạo loạn. Vụ bạo loạn khiến 127 người chết và nhiều người bị thương.

Sau sự việc đáng tiếc này, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia - Mochamad Iriawan đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông Mochamad Iriawan cho biết: “Chúng tôi lấy làm tiếc về hành động của người hâm mộ Arema tại sân vận động Kanjuruhan. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và xin lỗi các gia đình nạn nhân và tất cả các vụ việc liên quan”.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia sẽ thành lập một nhóm chuyên trách để điều tra vụ việc này. PSSI cũng thông báo, giải đấu sẽ bị hoãn 1 tuần và cơ quan này cũng cho biết, Arema FC sẽ không được tổ chức các trận đấu trong phần còn lại của mùa giải.

Về phía Arema FC, Chủ tịch Arema FC Panpel, Abdul Haris cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Bên cạnh đó, đội bóng này cũng gửi lời xin lỗi và sẵn sàng bồi thường tới gia đình nạn nhân trong vụ bạo loạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên