MC “Bữa trưa vui vẻ” Mai Phương: “Tôi không xấu hổ với quá khứ nghèo khó”

VOV.VN - Nhìn hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh của MC “Bữa trưa vui vẻ” Ngô Mai Phương, ít ai biết, cô gái nhỏ đã đi lên bằng 100% nỗ lực tự thân.

Đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút, xách túi Dior, váy hoa nhẹ nhàng, trang điểm kỹ càng, MC Ngô Mai Phương toát lên vẻ xinh đẹp, trưởng thành và chín chắn so với tuổi 23. Trước khi đến buổi hẹn, nhìn những hình ảnh của cô trên Internet, tôi đã chuẩn bị cho việc gặp gỡ, trò chuyện với một cô gái kiểu tiểu thư nhà giàu điệu đàng. Thế nhưng, Mai Phương dẫn tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đằng sau vẻ ngoài mong manh, nhẹ nhàng của cô MC này là một nỗ lực không mệt mỏi của cô gái ngoại tỉnh, luôn cố gắng vươn lên để khẳng định chính mình.

Mai Phương sinh ra trong một gia đình khó khăn. Bố cô là thương binh nặng hạng nhất, thương tổn đến 81% sức khoẻ. Thậm chí, chỉ mới năm ngoái, sau khi trải qua một cuộc đại phẫu thuật, ông mất một chân, phải sử dụng chân giả. Mẹ Mai Phương cũng không hơn gì. Bà gặp một trận cảm nên gần như bị liệt một tay. Sức khoẻ yếu khiến bố mẹ Mai Phương không đủ khoẻ mạnh để làm các công việc như người bình thường, song hai người luôn cố gắng không để cho cô thiếu thốn thứ gì.

Thương bố mẹ, từ nhỏ Mai Phương chăm chỉ học và học rất giỏi. Đỗ Đại học, xuống Hà Nội, ngay từ năm thứ nhất cô đã đi làm thêm. Phương tiện đi lại duy nhất là chiếc xe đạp điện bố mua cho từ những năm cấp 3, một tháng cô dè xẻn 2 triệu đồng để chi tiêu tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt. Quần áo đẹp, mỹ phẩm chăm sóc da là những gì đó xa vời. “Đã từng đi qua những tháng ngày như vậy, đến bây giờ tôi tự tin rằng đặt vào bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng sống được, mà sống tốt”, Phương hồn nhiên kể về tuổi thơ gian khó cứ nhẹ như gió bay.

Phương bảo, khác với nhiều người dành rất nhiều công sức để nổi tiếng, mọi thứ đến với Mai Phương tình cờ, ngẫu nhiên. Sau 2 lần từ chối đi thi hoa khôi, cuối cùng bị bạn bè thúc ép nhiều quá, cô tặc lưỡi đăng ký Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2016 cho có phong trào và giành Á khôi 1. Khi học năm thứ 3, Phương chụp một bộ ảnh áo dài. Hình ảnh cô nữ sinh có nụ cười trong trẻo, đôi mắt biếc được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Phương chia sẻ ước mơ trở thành người dẫn chương trình. Rất tình cờ, lãnh đạo một đài truyền hình vô tình đọc được và mời cô đến casting. Phương thi đỗ và chính thức bước chân vào con đường MC chuyên nghiệp. 

Một thời gian sau, chương trình “Bữa trưa vui vẻ” của VTV6 đăng tin tuyển MC, Phương đi thi trong tâm thế thoải mái. Trải qua 4 vòng, cô đỗ và gắn bó với “Bữa trưa vui vẻ” gần 2 năm nay.

Mai Phương chia sẻ, cô hợp nhất với nghề MC chỉ đơn giản là đam mê… nói: “Bạn bè nhận xét tôi là người nói nhiều. Hơn nữa, làm MC mình có thể truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến khán giả. Trước khi bước vào VTV, MC Hạnh Phúc là người đưa tôi vào nghề, chỉ dẫn cho tôi rất nhiều điều. Tôi sống ở một vùng quê ở Hải Phòng nên giọng địa phương khá nặng. Anh Hạnh Phúc dạy cho tôi phải nghe VOV hàng ngày, không chỉ để tiếp thu thông tin, mà còn nghe họ phát âm, nói lại một câu y hệt rồi nghe đi nghe lại. Nghe chuẩn rồi mới biết mình sai ở đâu. Sửa giọng địa phương không phải là dễ.

Còn khi vào đài, thì người dìu dắt, kèm cặp tôi lại là anh Công Tố. Dẫn với anh Tố, tôi học được rất nhiều điều. Điều đặc biệt là anh Công Tố rất giỏi nhưng anh ấy vẫn luôn tạo đất để tôi được thể hiện bản thân trên sóng”.

Một ngày của Mai Phương bận rộn, quay cuồng với lịch dẫn ở VTV, lịch chụp hình thời trang, ngoài ra cô còn đồng sáng lập một công ty thời trang. Kiếm được tiền, cô gái nhỏ không dám chi tiêu gì mà chỉ nghĩ đến việc mua nhà. “Lúc tích cóp tiền, tôi cũng mệt mỏi, căng thẳng lắm. Rồi áp lực lúc đến hạn nộp tiền nhà, không biết sẽ trang trải cuộc sống ra sao…. Có những đêm tôi đi quay về, cảm thấy rất tủi thân bởi mình là con gái sao cứ phải đi làm vất vả như thế?”, Phương kể.

Một chút xúc động thoáng qua, ánh mắt Phương lấp lánh khi cô nhắc đến bố mẹ: “Ngày nhận nhà, tôi đưa mẹ đi cùng. Mẹ vui lắm, bà đi kể khắp hàng xóm là tôi mua được nhà rồi. Ngay từ năm thứ nhất, xuống Hà Nội, phải đi thuê trọ, tôi đã ước mơ có nhà riêng. Bởi vì bố mẹ chỉ có mình tôi thôi. Bố mẹ ở quê lên thăm con gái, nhưng vì ở nhà thuê nên cũng ngại. Bây giờ có nhà riêng rồi nên bố mẹ thoải mái hơn”.

MC “Bữa trưa vui vẻ” trầm ngâm: “Đôi khi nhìn những người gọi là “con nhà người ta”, tôi thầm nghĩ sao họ có thể may mắn như thế? Song đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Tôi nghĩ rằng, nếu hoàn cảnh không khó khăn như vậy thì tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Những vất vả đã qua như một cái lò xo giúp tôi bật lên như bây giờ. Có quá khứ thì mới có hiện tại. Tôi không xấu hổ với quá khứ, mà chỉ thấy vui vì những trải nghiệm đã giúp tôi trưởng thành hơn”.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Mai Phương đặt nặng chữ “duyên”. “Tôi sẽ lấy một người chồng khiến tôi kính nể, tôn trọng và có thể giàu hơn tôi, tài giỏi, thành đạt hơn tôi. Thời gian trước đây, khi tôi có bạn trai, chúng tôi giống như hai người trẻ cùng nhau cố gắng vậy. Tôi từng có suy nghĩ cứ yêu rồi khi 2 đứa thành công hơn sẽ tính đến chuyện đường dài. Tôi từng chọn cuộc sống bình yên. Nhưng sau khi chia tay bạn trai cũ, tôi quyết định không ém bản thân mình lại nữa. Tôi cởi mở hơn với các lời mời, tôi lao vào làm việc như điên. Song trong sâu thẳm, tôi vẫn là mẫu người phụ nữ truyền thống. Nếu gặp người phù hợp, tôi sẽ lùi về sau lo cho gia đình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

MC Cát Tường bất ngờ trước quan điểm "chỉ yêu không cưới, không sinh con" của Linh Miu
MC Cát Tường bất ngờ trước quan điểm "chỉ yêu không cưới, không sinh con" của Linh Miu

VOV.VN - Trong chương trình "Ghép đôi thần tốc", MC Cát Tường bất ngờ trước quan điểm "chỉ yêu không cưới, không sinh con" của Linh Miu.

MC Cát Tường bất ngờ trước quan điểm "chỉ yêu không cưới, không sinh con" của Linh Miu

MC Cát Tường bất ngờ trước quan điểm "chỉ yêu không cưới, không sinh con" của Linh Miu

VOV.VN - Trong chương trình "Ghép đôi thần tốc", MC Cát Tường bất ngờ trước quan điểm "chỉ yêu không cưới, không sinh con" của Linh Miu.

S.T Sơn Thạch tiếp nối "đàn chị" Việt Hương trở thành MC "Bí kíp vàng" mùa 2
S.T Sơn Thạch tiếp nối "đàn chị" Việt Hương trở thành MC "Bí kíp vàng" mùa 2

VOV.VN - Sau Việt Hương, S.T Sơn Thạch tiếp nối trở thành MC "Bí kíp vàng" mùa 2, thu hút công chúng.

S.T Sơn Thạch tiếp nối "đàn chị" Việt Hương trở thành MC "Bí kíp vàng" mùa 2

S.T Sơn Thạch tiếp nối "đàn chị" Việt Hương trở thành MC "Bí kíp vàng" mùa 2

VOV.VN - Sau Việt Hương, S.T Sơn Thạch tiếp nối trở thành MC "Bí kíp vàng" mùa 2, thu hút công chúng.

MC Hoàng Oanh hạnh phúc đón Trung thu bên chồng Tây và con trai ở nước ngoài
MC Hoàng Oanh hạnh phúc đón Trung thu bên chồng Tây và con trai ở nước ngoài

VOV.VN - Sau nhiều tháng xa cách, vợ chồng MC Hoàng Oanh có thể đoàn tụ và đón một mùa Trung thu bình an cùng con trai.

MC Hoàng Oanh hạnh phúc đón Trung thu bên chồng Tây và con trai ở nước ngoài

MC Hoàng Oanh hạnh phúc đón Trung thu bên chồng Tây và con trai ở nước ngoài

VOV.VN - Sau nhiều tháng xa cách, vợ chồng MC Hoàng Oanh có thể đoàn tụ và đón một mùa Trung thu bình an cùng con trai.