Nhóm "trai đẹp" bị khởi tố trong vụ cô gái trẻ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

VOV.VN - Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong vụ cô gái trẻ tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ "chui".

Ngày 20/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, xảy ra tại tổ 20, phường Tương Mai. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Giang (SN 1995 ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An); Lê Ngọc Anh (SN 1990 ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), Hoàng Minh Phong (SN 1994 ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo điều tra, ngày 16/1, anh P.T.Đ (SN 1979 ở thành phố Tân An, Long An) đến Công an phường Tương Mai, trình báo sự việc vào khoảng 18h ngày 14/1, anh Đ. nhận được tin báo con gái là P.T.D.H (SN 2001, tạm trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại địa chỉ tổ 20, phường Tương Mai, dẫn đến bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, tiến hành các hoạt động điều tra xác định các đối tượng có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc ngày 14/1 gồm: Hoàng Minh Phong, Nguyễn Sỹ Giang, Lê Ngọc Anh (là bác sỹ gây mê thuộc 1 bệnh viện ở Hà Nội); Nguyễn Thanh Bình (SN 1991 ở huyện Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Thiện Lễ (SN 1999, quê quán huyện Lục Nam, Bắc Giang); cùng đối tượng liên quan trong vụ việc là Trần Thế Anh (SN 1991, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo đó, qua quan hệ xã hội, Giang quen biết Hoàng Minh Phong, rồi theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng tháng 2/2021 Phong rủ Giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của Phong tại tổ 20, phường Tương Mai. Bản thân Giang biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng Phong.

Giang lên mạng xã hội đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách, nếu có khách làm phẫu thuật thẩm mỹ thì Giang sẽ báo lại Phong để thu xếp phòng phẫu thuật tại cửa hàng của Phong. Tiếp đó, Giang trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách.

Khoảng tháng 5/2021, nạn nhân P.T.D.H liên hệ nhắn tin với Giang, nói muốn làm phẫu thuật nâng mũi và đã nhiều lần chuyển tiền cho Giang để đặt cọc. Tổng cộng, chị H. đã chuyển cho Giang 35 triệu đồng. Giang hẹn ngày 14/1/2022 sẽ tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi cho chị H.

Ngày 13/1, Giang thông báo cho Phong về trường hợp chị H. và bảo Phong liên hệ bác sỹ gây mê. Đầu giờ chiều 14/1, chị H. đến cơ sở thẩm mỹ “chui” này, và được Giang đưa lên tầng 6 của ngôi nhà để làm thủ tục phẫu thuật, do Giang tiến hành.

Sau chừng 20 phút, Ngọc Anh nói chị H. có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo Giang dừng phẫu thuật. Ngọc Anh tiến hành sơ cứu và cho chị H. thở oxy, nhưng lúc này cô gái trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê. Giang bảo Lễ khâu định hình lại mũi cho chị H., rồi liên hệ với Phong báo sự việc. Biết tin, Phong gọi Thế Anh đi ô tô chở chị H. đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, còn Phong bỏ đi.

Quá trình làm việc, Lê Ngọc Anh xuất trình bằng bác sỹ đa khoa do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành gây mê hồi sức cũng do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp, với phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức. Xác minh tại Bệnh viện Bạch Mai, được biết bệnh nhân P.T.D.H được chuẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau phẫu thuật nâng mũi. Tại thời điểm bệnh nhân vào viện có vết khâu vách ngăn mũi.

Đồng thời hiện trường tầng 6 bị xáo trộn, các đồ vật, dụng cụ làm phẫu thuật đã bị đối tượng mang đi nơi khác cất giấu. Phát hiện thu giữ tại tầng 5 các đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh, ống thủy tinh, mũ chụp y tế…

Ngày 16/3, gia đình chị H. thông báo đến cơ quan công an quận Hoàng Mai về việc chị H. đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Long An. Ngày 17/3, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Hoàng Mai và Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) tiến hành pháp y tử thi nạn nhân theo quy định.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Giang, Lê Ngọc Anh, Hoàng Minh Phong. Đồng thời đang tiếp tục củng cố tài liệu, xác định hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo động tình trạng phẫu thuật thẩm mỹ “chui” tại TPHCM
Báo động tình trạng phẫu thuật thẩm mỹ “chui” tại TPHCM

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM đã có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về việc kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ không phép trên địa bàn.

Báo động tình trạng phẫu thuật thẩm mỹ “chui” tại TPHCM

Báo động tình trạng phẫu thuật thẩm mỹ “chui” tại TPHCM

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM đã có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về việc kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ không phép trên địa bàn.

Sắm bảng hiệu Hàn Quốc, cơ sở phun xăm phẫu thuật thẩm mỹ “chui”
Sắm bảng hiệu Hàn Quốc, cơ sở phun xăm phẫu thuật thẩm mỹ “chui”

VOV.VN - Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an thành phố, Công an Phường Tân Định, Quận 1 tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở dịch vụ phun xăm. Thế nhưng, bên trong lại “lấn sân” sang phẫu thuật thẩm mỹ không phép.

Sắm bảng hiệu Hàn Quốc, cơ sở phun xăm phẫu thuật thẩm mỹ “chui”

Sắm bảng hiệu Hàn Quốc, cơ sở phun xăm phẫu thuật thẩm mỹ “chui”

VOV.VN - Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an thành phố, Công an Phường Tân Định, Quận 1 tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở dịch vụ phun xăm. Thế nhưng, bên trong lại “lấn sân” sang phẫu thuật thẩm mỹ không phép.

Thủng mũi vì phẫu thuật thẩm mỹ “chui” ở Spa
Thủng mũi vì phẫu thuật thẩm mỹ “chui” ở Spa

VOV.VN - Khi vùng mũi phẫu thuật bị biến chứng nặng, nạn nhân đi khám thì mới biết mình bị lừa.

Thủng mũi vì phẫu thuật thẩm mỹ “chui” ở Spa

Thủng mũi vì phẫu thuật thẩm mỹ “chui” ở Spa

VOV.VN - Khi vùng mũi phẫu thuật bị biến chứng nặng, nạn nhân đi khám thì mới biết mình bị lừa.