Không có nhiều trận chiến lớn
Chính sách ưu tiên cho các nền bóng đá kém phát triển của Chủ tịch UEFA Michel Plantini đang thể hiện mặt trái khi loạt trận thứ hai vòng bảng Champions League không có trận đấu lớn
Hai trận đấu có thể gọi là “Đại chiến” ở loạt trận diễn ra tối 29 rạng sáng 30/9 là cặp Liverpool – Fiorentina (Bảng E) và cặp Barcelona - Dynamo Kiev (Bảng F)
Truyền thống của hai giải đấu lớn Serie A và Premier League tạo cho cặp đấu Liverpool – Fiorentina được sự quan tâm của giới truyền thông. Fiorentina hiện đang xếp thứ 4 tại Serie A còn Liverpool đang xếp thứ 3 tại giải ngoại hạng Anh. Xét về phong độ trong thời điểm này, Fio còn lâu mới sánh được với đội bóng đến từ “xứ sở sương mù” - đội bóng đã ghi được 22 bàn thắng tại tất cả các giải đấu từ đầu mùa. Đặc biệt, “Quỷ đỏ” của nước Anh đang sở hữu tiền đạo Fernando Torres có hiệu suất ghi bàn rất cao. Anh vừa lập một hattrick trong trận gặp Hull City hồi cuối tuần, hiện anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải ngoại hạng Anh với 8 bàn thắng (nhiều hơn cả tổng số bàn thắng của Fiorentina tại giải Serie A cộng lại). Tuy mới lần đầu tiên đến thành phố Fiorence nhưng trong 4 lần làm khách trên đất nước hình chiếc ủng, Liverpool chưa bị thủng lưới một bàn nào (2 thắng, 2 hoà). Bởi vậy, chuyến đến đất Italy để ra về với ít nhất một điểm là điều không khó với The Kop.
Mu tu - niềm hi vọng của Fiorentina |
Gánh nặng ghi bàn của Fiorentina đang đặt lên đôi vai của lão tướng Mutu khi người đá cặp cùng anh Galardino không được thi đấu do dính thẻ phạt. Tuy nhiên, đội quân “áo tím” vẫn hi vọng vào sự xuất sắc của thủ thành Frey và tài năng trẻ Joventic sẽ mang lại cho họ thành công trước đội bóng đến từ nước Anh. Nhất là cuối tuần nay, đoàn quân của HLV Rafa Benitez phải đối đầu với “lữ đoàn xanh” Chelsea. Một điểm trên sân nhà trước đội bóng lớn như Liverpool không phải là điều đáng hổ thẹn với đại diện Italy.
Ngày 29/9: Bảng E: Debreceni - Lyon Fiorentina - Liverpool Bảng F: Rubin Kazan - Inter Milan Barcelona - Dynamo Kiev Bảng G: Rangers - Sevilla Unirea Urziceni - Stuttgart Bảng H: Arsenal - Olympiakos AZ Alkmaar - Standard Liege |
Điều Barcelona quan tâm nhất bên phía Dynamo Kiev là tiền đạo Artern Milevsky. Anh được xem là “Sheva mới” của bóng đá Đông Âu. Sở hữu chiều cao lý tưởng (1m90) và khả năng độc lập tác chiến tuyệt vời, chắc chắn anh sẽ cho các trung vệ lão luyện, nhất là Puyol một ngày khó thở.
Sự trở lại Nou Camp của Shevchenko cùng đội bóng quê hương cũng thật nhiều cảm xúc. Không phải vì trận đấu diễn ra vào đúng ngày anh tròn 33 tuổi, mà còn vì chính ở nơi đây 12 năm trước, anh đã lập một hattrick vào lưới Barca trong hiệp 1. Sheva có được ra sân trong trận đấu lớn mà anh mong chờ, điều này còn phụ thuộc vào anh (anh đang bị chấn thương sau pha va chạm với hậu vệ của đội Zorya trong trận đấu mới đây tại giải Ukraina), tuỳ thuộc vào HLV Gazzaev khi anh không còn là sự lựa chọn số một.
Ngoài hai trận đấu “đáng xem” nói trên thì loạt trận đêm 29/9, rạng sáng 30/9, chờ đợi ở chi tiết một loạt các nhà vô địch của các giải bóng đá trung bình ở châu Âu sẽ thể hiện như thế nào trên sân nhà. ĐKVĐ Hungary Debreceni đã gây được khó khăn trước Liverpool ở loạt đấu trước thì nay tiếp đại diện bóng đá Pháp Lyon trên sân nhà họ có thể gây được cú sốc?. Eto’o sẽ thể hiện như thế nào trước sự kỳ vọng của các tifosi? Trận cầu Arsenal – Olympiakos tại Emirates được xem là trận “chung kết” của bảng H khi hai đội bóng cùng bảng: AZ Alkmaar và Standard Liege được xem là đội lót đường.
Vấn đề an ninh được quan tâm nhất trong cuộc đối đầu giữa đại diện Tây Ban Nha Sevilla và Rangers bởi các cổ động viên Scotland không ưa gì người Tây Ban Nha./.