Vòng 4 V-League 2010:

SHB Đà Nẵng - HA.Gia Lai: 3 Vạn khán giả, 3 bàn thắng và ngôi đầu V-League

Với chiến thắng 3-0 đương kim vô địch SHB. Đà Nẵng tiếp tục đẩy cựu vô địch Hoàng Anh Gia Lai lún sâu vào khủng hoảng với thất bại thứ 3 trong 4 trận đã đấu tại V-League 2010

Sức nóng giữa trận đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và HAGL chiều 7/3 đã thu hút tới gần 30.000 khán giả tới sân Chi Lăng chứng kiến trận đấu. Lần này cũng vậy, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục giành chiến thắng chung cuộc 3-0 bằng trận cầu áp đảo trước đội bóng phố Núi.

Gian nan... hạ sơn

Chuyến xuống núi lần này của HAGL, đẫy rẫy sự sự lo lắng. Lo là phải, bởi sau trận thắng Becamex Bình Dương, cặp tiền đạo Evaldo- Uwanaka đã không thể thi đấu khi kẻ thì thẻ phạt, người gặp chấn thương. Trong tay HLV Kiatisak chỉ là những Tăng Tuấn, Đình Việt. Vào trận, đội bóng Phố Núi  HAGL vẫn chơi với 4 ngoại binh ở trận này là Silhavy- Nirut- Benjamin Mawusi- Sakda, nhưng lợi thế ấy chưa đủ bù đắp cho những tổn thất họ đang gánh chịu. khi những ngoại binh ấy chủ yếu ở tuyến phòng ngự.

Trận đấu còn mang dấu ấn những CT trẻ như Văn Mẹo- SHB Đà Nẵng Đà Nẵng

Ngược lại, chủ nhà chơi với 3 cầu thủ tấn công người Argentina là Merlo- Nicolas- Diego và người không phổi Nguyễn Rogerio ở giữa sân.

Bởi vậy, trước trận đấu, ai đó đã thừa nhận chưa bao giờ “Gỗ” lại yếu thế đến vậy so với SHB Đà Nẵng. Chẳng thế mà HLV Kiatisak buộc phải bố trí đá thấp với 5 tiền vệ ở giữa sân và khu trung tuyến đã trở thành nơi tranh chấp quyết liệt nhất trong suốt hiệp 1. May cho họ ở 45 phút đầu tiên, khi hàng thủ HAGL chơi như gà mắc tóc thì thủ thành Michal biết cách giảm bớt tối đa sai sót ở hàng thủ bằng những pha cản phá chắc chắn. Thậm chí anh còn là cảm hứng chiến đấu với các học trò của Zico Thái Kiatisuk.

Merlo- SHBĐN luôn nguy hiểm trước khung thành
đối phưong

Sông Hàn dậy sóng

Phải nói là trong trận cầu có tới gần 30.000 khán giả đến sân - đông nhất từ đầu mùa giải, những đợt sóng da cam liên tiếp trỗi dậy từ khán đài đã tạo nên hiệu ứng tích cực trên sân cỏ bằng việc cầu thủ SHB Đà Nẵng miệt mài trong các pha tấn công.

Phút 12, tiền vệ Nicolas chọc khe thông minh cho Mendez dứt điểm chéo góc nhưng thủ môn Michal kịp đổ người cản phá. Ít phút sau, Mihchal liên tục làm nản lòng Văn Mẹo, Merlo khi bay người đẩy bóng qua xà sau những pha dứt điểm như búa bổ ngay trong khu vực 16m50.

Công nhận rằng, cầu thủ đội bóng phố núi luôn chủ động giảm nhiệt trận đấu khi lập tức phạm lỗi để ngăn cản sức tấn công của đối phương. Vì thế, SHB Đà Nẵng cả tá tình huống sút bóng và phạt góc nhưng họ không thể ghi bàn. Còn HAGL cũng không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm khi Tăng Tuấn gần như quá đơn độc trong sự kìm kẹp của cặp trung vệ Phước Vĩnh và Cao Cường.

Merlo tiếp tục ghi bàn, khỏa lấp sự thiếu vắng Almeida

Chấn thương của hậu vệ đội trưởng Việt Cường buộc anh sớm rời sân ở phút 36 khiến cánh phải của HAGL mất đi một mũi tấn công quan trọng. HLV Lê Huỳnh Đức lập tức đưa Quốc Anh vào thay Văn Mẹo nhằm gia tăng sức ép. Song bàn thắng mở tỷ số của SHB Đà Nẵng ở phút 48 lại bắt nguồn từ pha tấn công trung lộ. Sau pha bấm bóng của Rogerio, Merlo vượt qua cả Nirut và Benjamin rồi sút bóng rất căng qua tay Michal mở tỷ số 1-0.

Những phút tiếp theo, SHB Đà Nẵng vẫn dâng cao tấn công trong khi HAGL mất phương hướng sau bàn thua. Phút 65, trung vệ Nirut buộc phải phạm lỗi với Diego Mendez trong vòng cấm của đội nhà. Trên chấm phạt đền, tiền đạo Merlo bình tĩnh đánh lừa TM đội khách nhân đôi cách biệt.

Thủ môn Shihavy thất vọng trước lối chơi của đội nhà

Trận đấu giữa Huỳnh Đức - Zico Thái: 1-0

Trong khi, HLV Kiatisak cũng đưa Đình Việt và Quý Sửu vào sân nhằm tìm kiếm cơ hội. Liên tiếp các phút 68, 80, Văn Thuận, Văn Nhiên đe doạ khung thành SHB Đà Nẵng bằng những pha sút xa. Nhưng, thủ môn Văn Hạnh- người từng đăng quang trong màu áo HAGL đã chơi quá xuất sắc trước đội bóng cũ của mình.

Cầu thủ SHBĐN vui mừng sau bàn thắng của Merlo

Tới phút 71, tiền đạo Diego Mendez tự mình lập công sau khi bỏ lỡ gần 4 cơ hội ngon ăn trước đó. Nhận được pha chọc khe của Thanh Hưng, cầu thủ nguwoif Argentina xoay người rất nhanh rồi sút bóng nhanh như chớp nâng tỷ số lên 3-0. Cuối trận, HAGL chủ động dâng cao tấn công, nhưng chấp nhận rời sân với tỷ số 0-3. Thêm một mùa bóng nữa, đội bóng Phố Núi lại thua đậm tại chảo lửa Chi Lăng.

Thời còn thi đấu, Huỳnh Đức thường xuyên thua Kiatisak trên cấp độ ĐTQG. Nhưng trên cương vị HLV, Huỳnh Đức thành công hơn hẳn. Và trận chiến giữa họ đã khẳng định điều này.

Món nợ cá nhân giữa họ, nay đã thanh toán sòng phẳng!

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Kiatisak (HAGL): “Ở hiệp 1, chúng tôi đã tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hợp lý. Đáng tiếc là ở hiệp 2, hàng thủ của tôi đã có những sai sót trong khâu bọc lót và kèm người nên để thua nhanh tới như thế. Dù gì con đường vẫn còn dài và chúng tôi vẫn còn phải cố gắng. Vì thế, tôi chủ yếu nhắc nhở cầu thủ tránh chấn thương và giảm thẻ phạt”.

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng): “Tôi hài lòng với chiến thắng lần này. Các cầu thủ đã thi đấu “nhiệt” đúng như BHL yêu cầu. Phải nói thêm rằng, chúng tôi đã có những điều chỉnh hợp lý sau khi thi đấu bế tắc ở hiệp 2. Đây là 3 điểm quan trọng giúp SHB Đà Nẵng vững bước trong những vòng đấu đầu tiên”.

** Cũng trong chiều 7/3, trên các sân cỏ cả nước đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 4 giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp V-League 2010. 

Trên sân Ninh Bình, trận đấu giữa chủ nhà Xi măng The Vissai Ninh Bình và Xi măng Hải Phòng đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính cho đến phút chót. Ngay phút thứ 6, Ngũ Chí Thắng đã đưa đội chủ nhà The Vissai Ninh Bình vượt lên dẫn trước; nhưng sau đó, các cầu thủ chủ nhà đã không giữ được lợi thế, khi để cho Leandro và Đinh Hoàng Max lần lượt nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách Hải Phòng. Phải đến khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, Gustavo mới ghi được bàn thắng quí giá cứu cho Ninh Bình thoát khỏi một thất bại trên sân nhà.

Trên sân Thanh Hóa, chủ nhà Lam Sơn Thanh Hóa đã thất thủ 1-2 trước Sông Lam Nghệ An. Vidovic mở tỉ số cho Sông Lam Nghệ An ở phút 39. Đến phút 69, tiền đạo Hoàng Đình Tùng đã ghi bàn thắng quân bình tỉ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Lam Sơn Thanh Hóa vẫn phải nhận 1 thất bại trên sân nhà khi đúng vào phút 89, Daribor ghi bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 cho đội khách Sông Lam Nghệ An.

Trong khi đó tại sân Nha Trang, đội chủ nhà Khatoco Khánh Hòa đã thủ hòa Cao su Đồng Tháp 1-1 sau khi để cho đối thủ vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng thứ hai của Hà Nội T&T do công của Lê Công Vinh

3 trận đấu còn lại: trên sân Hàng Đẫy Hà Nội T&T thắng Megastar Nam Định với tỉ số 2-0 nhờ các pha làm bàn của Cao Sỹ Cường và Lê Công Vinh; Trên Gò Đậu, Bình Dương để thua Đồng Tâm Long An tỷ số 0-1. Còn trên sân Thống Nhất, đội chủ nhà Navibank Sài Gòn hoà đội khách Hòa Phát Hà Nội với tỷ số 1-1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên