Tân binh Marko Marin sẽ làm nền để Torres bùng nổ

Tân binh Marko Marin của Chelsea vừa tiết lộ anh hy vọng sẽ được đá trên hàng tiền đạo bên cạnh Fernando Torres và sẵn sàng làm nền để “El Nino” tỏa sáng.

Chuyển sang Chelsea từ Werder Bremen hồi tháng 6 vừa qua với giá 7 triệu bảng, cầu thủ trẻ người Đức Marko Marin đang rất khao khát được thể hiện giá trị thực sự của mình. Sở trường là đá cánh, thế nhưng cầu thủ này đang hy vọng sẽ được HLV Roberto di Matteo đẩy anh lên đá ở vị trí tiền đạo khi ở tuyến này của Chelsea hiện chỉ còn đúng 2 người là Torres và Sturridge bởi Anelka, Drogba và Kalou đều đã ra đi.  

Marin khẳng định rằng nếu được chơi trên hàng tiền đạo, anh sẽ là đối tác tốt nhất cho Fernando Torres, cầu thủ vừa trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi không tìm được tiếng nói chung với phần còn lại.

Tân binh Marko Marin của Chelsea

Cựu cầu thủ của Bremen cho biết: "Torres là một trong những chân sút hàng đầu thế giới. Anh ấy vừa có một mùa giải không tốt là vì không có được một đối tác ăn ý trên hàng công. Thật tuyệt vời nếu tôi được lựa chọn chơi bên cạnh Torres và tôi hy vọng sẽ làm hồi sinh sự sắc sảo, mạnh mẽ và bản năng sát thủ của anh ấy".

Kể từ khi chuyển sang Chelsea hồi tháng 1/2011 với giá 50 triệu bảng, Torres vẫn chưa thực sự gây ấn tượng khi mới chỉ ghi được có 7 bàn sau 46 trận. Mùa giải này, sau khi Drogba, Kalou và Anelka đều đã ra đi, Torres là sự lựa chọn số 1 trên hàng tấn công của đội bóng áo xanh.

HLV Di Matteo đang hy vọng “El Nino” sẽ tìm lại cảm hứng như lúc còn chơi cho Liverpool khi mang về một loạt cầu thủ tấn công có lối chơi hợp với anh như Marin, Hazard và sắp tới có thể thêm Oscar nữa.

Trong số này, Marin nhiều khả năng sẽ được đẩy lên đá cao hơn cả, một phần vì anh cũng đã quá quen với vị trí này. Thêm nữa, với kỹ thuật cá nhân kheo léo, sự nhanh nhẹn và khả năng kiến tạo rất tốt của Marin, Torres sẽ có được nhiều khoảng trống và cơ hội hơn, giống như ở trận giao hữu với PSG mới đây. Marin đã tỏ nguyện vọng và chứng minh được phần nào sau 2 trận giao hữu mới nhất của Chelsea, tất cả giờ chỉ còn chờ quyết định từ HLV Di Matteo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên