Máu xương anh nằm lại Gạc Ma, tên anh viết thành tên phố phường

VOV.VN - Sáng 14/3, Ban Liên lạc cựu binh Gạc Ma phối hợp với Chi hội Văn học Nghệ thuật thị xã Ba Đồn, chính quyền phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma và gắn tên đường mang tên Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương.

Lễ tưởng niệm năm nay có sự đặc biệt đó là tên Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, Thiếu úy- Đảo phó Đảo đá Gạc Ma được vinh dự đặt tên cho một con đường ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, quê hương của liệt sĩ Trần Văn Phương. Từ đây, tên anh gắn liền tên phố phường và mãi mãi ở trong lòng người dân.

Đường Trần Văn Phương dài hơn 1km, nối từ tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc ra đến cửa sông Gianh rồi nhìn ra hướng biển. Rảo bước trên con đường mang tên anh trai, ông Trần Văn Hồng, em trai liệt sĩ Trần Văn Phương nhớ lại, tuyến đường này rất quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của 2 anh em. Con đường này hướng từ phía nhà ông Hồng chạy ra hướng biển như là một gạch nối giữa quê nhà và nơi anh trai ngã xuống khi bảo vệ đảo đá Gạc Ma. Sáng sớm nay, ông Hồng cùng các cựu binh Gạc Ma đã đến bên phần mộ Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương và phần mộ người mẹ quá cố, thắp nén hương thơm khấn báo tin này để ở nơi xa mẹ và anh trai biết được niềm vinh dự này.

Ông Trần Văn Hồng bảo rằng, giờ đây, tên người anh trai đã gắn tên phố phường trên quê hương mình: “Việc đặt tên đường và gắn tên đường Trần Văn Phương, người anh thân yêu của gia đình chúng tôi là việc làm vô cùng ý nghĩa, để cán bộ, nhân dân phường Quảng Phúc nói riêng và thế hệ trẻ, nhân dân Việt Nam luôn nhớ về sự kiện ngày 14/3/1988. Tôi và gia đình luôn mong rằng, con đường mang tên anh Trần Văn Phương sẽ luôn được quan tâm giữ gìn, mãi mãi là con đường xanh - sạch - đẹp”.

Sáng nay, trời mưa tầm tã nhưng không thể ngăn bước chân của những cựu binh Gạc Ma tề tựu bên bờ sông Gianh làm lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi để bảo vệ chủ quyền của đất nước tại các đảo đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa. Thắp những nén hương thơm, các cựu binh, thân nhân liệt sĩ Gạc Ma cùng chính quyền, nhân dân địa phương dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã nằm lại với biển trời Trường Sa trong cuộc chiến bảo vệ đảo đá Gạc Ma. Sau lễ tưởng niệm, các cựu binh tay bắt mặt mừng hỏi thăm đồng chí đồng đội, cùng nhau ôn lại khoảnh khắc lịch sử 36 năm về trước.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó trưởng Ban liên lạc Hội Cựu binh Gạc Ma cho biết: “Rất xúc động và tự hào, hôm nay nhân dân, các thân nhân, các đồng đội, đồng chí cùng về đây trên quê hương Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, dự lễ tri ân đồng đội hy sinh tại đảo Gạc Ma quần đảo Trường Sa và đặt tên đường Trần Văn Phương, đây là niềm tự hào và hạnh phúc”.

Ông Phạm Phú Thép, Nhà báo kiêm Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thị xã Ba Đồn là người trong những năm qua đồng hành với Ban Liên lạc cựu binh Gạc Ma tổ chức lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma. Mỗi năm khi đến những ngày này, ông Thép đều đến viếng mộ Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương. Cách đây khoảng 5 năm, ông đã đưa ra đề xuất với chính quyền thị xã Ba Đồn về việc lấy tên liệt sĩ Trần Văn Phương đặt tên cho con đường tại địa phương. Ông Phạm Phú Thép rất xúc động khi đề xuất này đã được thị xã Ba Đồn ghi nhận và đề xuất lên cấp trên rồi đến hôm nay điều đó đã trở thành hiện thực.

Ông Phạm Phú Thép nói: “Cứ đến ngày 14/3, tất cả cựu binh Gạc Ma tập trung lại để tưởng niệm 64 liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma. Họ đã trở thành những cột mốc biên cương trong tâm hồn mỗi người Việt Nam. Hôm nay có 1 con đường mang tên Trần Văn Phương là 1 quá trình, người anh hùng thì phải được tôn vinh. Họ đã hy sinh tính mạng của mình, thân thể của mình, dâng hiến cuộc đời mình để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thì không điều gì có thể ngăn tình yêu thương của mọi người dành cho các liệt sĩ”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhớ mãi tinh thần của 64 liệt sĩ Gạc Ma
Nhớ mãi tinh thần của 64 liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma (Cụm đảo Sinh Tồn), thuộc quần đảo Trường Sa 36 năm về trước. Nơi đây, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong tay chỉ có cuốc, xẻng, xà beng và súng bộ binh đã dũng cảm, ngoan cường chiến đấu, quyết bảo vệ biển, đảo.

Nhớ mãi tinh thần của 64 liệt sĩ Gạc Ma

Nhớ mãi tinh thần của 64 liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma (Cụm đảo Sinh Tồn), thuộc quần đảo Trường Sa 36 năm về trước. Nơi đây, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong tay chỉ có cuốc, xẻng, xà beng và súng bộ binh đã dũng cảm, ngoan cường chiến đấu, quyết bảo vệ biển, đảo.

Sẽ có con đường mang tên Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương
Sẽ có con đường mang tên Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Thống, cựu binh Gạc Ma quê ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, lần đầu tiên có con đường mang tên anh hùng liệt sĩ Gạc Ma. Đây cũng là dịp để cựu binh Gạc Ma tưởng nhớ đến những đồng đội đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sẽ có con đường mang tên Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương

Sẽ có con đường mang tên Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Thống, cựu binh Gạc Ma quê ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, lần đầu tiên có con đường mang tên anh hùng liệt sĩ Gạc Ma. Đây cũng là dịp để cựu binh Gạc Ma tưởng nhớ đến những đồng đội đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hát về đồng đội trong đêm thả hoa đăng tri ân liệt sĩ Gạc Ma
Hát về đồng đội trong đêm thả hoa đăng tri ân liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Tối 13/3, bên bờ sông Gianh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Ban Liên lạc cựu binh Gạc Ma tổ chức lễ thả hoa đăng tưởng niệm 64 liệt sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của đất nước tại các đảo đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao ngày 14/3/1988.

Hát về đồng đội trong đêm thả hoa đăng tri ân liệt sĩ Gạc Ma

Hát về đồng đội trong đêm thả hoa đăng tri ân liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Tối 13/3, bên bờ sông Gianh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Ban Liên lạc cựu binh Gạc Ma tổ chức lễ thả hoa đăng tưởng niệm 64 liệt sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của đất nước tại các đảo đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao ngày 14/3/1988.