Thảm họa bóng đá Hillsborough: David Duckenfield thừa nhận sai lầm
VOV.VN - Duckenfield cũng thừa nhận rằng ông ta hoàn toàn "chết lặng" trong thời điểm diễn ra vụ thảm họa bóng đá năm 1989.
David Duckenfield, đội trưởng nhóm cảnh sát làm nhiệm vụ ở trận bán kết cúp FA giữa Liverpool và Nottingham vào năm 1989, dẫn tới thảm họa Hillsborough, vừa thừa nhận sai lầm trong việc không đóng cửa một đường hầm từ khán đài xuống sân vận động, "và điều đó trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của 96 cổ động viên bóng đá".
Tại phiên điều trần, ông đã bị đại diện của Cảnh sát Anh và Wales chất vấn. Trước đó, ông Duckenfield, 70 tuổi, đã phủ nhận cáo buộc rằng ông đã "ém nhẹm" sự việc và "hoảng sợ" khi sự thật về vụ thảm họa bị phơi bày.
Bồi thẩm đoàn tại phiên điều trần đã được thông báo rằng vị cựu đội trưởng này có ít nhất 3 phút để "cân nhắc hậu quả" của việc mở cửa một cánh cổng thoát hiểm của sân vận động, trong bối cảnh đám đông CĐV đang dồn ứ bên ngoài.
Người ta khẳng định rằng với "trí thông minh trung bình", một đứa trẻ cũng có thể nhận ra điều sẽ xảy ra khi cánh cổng được mở, cho phép gần 2000 CĐV chen chúc nhau vào sân.
Tuy nhiên, ông Duckenfield khẳng định "đã không nghĩ tới điều đó ở thời điểm xảy ra sự việc", bởi áp lực là quá lớn. Ông này cũng nói với bồi thẩm đoàn rằng "không hề biết" các CĐV Liverpool sẽ tràn qua cánh cổng, dẫn tới khu khán đài đã đông nghẹt người.
Khi bị chất vấn rằng có phải ông và các đồng sự đã thất bại trong việc đóng cửa đường hầm và đó chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của 96 người, ông Duckenfield trả lời: "Đúng, thưa ngài!".
Khi được hỏi phải chăng ông ta đã không đủ năng lực thực thi vai trò của mình trong ngày xảy ra thảm họa, viên sỹ quan cảnh sát hiện đã nghỉ hưu trả lời: "Tôi nghĩ đó là một quan điểm mà một vài người sẽ đồng ý với ngài".
Phiên điều trần sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay./.