Thắng dễ Leipzig, Liverpool tiến sát tứ kết Champions League

VOV.VN - Liverpool có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Leipzig trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League để rộng cửa tiến vào tứ kết.

Do những quy định về việc phòng chống dịch Covid-19 ở Đức, trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Leipzig và Liverpool đã diễn ra tại Hungary. Đây là bất lợi không nhỏ với thầy trò HLV Nagelsmann. 

Dù không được đá trên sân nhà đúng nghĩa nhưng tính chất của trận đấu sân nhà với Leipzig vẫn không thay đổi. Vì vậy, đội bóng đang xếp thứ 2 Bundesliga vẫn cố gắng đẩy cao tốc độ ngay từ đầu. Phút thứ 5, Angelino có quả tạt cực dẻo vào trong và Olmo bay người đánh đầu nhưng bóng lại đi trúng cột dọc khung thành Liverpool. 

Sau những phút đầu để Leipzig lấn lướt, Liverpool dần lấy lại thế trận và kiểm soát được trận đấu. Những cơ hội vì thế cũng đến với họ nhiều hơn. Phút 24, Arnold tạt bóng từ bên cánh phải, Mane đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Gulacsi. Đến phút 36, Firmino dứt điểm cận thành tung lưới Leipzig nhưng bàn thắng không được công nhận do Mane đã để bóng đi hết đường biên ngang trước khi tạt vào trong. 

Hiệp 2 tiếp tục là hiệp đấu mà Liverpool chủ động hơn. Họ có những cơ hội ăn bàn rõ rệt trong những phút đầu hiệp đấu và bàn mở tỷ số đã đến ở phút 53. Tận dụng đường chuyền hỏng của cầu thủ Leipzig, Salah bứt tốc và đánh bại thủ môn Gulacsi trong pha đối mặt. 

5 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho The Kop. Một cầu thủ Liverpool đưa bóng từ bên phần sân nhà lên phía trên không quá nguy hiểm nhưng Mukiele đón sai điểm rơi, tạo cơ hội cho Mane ghi bàn trong tình thế tương tự như Salah ở bàn mở tỷ số. 

Khi Leipzig để đối thủ dẫn trước 2 bàn, HLV Nagelsmann lần lượt tung Poulsen rồi Hwang Hee Chan vào sân để tăng cường sức tấn công nhưng tình hình không được cải thiện cho đội bóng nước Đức. Liverpool chơi phòng ngự hết sức tập trung để bảo toàn chiến thắng 2-0. 

Thắng lợi 2-0 ngay trên "sân khách" sẽ giúp Liverpool rộng cửa tiến vào tứ kết của Champions League năm nay khi họ sẽ được đá trận lượt về trên sân nhà Anfield vào ngày 10/3 tới./. 

Đội hình xuất phát: 

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Angelino, Olmo, Kampl, Sabitzer, Adams, Nkunku, Haidara

Liverpool: Alisson, Robertson, Henderson, Kabak, Alexander-Arnold, Jones, Wijnaldum, Thiago, Mane, Salah, Firmino

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

RB Leipzig - Liverpool: Gượng dậy nổi không Klopp?
RB Leipzig - Liverpool: Gượng dậy nổi không Klopp?

VOV.VN - HLV Klopp và các học trò đang chìm trong khủng hoảng, nếu như tiếp tục thất bại trước RB Leipzig tại Champions League, mùa giải coi như kết thúc sớm với “Lữ đoàn đỏ”.

RB Leipzig - Liverpool: Gượng dậy nổi không Klopp?

RB Leipzig - Liverpool: Gượng dậy nổi không Klopp?

VOV.VN - HLV Klopp và các học trò đang chìm trong khủng hoảng, nếu như tiếp tục thất bại trước RB Leipzig tại Champions League, mùa giải coi như kết thúc sớm với “Lữ đoàn đỏ”.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Chelsea vào tốp 4, Liverpool xuống thứ 6
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Chelsea vào tốp 4, Liverpool xuống thứ 6

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/2021 mới nhất sau vòng 24, Chelsea leo lên vị trí thứ 4, Liverpool tụt xuống thứ 6.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Chelsea vào tốp 4, Liverpool xuống thứ 6

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Chelsea vào tốp 4, Liverpool xuống thứ 6

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/2021 mới nhất sau vòng 24, Chelsea leo lên vị trí thứ 4, Liverpool tụt xuống thứ 6.

Trung vệ tân binh ra mắt "thảm họa", Liverpool thua đau Leicester
Trung vệ tân binh ra mắt "thảm họa", Liverpool thua đau Leicester

VOV.VN - Trong ngày trung vệ tân binh Ozan Kabak mắc lỗi liên tiếp trong trận đấu ra mắt, Liverpool đã phải nhận thất bại 1-3 trước Leicester City.

Trung vệ tân binh ra mắt "thảm họa", Liverpool thua đau Leicester

Trung vệ tân binh ra mắt "thảm họa", Liverpool thua đau Leicester

VOV.VN - Trong ngày trung vệ tân binh Ozan Kabak mắc lỗi liên tiếp trong trận đấu ra mắt, Liverpool đã phải nhận thất bại 1-3 trước Leicester City.