Những “Ultra Malaysia” đích thực là những cổ động viên thân thiện

VOV.VN - Sự việc xảy ra trên khán đài sân Shah Alam chỉ là một “con sâu”, điều đó không thể hiện bản chất của các CĐV Malaysia.

4 giờ chiều, Nene, một tài xế taxi người Malaysia không đón những người bắt xe của anh. Trên chiếc xe ô tô chạy bằng gas, loại thường thấy ở Kuala Lumpur, Nene để những lá cờ của Malaysia và tất nhiên trên người anh là chiếc áo sọc đen – vàng của đội tuyển nước này. Nene là một trong những “Ultra” (CĐV cuồng) của đội tuyển Malaysia, không như thường lệ, chiếc taxi mầu đỏ - trắng của anh rẽ vào đường dẫn tới SVĐ Shah Alam, nơi diễn ra trận đấu bán kết lượt đi AFF cup giữa đội chủ nhà Malaysia và ĐT Việt Nam.

Những “ultra” như Nene đã tập trung sẵn ở sân Shah Alam, nơi có sức chứa tới 80.000 khán giả. Họ tập trung ở khu vực ngoài sân, “trang điểm” cho nhau và tiến vào sân lúc 5h chiều dù trận đấu diễn ra lúc 8h tối. Họ không chọn khán đài A hoặc B, những khán đài có chỗ ngồi đẹp nhất mà họ chọn chỗ sau khung thành (khán đài C và D).

Những "ultra" cầu nguyện cho ĐT Malaysia trước giờ bóng lăn.
Đa phần những “ultra” này theo đạo Hồi dòng Sunni, họ khá hòa nhã. Trước trận đấu, bên ngoài sân, họ hướng về phía Đông, đặt trước mặt giày, tất, áo và cả những chiếc băng rôn của đội tuyển Malaysia để cầu nguyện. Họ mong muốn đội bóng mình yêu thích giành chiến thắng. Thậm chí, trước khi vào sân, những CĐV này còn tới một căn phòng nhỏ để rửa chân theo phong tục.

Trận đấu diễn ra, ĐT Malaysia là những người vươn lên dẫn trước từ quả 11m, nhưng sau đó họ để ĐT Việt Nam dẫn lại 2 – 1 với các bàn thắng của Huy Toàn và Văn Quyết. Đã có những bực tức của các “ultra”, điều này cũng dễ hiểu vì cả những CĐV bình thường khi chứng kiến phong độ kém cỏi của đội bóng mình yêu thích cũng phải phát bực. Malaysia đã có một trận đấu kém thuyết phục.

Phút 80, đã có một cuộc xô xát giữa những CĐV Malaysia và Việt Nam, máu đã đổ, những CĐV của ĐT Việt Nam bị những người cực đoan bên phía Malaysia tấn công. Bích Hằng, một người Việt đã sinh sống ở Malaysia đã 5 năm và cũng đến sân Shah Alam kể lại: “Các CĐV Malaysia tiến về chỗ em, đầu tiên em cũng thắc mắc bằng tiếng Việt là tại sao lại chen vào chỗ này, sau đó họ tiến vào đông hơn và bạo động diễn ra, những CĐV Việt Nam bị đánh và trong đó có cả phụ nữ”.

Các CĐV Việt Nam bị đánh, nhưng đó không phải là do những “ultra” gây ra, đó là số ít của những CĐV bất hảo của Malaysia. “Các Ultra không làm như vậy, xin lỗi các bạn vì sự việc đáng tiếc” – Nene nói.

Những “ultra” như Nene cổ vũ đội bóng con cưng của mình tới hơi thở cuối cùng. Họ có sự chuẩn bị bài bản và chuyên nghiệp. Khi Quốc ca Malaysia được cất lên, họ đứng lên và xếp hình bản đồ Tổ quốc họ. Đó là những CĐV cuồng nhiệt nhất ở sau khung thành, họ có tổ chức rõ ràng và không bao giờ làm điều gì ảnh hưởng tới hình ảnh của đội bóng mình yêu mến. Trời mưa nặng hạt, những CĐV khác có thể rút sâu vào trong mái che nhưng các “ultra” vẫn bám trụ lại vị trí của mình. Các cầu thủ còn thi đấu trên sân và “ultra” không bao giờ bỏ vị trí. Cuối trận, những “ultra” này châm pháo sáng, họ để giành những quả pháo đó cho mỗi lần ghi bàn của ĐT nước họ nhưng giờ đây điều đó không cần nữa.

Các CĐV Malaysia thể hiện sự chuyên nghiệp của mình trên khán đài (Ảnh: Quang Trung).

Việc xảy ra xô xát trên sân chỉ là do những phần tử quá khích.

Sau trận đấu, buồn bã vì ĐT Malaysia thua trận và nhiều khả năng không thể đi tiếp bởi trận lượt về sẽ diễn ra tại Mỹ Đình. Những “ultra” này biết rõ, một số CĐV của Việt Nam bị thương tích. Họ đợi ở cửa ra của khán đài và bắt tay, xin lỗi các CĐV Việt Nam. Những thành phần gây rối đã bị bắt.

“Ultra Malaysia" xứng đáng nhận được điểm 10 cho tinh thần cổ vũ của họ. Sự việc xảy ra trên khán đài sân Shah Alam chỉ là một “con sâu”, điều đó không thể hiện bản chất của các CĐV Malaysia thật sự. Họ là những người rất thân thiện và cổ vũ hết mình cho đội tuyển.

Sau trận đấu, Nene có gọi điện cho tôi, anh chúc ĐT Việt Nam sẽ thi đấu tốt ở Mỹ Đình và tin rằng, Việt Nam xứng đáng vào chung kết hơn là ĐT Malayia của anh. Còn đối thủ của ĐT Việt Nam tại chung kết, “Tất nhiên rồi, đó là Thái Lan” Nene nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CĐV Việt Nam sẽ tiếp đón CĐV Malaysia nhiệt thành và fair-play
CĐV Việt Nam sẽ tiếp đón CĐV Malaysia nhiệt thành và fair-play

VOV.VN - Cùng chào đón nồng nhiệt các cầu thủ và người hâm mộ ĐT Malaysia bởi đơn giản CĐV Việt Nam rất khác – đầy tinh thần thượng võ và mến khách.

CĐV Việt Nam sẽ tiếp đón CĐV Malaysia nhiệt thành và fair-play

CĐV Việt Nam sẽ tiếp đón CĐV Malaysia nhiệt thành và fair-play

VOV.VN - Cùng chào đón nồng nhiệt các cầu thủ và người hâm mộ ĐT Malaysia bởi đơn giản CĐV Việt Nam rất khác – đầy tinh thần thượng võ và mến khách.

ĐT Việt Nam sở hữu đội hình mạnh nhất tiếp đón Malaysia
ĐT Việt Nam sở hữu đội hình mạnh nhất tiếp đón Malaysia

VOV.VN - Ngay sau khi trở về Hà Nội, ĐT Việt Nam đã bước vào tập luyện trên sân Mỹ Đình sáng 9/12 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về.

ĐT Việt Nam sở hữu đội hình mạnh nhất tiếp đón Malaysia

ĐT Việt Nam sở hữu đội hình mạnh nhất tiếp đón Malaysia

VOV.VN - Ngay sau khi trở về Hà Nội, ĐT Việt Nam đã bước vào tập luyện trên sân Mỹ Đình sáng 9/12 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về.

Giá vé chợ đen trận lượt về ĐT Việt Nam - Malaysia tăng “chóng mặt”
Giá vé chợ đen trận lượt về ĐT Việt Nam - Malaysia tăng “chóng mặt”

VOV.VN - Thời điểm hai ngày trước trận bán kết lượt về, nhu cầu mua vé đã tăng chóng mặt.

Giá vé chợ đen trận lượt về ĐT Việt Nam - Malaysia tăng “chóng mặt”

Giá vé chợ đen trận lượt về ĐT Việt Nam - Malaysia tăng “chóng mặt”

VOV.VN - Thời điểm hai ngày trước trận bán kết lượt về, nhu cầu mua vé đã tăng chóng mặt.

Mạc Hồng Quân: “Malaysia sẽ mạnh hơn với sự trở lại của 2 trụ cột“
Mạc Hồng Quân: “Malaysia sẽ mạnh hơn với sự trở lại của 2 trụ cột“

VOV.VN - Tiền đạo Mạc Hồng Quân cho rằng trận bán kết lượt về sẽ không dễ dàng hơn lượt đi, bởi đội bạn có những sự trở lại quan trọng.

Mạc Hồng Quân: “Malaysia sẽ mạnh hơn với sự trở lại của 2 trụ cột“

Mạc Hồng Quân: “Malaysia sẽ mạnh hơn với sự trở lại của 2 trụ cột“

VOV.VN - Tiền đạo Mạc Hồng Quân cho rằng trận bán kết lượt về sẽ không dễ dàng hơn lượt đi, bởi đội bạn có những sự trở lại quan trọng.

HLV Dollah Salleh: “Mọi bất lợi đổ dồn vào Malaysia!“
HLV Dollah Salleh: “Mọi bất lợi đổ dồn vào Malaysia!“

VOV.VN - HLV Dollah Salleh cho rằng mọi bất lợi đang thuộc về đội tuyển Malaysia, vì phải đấu trên sân khách, và phải thắng cách biệt 2 bàn.

HLV Dollah Salleh: “Mọi bất lợi đổ dồn vào Malaysia!“

HLV Dollah Salleh: “Mọi bất lợi đổ dồn vào Malaysia!“

VOV.VN - HLV Dollah Salleh cho rằng mọi bất lợi đang thuộc về đội tuyển Malaysia, vì phải đấu trên sân khách, và phải thắng cách biệt 2 bàn.

AFF: Hành vi quá khích của CĐV Malaysia thật đáng xấu hổ
AFF: Hành vi quá khích của CĐV Malaysia thật đáng xấu hổ

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã gửi thư yêu cầu FAM giải trình về vụ việc lộn xộn trên sân Shah Alam vừa qua.

AFF: Hành vi quá khích của CĐV Malaysia thật đáng xấu hổ

AFF: Hành vi quá khích của CĐV Malaysia thật đáng xấu hổ

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã gửi thư yêu cầu FAM giải trình về vụ việc lộn xộn trên sân Shah Alam vừa qua.

Trọng tài Nhật Bản điều khiển trận Việt Nam – Malaysia
Trọng tài Nhật Bản điều khiển trận Việt Nam – Malaysia

VOV.VN -  Trọng tài người Nhật Bản - Toma Masaaki sẽ là người điều khiển chính trận đấu Việt Nam – Malaysia   tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình. 

Trọng tài Nhật Bản điều khiển trận Việt Nam – Malaysia

Trọng tài Nhật Bản điều khiển trận Việt Nam – Malaysia

VOV.VN -  Trọng tài người Nhật Bản - Toma Masaaki sẽ là người điều khiển chính trận đấu Việt Nam – Malaysia   tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình. 

ĐT Malaysia âm thầm tập từ sáng sớm trên sân Mỹ Đình
ĐT Malaysia âm thầm tập từ sáng sớm trên sân Mỹ Đình

VOV.VN - ĐT Malaysia có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về gặp ĐTVN. VFF đã rất bất ngờ khi Malaysia xin lịch tập vào 7h sáng.

ĐT Malaysia âm thầm tập từ sáng sớm trên sân Mỹ Đình

ĐT Malaysia âm thầm tập từ sáng sớm trên sân Mỹ Đình

VOV.VN - ĐT Malaysia có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về gặp ĐTVN. VFF đã rất bất ngờ khi Malaysia xin lịch tập vào 7h sáng.