Người thương binh trọn vẹn nghĩa tình với nhân dân và đồng đội

VOV.VN - Đi qua chiến tranh, nhiều người lính trở về mang trong mình những vết thương, những di chứng của đạn bom. Thế nhưng khi đất nước hòa bình, họ luôn phát huy phẩm chất người lính cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh, tiếp tục góp sức dựng xây, phát triển quê hương.

 

Nghĩa tình với đồng đội

Đến khu phố 3, phường 6, Quận 8, TP.HCM hỏi nhà Lương y Trang Hồng Châu, hầu như ai cũng biết. Ông được mọi người quý mến qua nhiều công tác thiện nguyện khám chữa bệnh, phát thuốc cho người nghèo tại địa phương.

Đón phóng viên là một người đàn ông tóc hoa râm, dáng đi hơi khó khăn, tập tễnh, nhưng gương mặt thì rất hiền hòa, vui vẻ.

Lương y Trang Hồng Châu sinh năm 1954 ở xã Trung Nghĩa (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Năm 14 tuổi, ông vào bộ đội, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Năm 1973, trong một trận đánh với biệt kích ngụy, ông bị thương nặng với 6 viên đạn AR15 găm vào chân trái làm gãy cổ xương đùi. Sau 8 tháng điều trị tại Viện Quân y, do điều kiện sức khỏe nên cuối tháng 9/1973 ông Trang Hồng Châu được chuyển về Ban An ninh của địa phương.

Đến năm 1975, ông được Trung ương cục miền Nam điều động về TP.HCM, tiếp quản Quận 5, rồi được cử đi học và kinh qua nhiều vị trí quản lý trong các doanh nghiệp, thương nghiệp của TP.

Là một thương binh 2/4 (mất sức 61%) nhưng ông Trang Hồng Châu luôn sẵn sàng nhận các công tác mới, tích cực học tập, lao động và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2004, sau khi nghỉ hưu, ông Châu về tham gia sinh hoạt tại Hội cựu chiến binh Phường 6, Quận 8 và được bầu làm Bí thư Chi bộ khu phố 3, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 6. Từ năm 2009 đến nay ông là Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 6, Quận 8. Với cương vị này, ông luôn tìm mọi cách để chăm lo cho đồng đội, các gia đình chính sách và xây dựng phong trào Hội vững mạnh.

“Các đồng chí cựu chiến binh đa số khi trở về với cuộc sống đời thường thì đã lớn tuổi, cũng bệnh tật. Trên 20% Hội viên trong Hội của mình là thương bệnh binh, rất khó khăn về kinh tế, cho nên tui có sáng kiến mời gọi anh em xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội. Cũng may là được anh em đồng thuận và từ nguồn quỹ này thì mình cũng có điều kiện chăm lo lại cho các đồng đội”, ông Châu chia sẻ.

Từ Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" mà ông kêu gọi xây dựng đã góp phần giúp cho nhiều gia đình cựu chiến binh vượt qua khó khăn. 

Ông Lâm Văn Dũng – một thương binh ở phường 6, Quận 8 chia sẻ: “Ông Châu thương mọi người lắm, rất nhiệt tình hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vay vốn giúp anh em tạo điều kiện cuộc sống. Như tôi cũng là một thương binh, có thời gian nhà bị nước ngập rất nặng, ông Châu đã đại diện đề xuất với phường sửa lại căn nhà giúp cho tôi”.

Gương mẫu đi đầu, sống có nghĩa, có tình, là nhận xét của ông Ngô Hồng Thái – Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Quận 8 khi nói về ông Châu: “Đồng chí Trang Hồng Châu là một thương binh, tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác của Hội, làm công tác từ thiện cho Hội, luôn giữ vững bản chất, truyền thống của Bộ đội cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của Hội cựu chiến binh Quận 8 và TP.HCM. Tình cảm dành cho đồng đội rất tốt, sống có nghĩa có tình”.

Hết lòng vì nhân dân

Ngoài vai trò là Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 8, ông Trang Hồng Châu còn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đông y Quận 8 từ năm 2007 đến nay. Từng là y tá trong quân đội, sau hòa bình lại ông học thêm đông y và công tác tại Công ty dược Chợ Lớn nên ông Trang Hồng Châu đã tích lũy cho mình khá nhiều kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này. Khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục dốc sức phục vụ nhân dân.

Sống ở địa bàn giáp ranh giữa Quận 8 và huyện Bình Chánh, nhận thấy nhiều bà con đau bệnh, lớn tuổi khó tiếp cận các dịch vụ y tế nên lương y Trang Hồng Châu đã đề xuất với Hội đông y Quận 8 tổ chức chương trình thăm khám, chữa bệnh miễn phí định kỳ tại Văn phòng của Hội vào Chủ Nhật hàng tuần. Ngoài ra, ông cùng Hội còn tổ chức các chuyến đi khám chữa bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các thương bệnh binh và người nghèo ở các huyện ngoại thành khác của TP.HCM như: Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ,... hay các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Lương y Trang Hồng Châu chia sẻ: "Xuất phát từ việc tôi là một người lính lớn lên từ sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân thì nay khi tôi có điều kiện tham gia trong lĩnh vực y tế, tôi nghĩ rằng mình có nghĩa vụ góp phần cùng xã hội tham gia vào công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở các địa phương còn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng kháng chiến cũ”.

Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, mặc dù tuổi đã cao, đi lại khó khăn nhưng với tinh thần của một người lính, ông Trang Hồng Châu vẫn quyết tâm sát cánh cùng đồng đội, cùng chính quyền và nhân dân tham gia vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Ông cùng anh em trong Hội đông y Quận 8 tổ chức tiếp nhận và cấp phát các túi thuốc dành cho F0 đến người bệnh; huy động các nguồn lực để tặng gạo, tặng quà cho các khu cách ly, phong tỏa.

Ngay sau khi đợt dịch khốc liệt đi qua, ông lại tiếp tục đề xuất tổ chức thăm khám, tư vấn điều trị các di chứng hậu COVID-19 cho người dân.

Ông Lê Văn Hải – Phó Chủ tịch hội đông y Quận 8 cho biết: “Chú Châu có tầm nhìn xa. Ví dụ như ngay sau dịch COVID-19, chú Châu thấy được là bệnh này sẽ để lại nhiều di chứng cho người dân và chú Châu đã xin ý kiến lãnh đạo Quận để tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân và có những túi thuốc đông y tặng cho bà con khó khăn”.

Với những cống hiến, hy sinh của mình, ông Trang Hồng Châu đã được được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến Chống Mỹ hạng 3, Huân chương Quân kỳ quyết thắng hạng nhì và nhiều bằng khen, giấy khen của Quận và Thành phố. Thế nhưng, với ông những huy chương và bằng khen quý giá nhất chính là tình cảm và sự tin yêu của đồng đội, của nhân dân đối với mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người thương binh bỏ tiền túi xây gần 30 cây cầu dân sinh
Người thương binh bỏ tiền túi xây gần 30 cây cầu dân sinh

VOV.VN - Dù đã gần 80 tuổi và mang trên mình nhiều thương tật nhưng thương binh Nguyễn Đình Phùng, ở TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vẫn nhiệt huyết với công việc thầm lặng, gom góp tiền túi để xây cầu dân sinh trên những vùng quê nghèo khó xứ Quảng.

Người thương binh bỏ tiền túi xây gần 30 cây cầu dân sinh

Người thương binh bỏ tiền túi xây gần 30 cây cầu dân sinh

VOV.VN - Dù đã gần 80 tuổi và mang trên mình nhiều thương tật nhưng thương binh Nguyễn Đình Phùng, ở TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vẫn nhiệt huyết với công việc thầm lặng, gom góp tiền túi để xây cầu dân sinh trên những vùng quê nghèo khó xứ Quảng.

Thủ tướng thăm trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng - Hà Nam
Thủ tướng thăm trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng - Hà Nam

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Hà Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều 19/7.

Thủ tướng thăm trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng - Hà Nam

Thủ tướng thăm trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng - Hà Nam

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Hà Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều 19/7.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà thương bệnh binh tại Nghệ An
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà thương bệnh binh tại Nghệ An

VOV.VN - Sáng 16/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An và Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà thương bệnh binh tại Nghệ An

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà thương bệnh binh tại Nghệ An

VOV.VN - Sáng 16/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An và Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình” kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình” kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 24/7 tới đây, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng hòa bình” tại quảng trường Giải phóng (TX.Quảng Trị, Quảng Trị), nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình” kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình” kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 24/7 tới đây, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng hòa bình” tại quảng trường Giải phóng (TX.Quảng Trị, Quảng Trị), nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).