U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik thừa nhận "vỡ kế hoạch"

VOV.VN - U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 0-3 và chấp nhận phải đá trận tranh hạng ba của giải U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik thừa nhận "vỡ kế hoạch" với những diễn biến trên sân.

Ở trận bán kết 2 của giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 0-3 và chấp nhận phải đá trận tranh hạng ba. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Chúng tôi buồn vì không thể giành chiến thắng. Tôi xin cảm ơn cổ động viên, các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình, cổ động viên cũng cổ vũ hết mình đến phút cuối. 

Những diễn biến của trận đấu không theo kế hoạch của tôi. Ở hiệp 2, các cầu thủ nhận bàn thua sớm, mất sự tự tin, dẫn tới các tình huống tiếp theo không tốt.

Tôi tính hiệp 2 mới đưa Đình Bắc vào sân. Nhưng trong hiệp 1, chúng tôi mất Hiểu Minh vì chấn thương nghiêm trọng. Bởi vậy, U23 Việt Nam phải thay đổi kế hoạch. 

Từ trận đầu đến hôm nay chúng tôi luôn đối đầu với các đội mạnh, nhưng các cầu thủ thi đấu tốt, khiến tôi hài lòng về màn trình diễn của họ. Dĩ nhiên, các cầu thủ cần cải thiện nhiều sau giải đấu lần này". 

Trận tranh hạng ba của U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra ngày 23/1. 

U23 Việt Nam.jpg

Không khí ảm đạm trên đường phố Hà Nội sau trận bán kết của U23 Việt Nam

VOV.VN - Thất bại ở bán kết U23 châu Á 2026 không chỉ để lại nỗi tiếc nuối trên sân cỏ, mà còn nhuộm màu trầm lắng lên nhiều tuyến phố Hà Nội. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không khí ăn mừng quen thuộc đã nhường chỗ cho sự im lặng, nơi người hâm mộ lặng lẽ ra về nhưng vẫn dành trọn tình yêu cho U23 Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Không khí ảm đạm trên đường phố Hà Nội sau trận bán kết của U23 Việt Nam
Không khí ảm đạm trên đường phố Hà Nội sau trận bán kết của U23 Việt Nam

VOV.VN - Thất bại ở bán kết U23 châu Á 2026 không chỉ để lại nỗi tiếc nuối trên sân cỏ, mà còn nhuộm màu trầm lắng lên nhiều tuyến phố Hà Nội. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không khí ăn mừng quen thuộc đã nhường chỗ cho sự im lặng, nơi người hâm mộ lặng lẽ ra về nhưng vẫn dành trọn tình yêu cho U23 Việt Nam.

Không khí ảm đạm trên đường phố Hà Nội sau trận bán kết của U23 Việt Nam

Không khí ảm đạm trên đường phố Hà Nội sau trận bán kết của U23 Việt Nam

VOV.VN - Thất bại ở bán kết U23 châu Á 2026 không chỉ để lại nỗi tiếc nuối trên sân cỏ, mà còn nhuộm màu trầm lắng lên nhiều tuyến phố Hà Nội. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không khí ăn mừng quen thuộc đã nhường chỗ cho sự im lặng, nơi người hâm mộ lặng lẽ ra về nhưng vẫn dành trọn tình yêu cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam dừng bước, cổ động viên TP.HCM vẫn cổ vũ nhiệt tình
U23 Việt Nam dừng bước, cổ động viên TP.HCM vẫn cổ vũ nhiệt tình

VOV.VN - Dù U23 Việt Nam đã để thua U23 Trung Quốc 0-3 nhưng các cổ động viên ở TP.HCM vẫn cổ vũ rất nhiệt tình và tin tưởng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vực dậy tinh thần trong trận tranh giải ba sắp tới.

U23 Việt Nam dừng bước, cổ động viên TP.HCM vẫn cổ vũ nhiệt tình

U23 Việt Nam dừng bước, cổ động viên TP.HCM vẫn cổ vũ nhiệt tình

VOV.VN - Dù U23 Việt Nam đã để thua U23 Trung Quốc 0-3 nhưng các cổ động viên ở TP.HCM vẫn cổ vũ rất nhiệt tình và tin tưởng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vực dậy tinh thần trong trận tranh giải ba sắp tới.

U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc, lỡ cơ hội vào chung kết U23 châu Á 2026
U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc, lỡ cơ hội vào chung kết U23 châu Á 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc, qua đó lỡ cơ hội vào chơi ở trận chung kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc, lỡ cơ hội vào chung kết U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc, lỡ cơ hội vào chung kết U23 châu Á 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc, qua đó lỡ cơ hội vào chơi ở trận chung kết U23 châu Á 2026.