Tôi từng sống thử với người yêu cũ, mỗi lần cãi vã chồng lại lôi ra đay nghiến

VOV.VN - Trước khi lấy chồng, tôi từng sống thử gần 3 năm với người yêu cũ. Khi lấy chồng, vì không muốn lừa dối hay che dấu anh bất cứ điều gì, tôi đã nói thật với chồng mọi chuyện. Không ngờ sau này mỗi khi vợ chồng cãi vã, chồng tôi lại lôi chuyện đó ra để đay nghiến, nhục mạ.

Lấy chồng được 5 năm, nhưng chỉ 1 năm đầu khi chưa có con, cuộc sống vợ chồng tôi còn hạnh phúc. Đến khi tôi có bầu, vợ chồng phải kiêng cữ "chuyện ấy", cũng là khi tôi phát hiện chồng thường xuyên ra ngoài "bóc bánh trả tiền". Tôi đã rất buồn và nói chuyện với anh, nhưng không ngờ chồng tôi lại thản nhiên cho rằng đó là chuyện bình thường của đàn ông.

Sau khi tôi sinh con, chồng tôi công khai có bồ bên ngoài. Đến khi bị tôi phát hiện, chồng tôi bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, quá đáng hơn nữa, anh ta còn lôi chuyện tôi đã từng sống thử trước hôn nhân để trì triết, đay nghiến vợ.

Quả thực trước khi yêu và lấy chồng, tôi từng có một mối tình hơn 7 năm, khi đó chúng tôi yêu nhau tưởng như không thể sống thiếu nhau. Cũng bởi vậy mà tôi và người yêu cũ quyết định sống thử trước hôn nhân. Nhưng không ngờ, sau 3 năm sống thử, anh ta bất ngờ phản bội tôi để kết hôn với người khác. Tôi đã phải rất khổ sở để vượt qua cú sốc đó. 2 năm sau khi chia tay người yêu cũ, tôi gặp chồng, chúng tôi yêu nhau khoảng 1 năm rồi nhanh chóng kết hôn.

Trước khi kết hôn, tôi luôn trăn trở, băn khoăn về việc có nên nói thật với chồng về việc từng sống thử hay không. Nhưng sau thời gian dài đấu tranh tâm lý, tôi quyết định chia sẻ hết với anh, tôi không muốn lừa dối anh. Khi đó tôi cũng rất bất ngờ khi anh tỏ ra rất thấu hiểu và thông cảm với tôi. Anh nói ai cũng có quá khứ, quan trọng là tương lai, anh hứa sẽ không để ý đến chuyện đó.

Thế nhưng sau khi kết hôn, chồng tôi lại công khai cặp bồ và lôi chuyện cũ tôi từng chia sẻ ra để hành hạ tinh thần. Mỗi lần uống rượu say, anh ta cũng lè nhè chửi vợ bằng những câu xúc phạm thậm tệ. Tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi không thể nói lại anh, vì đúng trong quá khứ tôi đã từng sống thử. Thế nhưng từ khi lấy anh, tôi một lòng vì chồng con, chưa từng có bất cứ hành động nào có lỗi với gia đình.

Đến giờ tôi thấy chuyện mình sống thử là sai, nhưng chuyện kể với chồng lại càng sai hơn. Đã có lần tôi hỏi chồng tại sao lại đối xử với tôi như vậy, anh thú nhận rằng, anh yêu tôi nhưng thực tế từ trước tới nay anh vẫn luôn ám ảnh việc tôi từng sống với người đàn ông khác 3 năm trước khi lấy anh.

Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn, nếu tiếp tục duy trì cuộc sống này tôi nghĩ cả 2 đều rất mệt mỏi. Nhiều người khuyên tôi nên nghĩ đến con để cố gắng, nhưng mỗi lần bố mẹ cãi nhau, con tôi lại sợ hãi khóc thét một góc phòng, nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi càng muốn ly hôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị gia đình chồng khinh rẻ vì không môn đăng hộ đối
Bị gia đình chồng khinh rẻ vì không môn đăng hộ đối

VOV.VN - Cưới nhau bất chấp sự ngăn cản, ngày về nhà chồng, người phụ nữ không được chào đón vui vẻ như những cô dâu khác.

Bị gia đình chồng khinh rẻ vì không môn đăng hộ đối

Bị gia đình chồng khinh rẻ vì không môn đăng hộ đối

VOV.VN - Cưới nhau bất chấp sự ngăn cản, ngày về nhà chồng, người phụ nữ không được chào đón vui vẻ như những cô dâu khác.

Có nên tiếp tục với bạn trai chỉ muốn tôi “bao nuôi”?
Có nên tiếp tục với bạn trai chỉ muốn tôi “bao nuôi”?

VOV.VN - Tôi mới đi làm, lại là viên chức trong cơ quan nhà nước nên đồng lương khá eo hẹp, trong khi cả năm nay đi cùng anh, tôi gần như là người đứng ra trả hết các khoản chi tiêu của hai đứa.

Có nên tiếp tục với bạn trai chỉ muốn tôi “bao nuôi”?

Có nên tiếp tục với bạn trai chỉ muốn tôi “bao nuôi”?

VOV.VN - Tôi mới đi làm, lại là viên chức trong cơ quan nhà nước nên đồng lương khá eo hẹp, trong khi cả năm nay đi cùng anh, tôi gần như là người đứng ra trả hết các khoản chi tiêu của hai đứa.

Tiết kiệm được gần 200 triệu, tôi nên thụ tinh nhân tạo hay “xin” con?
Tiết kiệm được gần 200 triệu, tôi nên thụ tinh nhân tạo hay “xin” con?

VOV.VN - Tôi vừa muốn thụ tinh nhân tạo để tránh chuyện phiền phức sau này, nhưng vừa muốn “xin” con để còn dành số tiền tiết kiệm nuôi con.

Tiết kiệm được gần 200 triệu, tôi nên thụ tinh nhân tạo hay “xin” con?

Tiết kiệm được gần 200 triệu, tôi nên thụ tinh nhân tạo hay “xin” con?

VOV.VN - Tôi vừa muốn thụ tinh nhân tạo để tránh chuyện phiền phức sau này, nhưng vừa muốn “xin” con để còn dành số tiền tiết kiệm nuôi con.

Cãi nhau, chồng tôi lại nói tiếc nuối vì đã bỏ “người yêu cũ”
Cãi nhau, chồng tôi lại nói tiếc nuối vì đã bỏ “người yêu cũ”

VOV.VN - Mỗi lần cãi nhau, chồng tôi lại tiếc nuối khi đã bỏ người yêu cũ. Anh ấy nói khi cãi nhau, cô ấy đều là người chủ động làm lành, chứ không như tôi không biết “cơm sôi bớt lửa”.

Cãi nhau, chồng tôi lại nói tiếc nuối vì đã bỏ “người yêu cũ”

Cãi nhau, chồng tôi lại nói tiếc nuối vì đã bỏ “người yêu cũ”

VOV.VN - Mỗi lần cãi nhau, chồng tôi lại tiếc nuối khi đã bỏ người yêu cũ. Anh ấy nói khi cãi nhau, cô ấy đều là người chủ động làm lành, chứ không như tôi không biết “cơm sôi bớt lửa”.

Bí mật ít ai ngờ của "người chồng quốc dân"
Bí mật ít ai ngờ của "người chồng quốc dân"

VOV.VN - Trước mặt bạn bè và mọi người, chồng tôi thực sự là “ông chồng quốc dân”, nhưng sau khi mọi người về, anh là con người hoàn toàn khác

Bí mật ít ai ngờ của "người chồng quốc dân"

Bí mật ít ai ngờ của "người chồng quốc dân"

VOV.VN - Trước mặt bạn bè và mọi người, chồng tôi thực sự là “ông chồng quốc dân”, nhưng sau khi mọi người về, anh là con người hoàn toàn khác

Sợ hãi vì người yêu hay “đòi hỏi”
Sợ hãi vì người yêu hay “đòi hỏi”

VOV.VN - Mỗi khi đi chơi chỉ có hai đứa, anh hay đòi hỏi đi quá giới hạn. Lần đầu, tôi thực sự hoảng hốt, anh xin lỗi và hứa không lặp lại chuyện này. Nhưng những lần sau đó, anh lại tiếp tục “đòi hỏi” vì nói quá yêu tôi…

Sợ hãi vì người yêu hay “đòi hỏi”

Sợ hãi vì người yêu hay “đòi hỏi”

VOV.VN - Mỗi khi đi chơi chỉ có hai đứa, anh hay đòi hỏi đi quá giới hạn. Lần đầu, tôi thực sự hoảng hốt, anh xin lỗi và hứa không lặp lại chuyện này. Nhưng những lần sau đó, anh lại tiếp tục “đòi hỏi” vì nói quá yêu tôi…