PV: EP “Lost” với ý đồ nghệ thuật là hành trình nhận diện thực tại, đối mặt với góc tối,… Điều gì đã khiến Hà Lê lựa chọn một đề tài như vậy?

Hà Lê: 2 năm COVID-19, đặc biệt là đợt giãn cách xã hội, tôi bị kẹt trong Sài Gòn. 4 tháng trời chỉ có tôi và 4 bức tường, rất cô đơn nên tôi có thời gian để nhìn nhận lại bản thân mình, nhìn nhận lại hành trình mình đã đi qua. Và lúc đó tôi muốn hướng về một thứ gì đó bình yên, bằng phẳng.

Tôi mới đặt ra câu hỏi là tại sao từ trước đến giờ mình không có được điều đó. EP này là lúc tôi thật thà với mình, đối diện và chia sẻ một phần hơi khuất của chính mình với khán giả.

Qua EP “Lost”, tôi có cơ hội tâm sự về những điều mình từng trải qua. 3 bài “Khói”, “Whisky”, “Quay lại giường đi em” có thể lời ca khúc rất quyến rũ, sexy nhưng nó thể hiện một hành trình muốn thoát ra khỏi vòng lặp của nỗi buồn triền miên không dứt.

Tôi biết không phải chỉ riêng mình mà ai cũng có những góc khuất. Tôi muốn mọi người hiểu rằng đối diện với góc khuất sẽ giúp mình hướng tới điều tốt đẹp hơn, muốn thay đổi để trở nên tốt hơn. Có thể bây giờ, mình chưa biết làm thế nào nhưng ít nhất nhận biết được vấn đề mình đang gặp phải, từ đó chuyển hoá thành những năng lượng tích cực.

"Khói" - Hà Lê ft Khắc Hưng

PV: Trong EP “Lost”, Hà Lê có kết hợp với Khắc Hưng. Anh có thể chia sẻ vì sao lựa chọn hợp tác với Khắc Hưng không?

Hà Lê: Ban đầu tôi muốn hợp tác với Khắc Hưng vì bạn ấy là một “hit-maker”. Nhờ đó mà thông điệp sẽ dễ dàng truyền tải đến công chúng hơn. Chúng tôi có duyên gặp nhau khi làm một vài chương trình truyền hình. Khắc Hưng cũng có sự kết hợp với công ty quản lý của tôi. Sau “Trịnh Contemporary” thì tôi đã muốn làm một dự án với Khắc Hưng.

Làm việc với Khắc Hưng phải đợi hơi lâu nhưng đến khi xong rồi thì rất dễ dàng. Khắc Hưng rất chuyên nghiệp, rất giỏi. Nếu ví Khắc Hưng là một thợ may thì bạn ấy là một thợ may đẳng cấp. Những ca khúc trong EP này đều được “đo ni đóng giày” cho giọng hát của tôi. Qua EP này, chúng ta thấy đây không phải là một Khắc Hưng của những bản hit dễ nghe, catchy mà đây là một Khắc Hưng rất gai góc, nội tâm. Chúng tôi đặt ra cho nhau keyword là “đột phá”. Không phải chỉ riêng tôi mà tôi cũng muốn Khắc Hưng phải đột phá. Làm thế nào để hai anh em bước ra khỏi vùng an toàn và sáng tạo điều gì mới.

Sau khi nhận demo xong thì cũng phải đợi Khắc Hưng rất lâu để sắp xếp công việc. Nhưng gặp nhau ở phòng thu rồi thì thu rất nhanh. Hưng biết chính xác tôi muốn gì và tôi cần phải làm gì. Đây là trải nghiệm rất thú vị. Khi làm “Trịnh Contemporary”, tôi phải làm rất nhiều việc. Còn khi làm việc Hưng tôi chỉ việc hát thôi. Tôi rất cảm ơn Khắc Hưng.

Trước đó, tôi cũng có nghi ngại khi kết hợp với Khắc Hưng vì chúng tôi xuất phát từ môi trường âm nhạc khác nhau. Bạn ấy khá pop, hit trên thị trường, mình thì lại underground, nhưng EP này tôi rất ưng ý vì tôi được trở về với tình yêu đầu tiên của mình là Hiphop, rap, R&B. Tôi được hát tiếng Việt và “EP” có thông điệp ý nghĩa như thế. Đúng là giấc mơ đã trở thành sự thật.

PV: Album này đã thể hiện được phần nào chân dung âm nhạc của Hà Lê chưa?

Hà Lê: Nếu mọi người theo dõi tôi từ “Trịnh Contemporary” đến đây thì có thể hình dung rõ hơn. “Trịnh Contemporary” là cái duyên đưa tôi hiểu rõ hơn về mình, hiểu rõ hơn về con đường âm nhạc, phong cách của mình. Nhưng nhạc Trịnh chưa phải là cái gì đó của riêng tôi, một điều gì đó mới mẻ hay sáng tạo. Trước tôi, đã có nhiều người làm mới nhạc Trịnh rồi.

Nhạc Trịnh khai mở cho tôi rất nhiều về mặt âm nhạc, tư tưởng, làm sao để cho âm nhạc của mình có giá trị thực sự, chạm vào cảm xúc của mọi người. Không chỉ bằng ca từ đẹp, giai điệu đẹp mà còn giúp họ có thể khai mở nhận thức, nhìn nhận lại cuộc sống để hướng đến điều tốt đẹp hơn.

Và tôi nghĩ với EP này thì bức tranh âm nhạc về mình có thể chưa đủ vì tôi còn rất nhiều thứ muốn thể hiện. Tôi sẽ chăm chỉ ra nhạc để tiếp tục hoàn thiện mình, xem thực sự cuối cùng mình là người nghệ sĩ như thế nào. Tôi vẫn đang trên con đường khám phá bản thân mình.

PV: Có ý kiến cho rằng EP “Lost” của Hà Lê khá mới mẻ nhưng vẫn dừng lại ở mức an toàn, anh nghĩ sao về điều này?

Hà Lê: Đối với tôi thì không. Nếu an toàn, tôi phải tiếp tục ra album nhạc Trịnh, tìm những bài hát nhạc Trịnh khác để phối khí làm mới. Đấy mới chính là điều mà mọi người đang nói tới. Mọi người nói Hà Lê đang làm nhạc Trịnh tốt thế thì Hà Lê nên tiếp tục, sau đây là một album nhạc Trịnh nữa? Đó mới là giải pháp an toàn. Nếu như vậy, tôi đang đóng khung mình. Thế nên tôi chọn khai phá bản thân. Tôi nghĩ album này là một bước ngoặt rất lớn và tôi sẽ không dừng lại ở đây.

PV: Làm mới nhạc Trịnh thành công khiến tên tuổi Hà Lê được biết đến nhiều hơn. Nhưng điều này có khó cho anh trong việc định hình cá tính âm nhạc cho riêng mình?

Hà Lê: Tôi rất biết ơn dự án nhạc Trịnh, không chỉ bởi nó được đánh giá cao và được mọi người đón nhận. Quan trọng là nó đã khai mở cho tôi rất nhiều trong âm nhạc, trong tư tưởng, trong cuộc sống. Những bài học, những giá trị mà tôi nhận được từ những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giúp tôi thay đổi con người, hoàn thiện mình trở nên tốt hơn.

Và tôi nghĩ rằng, giai đoạn này hay giai đoạn sau đây, nếu tôi không làm nhạc Trịnh nữa, chỉ là bởi vì tôi muốn hoàn thiện bản thân mình hơn. Kho tàng nhạc Trịnh rất đồ sộ, gần 600 bài hát. Tôi mới làm được 7-8 bài. Tôi muốn đem những gì tốt nhất để đóng góp cho những giá trị cốt lõi.

Để bảo tồn và lưu truyền được những giá trị đấy, cần nhiều hơn một Hà Lê. Tôi nghĩ mình chỉ là người truyền cảm hứng, để cho các bạn trẻ tiếp cận được với nhạc Trịnh, để rồi sau đó họ sẽ có những cảm nhận, trải nghiệm riêng. Các bạn sẽ tạo ra những không gian nhạc Trịnh khác. Đấy là điều tôi hy vong và mong muốn.

Còn đối với cá nhân tôi, nhạc Trịnh sẽ vẫn là thứ âm nhạc mà tôi gắn bó. Nếu tôi có làm, tôi chỉ muốn đưa những cái gì tốt nhất của mình cho nhạc Trịnh. Để làm được điều đó, tôi lại phải khám phá, mở rộng bản thân mình nhiều hơn. Sau đó đem những gì tôi học hỏi được, mới mẻ hơn để đưa vào không chỉ nhạc Trịnh mà còn nhạc của những nhạc sĩ khác. Việt Nam có rất nhiều nhạc sĩ tài giỏi. Không giữ gìn di sản của họ thì đến một ngày nào đó sẽ bị lãng quên, mai một.

PV: Không phải nghệ sĩ nào làm mới nhạc Trịnh cũng thành công, đặc biệt là ca sĩ Gen Z đã vấp phải những ý kiến trái chiều, anh nghĩ vì sao lại vậy?

Hà Lê: Tôi nghĩ do các bạn không đủ trải nghiệm trong cuộc sống. Nhạc Trịnh là một thứ âm nhạc không phải đơn giản là chỉ cất giọng hát lên là được. Bạn phải yêu tiếng Việt, hiểu tiếng Việt, phải sống, trải nghiệm cuộc đời của bạn thì mới có thể hiểu được nhạc Trịnh.

Việc các bạn GenZ làm chưa thành công hoặc có nhiều ý kiến trái chiều tôi nghĩ vì các bạn còn trẻ, cảm nhận của các bạn về bài hát chỉ dừng ở mức độ đó thôi. Tôi tin chắc rằng khi giai điệu, ca từ ấy đã vào ngấm vào trong người các bạn, cũng giống như tôi từ bé đã được tiếp cận qua bà, qua mẹ, đến khi mình đã sống, trải nghiệm rồi, lời hát đấy tự nhiên có ý nghĩa sâu sắc hơn hẳn. Cái này cần thời gian. Các bạn có sự khởi đầu như thế đã là cái duyên rồi. Một vài năm nữa khi các bạn lớn hơn, trải nghiệm nhiều hơn, đời sống tinh thần của các bạn phong phú hơn, chắc chắn các bạn hát nhạc Trịnh với một tâm thế khác.

Hà Lê hát nhạc Trịnh tại Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam 2022 ở Hàn Quốc.

PV: Hà Lê trong âm nhạc thì như thế, còn trong tình yêu, anh là người như thế nào?

Hà Lê: Đến bây giờ tôi mới dám tự tin nhận mình là người biết yêu một chút. Bạn gái bây giờ là người đã gắn bó với tôi một thời gian khá dài. Khoảng 6 năm. Trước đây, tôi sợ mình là người không biết yêu, vì chỉ được vài tháng là “toang”.

Tôi từng mong cầu rất nhiều. Là người nghệ sĩ, cái tôi của tôi rất lớn. Nhưng bây giờ tôi biết chấp nhận nhiều hơn, không để cái tôi của mình lấn át mà phải hạ thấp xuống để đón nhận, lắng nghe, thấu hiểu người ta, cũng giống như vậy, người ta sẽ chấp nhận mình. Mấu chốt ở đây là sự tôn trọng, là sự thấu hiểu. Nếu không 2 người chỉ như 2 đường thẳng song song không đến được với nhau.

Thực ra tôi cũng đang học yêu thôi. Tôi là một người không thích sự thay đổi. Nếu mình đã cảm thấy thoải mái, chỉ muốn luôn luôn mình được như vậy. Tôi đã tìm được tri kỷ. Duyên phận thì khó nói. Theo dòng chảy thì cứ đi thôi. Tôi nghĩ mình đã đi tìm cô ấy từ rất lâu rồi.

PV: Hà Lê và bạn gái quen nhau như thế nào?

Hà Lê: Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi cô ấy mới có 14-15 tuổi, trong cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” mùa 4. Lúc đó tôi vừa là biên đạo, vừa là giám khảo. Tôi có dựng bài để dạy các thí sinh. Tôi đã chú ý đến cô ấy từ khi casting, tập bài của tôi. Cô ấy có một em gái song sinh. Nhưng ngay từ khi nhìn thấy cô ấy, tôi đã thích rồi, cũng nhận ra được sự khác biệt giữa hai chị em.

4 năm sau, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau nhiều hơn. Năm 2016, tôi có rủ cô ấy đi xem Monsoon. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi không có em gái cô ấy đi cùng. Trước đó thì cuộc hẹn nào cũng là 3 người. Tôi tặng quà gì cho cô ấy cũng phải tặng y hệt cho em gái. Đến bây giờ vẫn thế, nhưng có điều phân cấp hơn, chị được nhiều hơn tí (cười). Và đến Tết 2017, chúng tôi mới chính thức quen nhau.

PV: Điều gì ở bạn gái thu hút anh?

Hà Lê: Càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy cô ấy đúng là một nửa của mình. Những gì tôi không làm được, không có thì cô ấy có. 6 năm qua, chúng tôi không cãi nhau nhiều. Cô ấy là người thẳng thắn, rất thương yêu tôi, hiểu tôi.

PV: Yêu bạn gái kém 13 tuổi, dường như cũng làm anh trẻ trung hơn?

Hà Lê: Khoảng cách tuổi tác của chúng tôi gần như 1 thế hệ. Nếu tôi không có bạn gái trẻ như thế, thì tôi cũng không tiếp xúc được với văn hóa của giới trẻ bây giờ để hiểu mà làm nhạc chạm đến giới trẻ. Cô ấy đúng là cầu nối. Nếu không có cô ấy, tôi chắc không được trẻ trung như bây giờ.

13 tuổi thì cũng có khoảng cách về tư duy nhưng chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng, từ cách sống, sinh hoạt, giao tiếp. Tôi hơn cô ấy ở kinh nghiệm hơn nhưng mình đến một ngưỡng nào đấy hơi thụ động trong việc tiếp nhận những cái mới. Trong khi cô ấy lại là người chủ động tìm tòi những cái mới. Tôi cảm thấy mình được học hỏi, tiếp thu, cập nhật nhiều hơn là khoảng cách. Chúng tôi xưng hô với nhau rất gần gũi. Tôi cũng rất tôn trọng lắng nghe cô ấy.

PV: Ở bên nhau một thời gian khá lâu nhưng cả hai người vẫn mặn nồng như mới yêu?

Hà Lê: 6 năm rồi chúng tôi vẫn quấn quýt như thế. Tôi nghĩ một phần do nghề, hay phải đi, thời gian ở cạnh nhau không nhiều, vẫn có những sự nhớ nhung, tươi mới. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, mình phải cho họ không gian tự do thoải mái, kể cả thời gian đấy không có mình, khoảng không đấy để mỗi người làm việc mình muốn. Mối quan hệ phải dựa trên nền tảng sự tôn trọng, thật thà.

PV: tuổi này, Lê đã có kế hoạch kết hôn chưa?

Hà Lê: Tôi dự kiến rằm tháng Giêng năm sau sẽ làm đám cưới. Trước khi yêu bạn gái hiện tại, tôi đã trải qua nhiều mối tình, phải trên chục người. Nhưng tôi yêu lúc nào cũng nghiêm túc. Tôi xác định yêu là để cưới. Tôi muốn dành những thứ tốt nhất cho người ta.

Mỗi người đi qua đều để lại cho mình một bài học về cách yêu, cách đối xử với người mình yêu. Suy cho cùng, cũng là sự sắp đặt để cho tôi có đủ bài học tự tin chăm sóc cho bạn gái mình hiện tại. Tôi cũng cám ơn những người đã đi qua cuộc đời mình. Những bạn gái cũ đều là bạn gái tốt của tôi bây giờ. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau.

PV: Xin cảm ơn Hà Lê./.


Thứ Hai, 06:17, 31/10/2022