Việt Nam hòa tiếc nuối Singapore

Chơi khởi sắc trong suốt 90 phút, tạo được nhiều cơ hội ngon ăn song các cầu thủ Việt Nam không thể giành 3 điểm trọn vẹn trước Singapore và đành chấp nhận kết quả hòa 1 - 1 đầy tiếc nuối

>> Thử nghiệm của ông Calisto liệu có tiếp tục thành công?

>> HLV Calisto không hài lòng với phong độ của ĐTVNChủ nhà Việt Nam trắng tay trong trận ra quân

Sau trận thua đáng thất vọng trước U23 Hàn Quốc ở lượt đấu đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam rất quyết tâm trong trận đấu thứ 2 của mình tại giải. Đối thủ của ĐTVN là các cầu thủ Singapore. Cả hai đội đều đã thua ở lượt trận khai mạc nên cần một màn trình diễn tốt để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Việt Nam và Singapore cùng coi đây là dịp chuẩn bị cho AFF Cup vào tháng 12, khi họ nằm chung bảng đấu.

Hiệp 1 của trận đấu diễn ra khá sôi nổi với tốc độ đuợc đẩy lên cao ngay từ đầu. So với trận ra quân, bên phía ĐTVN, tiền vệ Thành Lương và Tài Em đuợc thi đấu ngay từ đầu, hậu vệ Quang Thanh cũng được vào sân trấn giữ hành lang bên phía cánh phải.

Quang Thanh chơi khá hay bên hành lang cánh phải

Trong những phút đầu của trận đấu, Việt Nam là đội chơi áp đảo hơn với nhiều pha phối hợp hai bên cánh với sự góp mặt của Vũ Phong và Thành Lương. Song những pha tấn công của ĐTVN vẫn thiếu đi sự sắc sảo trong các tình huống phối hợp. Cơ hội tốt nhất của ĐTVN là cú đánh đầu trượt của Việt Thắng.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, ĐTVN đã phải trả giá khi ở phút thứ 27, từ một pha phản công nhanh, bóng đến chân tiền vệ gốc Trung Quốc Shi Jiayi, cú sút quyết đoán của anh đã giúp Singapore mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng bất ngờ của Singapore, ĐTVN tiếp tục chơi tấn công song không có một cơ hội dứt điểm nguy hiểm nào. Kết thúc hiệp 1, ĐTVN bị dẫn trước với tỷ số 1 – 0.

Hiệp 2 của trận đấu cũng có một kịch bản tương tự hiệp 1.  Việt Nam dâng cao tấn công mạnh ngay đầu hiệp hai. Phút 46 Thành Lương bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngay trong khu cấm địa. Phút 50 Tài Em đánh đầu quá hiền ở cự ly gần, bỏ qua cơ hội lập lại thế cân bằng về tỷ số.

Phút 52 Vũ Phong đi bóng ngang trước khu 16m50 rồi tìm được kẽ hở để sút chìm, nhưng không thắng được thủ môn Singapore. Ít phút sau, đường chuyền hỏng của Vũ Phong biến thành cú treo bóng hiểm, nhưng thủ môn Singapore vẫn kịp vớt bóng qua xà ngang, cứu đội khách khỏi bàn thua trông thấy. Phút 67 hậu vệ Singapore suýt phản lưới nhà khi phá bóng về trước sức ép của Sỹ Mạnh trong khu cấm địa.

Tài Em ăn mừng bàn thắng đầu tiên của ĐTVN tại VFF Cup

Những nỗ lực bền bỉ của các học trò huấn luyện viên Calisto được đền đáp ở phút 76. Sỹ Mạnh soay sở khéo léo trong vòng cấm địa trước khi chuyền bóng để Tài Em dứt điểm chính xác gỡ hòa 1 – 1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại giải. Ở những phút sau đó, mặc dù vẫn dâng cao đội hình tấn công nhưng  tỷ số của trận đấu vẫn dừng lại ở 1 – 1.

Một điểm có được trước Singapore không đủ giúp ĐTVN có thể lên ngôi tại giải đấu lần này, song lối chơi của đội tuyển đã có nhiều nét khởi sắc, và đó là tín hiệu đáng mừng  trên con đường tới giải đấu quan trọng nhất trong năm AFF Suzuki Cup.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Hàn Quốc đã cầm chân đội bóng láng giềng CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1 – 1./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên