Đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2014

VOV.VN - World Cup 2014 đã kết thúc và dưới đây là đội hình tệ nhất giải đấu theo bình chọn của chúng tôi. 

World Cup 2014 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về ĐT Đức một cách thuyết phục, cùng với đó những danh hiệu cá nhân dành cho những cầu thủ giỏi nhất cũng đã có chủ. Nhưng bên cạnh đó cũng có những gương mặt gây thất vọng ở World Cup lần này. Dưới đây là đội hình gây thất vọng nhất giải đấu theo sơ đồ 4-3-3

Thủ môn: Iker Casillas (Tây Ban Nha)

"Thánh Iker" được HLV Del Bosque tin dùng ở 2 trận đầu vòng bảng của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2014, nhưng đáng tiếc là anh chỉ mang đến sự thất vọng cho người hâm mộ khi liên tục mắc sai lầm và  phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần. Phong độ không tốt của Casillas là nguyên nhân khiến đội tuyển xứ sở Bò tót phải về nước sau khi vòng bảng khép lại.


Hậu vệ: Daniel Alves (Brazil)

Hậu vệ thuộc biên chế Barca trải qua kỳ World Cup không thành công như mong đợi. Trong các trận vóng bảng và vòng 16 đội, vị trí của Alves luôn bị các đối thủ của Brazil khai thác nhiều nhất. Ở tứ kết và bán kết, Alves mất vị trí bên cánh phải vào tay Maicon. Việc không được HLV Scolari tin dùng ở 2 trận gần đây cho thấy anh thể hiện phong độ chưa đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ và ban huấn luyện Brazil.

Leighton Baines ( Anh)

Sau khi Ashley Cole không được triệu tập vào đội hình tuyển Anh dự World Cup 2014, Baines trở thành sự lựa chọn số 1 bên cánh trái của Tam sư. Được đánh giá có vị trí quan trọng đối với đội tuyển xứ sở sương mù, nhưng anh chơi nhạt nhòa và không để lại chút dấu ấn nào trong hai trận đấu được ra sân

Gerard Pique (Tây Ban Nha)

Gerard Pique bước vào World Cup năm nay sau khi trải qua một mùa giải không thành công cùng Barca. Cựu cầu thủ của Man United cũng không có được phong độ cao nhất ở thời điểm bắt đầu giải đấu. Phong độ kém cỏi đã được Pique thể hiện ở trận thua Hà Lan 1-5 ở ngày ra quân của ĐT Tây Ban Nha.  Anh mắc quá nhiều sai lầm ở trận đá cặp cùng Sergio Ramos và khiến HLV Del Bosque không tin dùng trong trận quan trọng gặp Chile và Australia sau đó.

Pepe (Bồ Đào Nha)

Pepe đã có một giải đấu không thành công cùng ĐT Bồ Đào Nha. Anh hực sự đáng quên khi bị truất quyền thi đấu sau 37 phút do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Đức. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha thua "cỗ xe tăng" với tỷ số cách biệt 0-4. Dù trở lại ở trận cuối vòng bảng giúp Seleccao giành chiến thắng 2-1 trước Ghana, nhưng kết quả trên không đủ giúp anh và đồng đội tiến vào vòng knock-out.

Tiền vệ: Fernandinho (Brazil)

Fernandinho vừa trải qua một mùa giải rất thành công ở Manchester City. Điều đó khiến nhiều người tin tưởng anh sẽ chiếm được suất đá chính ở ĐT Brazil. Tuy vậy, anh chỉ được đá chính từ trận đấu ở vòng 16 đội gặp Chile. Đáng tiếc là sau khi đã chiếm được suất đá chính, Fernandinho lại thi đấu không nổi bật, thậm chí anh còn là người chơi tệ nhất trong trận thảm bại 1-7 của Brazil trước Đức ở bán kết.

Sergio Busquets (Tây Ban Nha)

Ở cả 2 trận thua của tuyển Tây Ban Nha tại vòng bảng, Busquets đều góp mặt trong đội hình xuất phát.Anh được kỳ vọng sẽ là lá chắn thép nơi tuyến giữa của La Roja nhưng rốt cuộc phong độ đáng thất vọng của tiền vệ thuộc biên chế Barca là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển xứ sở Bò tót phải đặt vé về nước chỉ sau vòng bảng.

Tiền vệ công: Wayne Rooney (Anh)

Được bố trí đá lùi ngay phía sau tiền đạo cắm Sturridge để hỗ trợ cho cầu thủ của Liverpool trên mặt trận tấn công của ĐT Anh nhưng rốt cuộc cầu thủ của Man United đã không để lại được nhiều dấu ấn. Dù đã có bàn thắng đầu tiên sau ba lần tham dự World Cup nhưng có thể nói giải đấu trên đất Brazil vẫn là giải đấu thất bại với Wayne Rooney.


Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Ronaldo trước giải được kỳ vọng rất nhiều nhưng rốt cuộc những chấn thương liên tiếp đã khiến CR7 không thể hiện được gì. Anh chỉ ghi được một bàn thắng tại World Cup còn Bồ Đào Nha thì phải dừng bước ngay vòng bảng.


 Diego Costa (Tây Ban Nha)

Trước giải đấu, Diego Costa được xem như là mảnh ghép còn thiếu trong lối chơi tiki taka của Tây Ban Nha nhưng rốt cuộc anh lại là mắt xích lạc lõng nhất trong lối chơi đã được định hình từ lâu. Phong độ không tốt của Costa góp phần khiến Tây Bân Nha phải sớm trở thành cựu vương tại World Cup 2014.

Fred (Brazil)

Bóng đá Brazil luôn sản sinh ra những cây săn bàn đẳng cấp ở các kỳ World Cup nhưng ít ra thì điều đó không diễn ra ở giải đấu năm nay. Tiền đạo được cho là tốt nhất trong các tiền đạo mà Brazil mang đến giải này là Fred đã đem đến một nỗi thất vọng ghê gớm cho các cổ động viên của nước chủ nhà. Có mặt Fred trên sân trong các trận đấu cuối cùng của Selecao ở giải đấu này, có cảm giác như Brazil đã thi đấu chấp người đối thủ vậy. Do đó, đội bóng của HLV Scolari có được vi trí thứ tư chung cuộc cũng đã là điều may mắn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên