4 học sinh bị đánh bầm tím ở Cà Mau được bàn giao cho cha mẹ

VOV.VN - Trung tâm Bảo trợ - Xã hội tỉnh Cà Mau đã chấp nhận đơn bảo lãnh và bàn giao 4 học sinh tiểu học bị người thân đánh bầm tím trên người cho cha mẹ.

Vào chiều hôm qua (4/9), cha mẹ của 4 em học sinh đã đến Trung tâm nộp đơn xin bảo lãnh con về nhà. Nội dung đơn thể hiện: gia đình đủ khả năng nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho các cháu. Đơn xin bảo lãnh cũng đã được UBND xã An Xuyên xác nhận. Sau đó, Trung tâm Bảo trợ - Xã hội tỉnh Cà Mau đã bàn giao các em về gia đình để tạo điều kiện cho các em theo học kịp chương trình.

Trước đó, các bé đến lớp với nhiều vết bầm tím trên người.

Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh cho biết thêm về tình hình sức khỏe các cháu trước khi được giao về gia đình.

"Hiện chúng tôi đã cho gia đình bảo lãnh, tình hình sức khỏe các cháu đã ổn định. Tinh thần các cháu cũng vui vẻ, không có biểu hiện bất thường về tâm lý", ông Tấn nói.

Vợ chồng chị L.N.T. (mẹ của 1 trong 4 học sinh) khi đến Trung tâm Bảo trợ xã Hội nhận lại con mình cho biết, khi hay tin, vợ chồng chị nhanh chóng từ Bình Dương về Cà Mau để nhận lại con. Tuy nhiên, chị T. từ chối trả lời về việc con cháu mình bị thâm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin, vào ngày 3/9, sau nghỉ lễ, các em Nguyễn Văn Lọt (8 tuổi), Nguyễn Thị Cam (7 tuổi), Nguyễn Gia Hân (7 tuổi), Nguyễn Đăng Khoa (7 tuổi) trở lại lớp học. Sau khi đến trường, các thầy cô Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã An Xuyên, TP Cà Mau) phát hiện cả 4 em bị nhiều vết bầm tím trên người nên báo đến cơ quan chức năng.

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau đã bàn giao các cháu cho cha mẹ.

Sau đó, các em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cà Mau thăm khám. Trong đó, bé Nguyễn Văn Lọt ngoài chấn thương phần mông, lưng, tay bác sĩ còn ghi nhận bị gãy xương sống mũi. Cả 4 bé là bà con chú bác ruột với nhau. Do cha mẹ của các cháu đi làm công nhân ở  tỉnh  Bình Dương nên các bé được gửi cho ông bà nội nuôi dưỡng.

Theo báo cáo của UBND TP Cà Mau, nguyên nhân các cháu bị đánh là do “nghịch nước nói không nghe”. Những người được xác định đánh các cháu là hai người chị sống chung nhà Nguyễn Mỹ Xuyên; Nguyễn Như Mận và ông nội là Nguyễn Văn Hưng.

Tuy nhiên, thông tin từ Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cà Mau cho biết, sau khi làm rõ, các ngành chức năng địa phương đã xác định, ông Nguyễn Văn Hưng không đánh các cháu của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình chỉ cơ sở giáo dục trái pháp luật có dấu hiệu bạo hành trẻ em
Đình chỉ cơ sở giáo dục trái pháp luật có dấu hiệu bạo hành trẻ em

VOV.VN - Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh vừa chỉ đạo lập biên bản, đình chỉ ngay việc dạy kèm trái quy định của giáo viên dạy thêm tại nhà.

Đình chỉ cơ sở giáo dục trái pháp luật có dấu hiệu bạo hành trẻ em

Đình chỉ cơ sở giáo dục trái pháp luật có dấu hiệu bạo hành trẻ em

VOV.VN - Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh vừa chỉ đạo lập biên bản, đình chỉ ngay việc dạy kèm trái quy định của giáo viên dạy thêm tại nhà.

Điều tra vụ 4 học sinh Tiểu học ở Cà Mau đến lớp với nhiều vết bầm tím
Điều tra vụ 4 học sinh Tiểu học ở Cà Mau đến lớp với nhiều vết bầm tím

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Cà Mau cho biết: “Các bé bị thương từ gia đình, sau đó đến trường thì thầy cô mới phát hiện, hiện đang chỉ đạo Công an vào cuộc làm rõ".

Điều tra vụ 4 học sinh Tiểu học ở Cà Mau đến lớp với nhiều vết bầm tím

Điều tra vụ 4 học sinh Tiểu học ở Cà Mau đến lớp với nhiều vết bầm tím

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Cà Mau cho biết: “Các bé bị thương từ gia đình, sau đó đến trường thì thầy cô mới phát hiện, hiện đang chỉ đạo Công an vào cuộc làm rõ".

Thủ phạm gây ra các vết bầm tím của 4 học sinh ở Cà Mau là chị họ
Thủ phạm gây ra các vết bầm tím của 4 học sinh ở Cà Mau là chị họ

VOV.VN - Văn phòng UBND TP Cà Mau cho biết, kết quả điều tra cho thấy chính người thân đã đánh các em.

Thủ phạm gây ra các vết bầm tím của 4 học sinh ở Cà Mau là chị họ

Thủ phạm gây ra các vết bầm tím của 4 học sinh ở Cà Mau là chị họ

VOV.VN - Văn phòng UBND TP Cà Mau cho biết, kết quả điều tra cho thấy chính người thân đã đánh các em.