Bé trai sơ sinh chưa cắt rốn bị bỏ rơi trong bệnh viện

Bé trai sơ sinh chưa cắt rốn bị bỏ rơi trong bệnh viện, nặng 1,8kg. Tại thời điểm tiếp nhận, sức khỏe bé khá yếu do bé sinh non khi mới được khoảng 31 tuần.

Thông tin từ Tổ Công tác xã hội của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Tháp, khoảng 10h ngày 14/3/2016, Khoa Hồi sức nhi - Sơ sinh của BVĐK Đồng Tháp có tiếp nhận 1 bé trai sơ sinh, rốn chưa được cắt, nặng 1,8kg.

Bé được một người phụ nữ tự xưng là người thân của bé mang lại. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận bé, BV không thể liên lạc được với người thân cháu bé do người phụ nữ này đã nhanh chóng bỏ đi, không để lại thông tin cá nhân.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp

Theo hồ sơ BV, tại thời điểm tiếp nhận, sức khỏe bé khá yếu do bé sinh non khi mới được khoảng 31 tuần, bé có biểu hiện nhiễm trùng huyết, suy hô hấp. Sau thời gian được BV điều trị và chăm sóc, hiện sức khỏe của bé đã tương đối ổn định (bé không bị bất cứ dị tật gì).

Bác sĩ Huỳnh Hồng Phúc - Trưởng Khoa Hồi sức nhi - Sơ sinh cho biết: Nếu không có người thân lại nhận bé thì BV sẽ tiếp tục chăm sóc bé đến khoảng 6 tháng tuổi. Sau đó, hồ sơ của bé sẽ được chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo lừa đảo góp tiền cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trên facebook
Cảnh báo lừa đảo góp tiền cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trên facebook

VOV.VN - Chiều 8/10, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM thông tin cho báo chí về trường hợp một cháu bé bị bỏ rơi đang bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo trên facebook.

Cảnh báo lừa đảo góp tiền cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trên facebook

Cảnh báo lừa đảo góp tiền cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trên facebook

VOV.VN - Chiều 8/10, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM thông tin cho báo chí về trường hợp một cháu bé bị bỏ rơi đang bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo trên facebook.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, kiến bu cắn khắp cơ thế
Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, kiến bu cắn khắp cơ thế

Lúc người dân phát hiện ra bé bên vệ đường thì kiến đang bu lại cắn khắp thân thể nhưng bé không đủ sức khóc nổi...

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, kiến bu cắn khắp cơ thế

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, kiến bu cắn khắp cơ thế

Lúc người dân phát hiện ra bé bên vệ đường thì kiến đang bu lại cắn khắp thân thể nhưng bé không đủ sức khóc nổi...

Quảng Bình: Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại trạm y tế
Quảng Bình: Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại trạm y tế

VOV.VN -Trong lúc ra khóa cửa trạm y tế, chị Thơm phát hiện một chiếc làn màu đỏ trong đó có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Quảng Bình: Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại trạm y tế

Quảng Bình: Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại trạm y tế

VOV.VN -Trong lúc ra khóa cửa trạm y tế, chị Thơm phát hiện một chiếc làn màu đỏ trong đó có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Phát hiện bé gái 5 ngày tuổi bị bỏ rơi gần cổng chùa
Phát hiện bé gái 5 ngày tuổi bị bỏ rơi gần cổng chùa

Người dân trên địa bàn phát hiện một trẻ sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi gần khu vực chùa Vạn Đức

Phát hiện bé gái 5 ngày tuổi bị bỏ rơi gần cổng chùa

Phát hiện bé gái 5 ngày tuổi bị bỏ rơi gần cổng chùa

Người dân trên địa bàn phát hiện một trẻ sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi gần khu vực chùa Vạn Đức

Một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn bị bỏ rơi
Một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn bị bỏ rơi

VOV.VN -Một người dân ở Nghệ An phát hiện trước cửa nhà một bé sơ sinh còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc khăn mỏng đặt dưới nền đất

Một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn bị bỏ rơi

Một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn bị bỏ rơi

VOV.VN -Một người dân ở Nghệ An phát hiện trước cửa nhà một bé sơ sinh còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc khăn mỏng đặt dưới nền đất

Hà Nội: Phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà
Hà Nội: Phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà

VOV.VN - Đứa trẻ hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà cùng với đó là lá thư của người mẹ để lại với mong muốn sẽ có người chăm lo cho con mình...

Hà Nội: Phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà

Hà Nội: Phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà

VOV.VN - Đứa trẻ hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà cùng với đó là lá thư của người mẹ để lại với mong muốn sẽ có người chăm lo cho con mình...