Mẹ chồng đòi chi 4 triệu mỗi tháng chỉ để thuê người ở cùng ban đêm

VOV.VN - Mẹ chồng chi 4 triệu mỗi tháng chỉ để thuê người ngủ cùng, khiến cả gia đình tôi dở khóc dở cười, không biết nên giải quyết như thế nào.

Bố mẹ chồng tôi có 3 người con, 1 trai 2 gái. Trong số đó, chỉ có mình chồng tôi lên thành phố lập nghiệp và định cư, còn mấy người em gái vẫn ở dưới quê cùng bố mẹ chồng. Khi đến tuổi cưới gả, hai cô đều chọn lấy chồng gần nhà mẹ đẻ, có gì tiện qua lại chăm sóc.

Dù ở xa, nhưng hàng tháng vợ chồng tôi vẫn đều đặn gửi về quê 8 triệu để lo cho mẹ. Mấy năm trước, bố chồng tôi qua đời, chỉ còn mẹ ở một mình. Từ lúc đó, bà trở nên khó tính hơn xưa. Cứ mỗi khi không vừa ý điều gì là bà lại giận dỗi, không chịu ăn cơm. Các cô con gái sang thăm mẹ, gặp hôm bà khó ở, bà còn đóng cửa không cho vào. 

Thấy mẹ tuổi cao sức yếu, lại sống một mình, nên các con bàn nhau thay phiên ở cùng để tiện chăm sóc bà, nhưng mẹ chồng tôi cũng không chịu, không thích ở cùng các con. Cực chẳng đã, các con đành phải thuê người giúp việc đến ở cùng mẹ. Thế nhưng, bà lại đưa ra yêu sách, chỉ chấp nhận cho người giúp việc đến ở vào ban đêm, từ 9 giờ tối hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau là phải về. 

Cuối cùng, hai cô em gái cũng thuê được một cô ở cùng làng đến chăm mẹ vào khoảng thời gian trên, mỗi tháng trả cô 4 triệu, trích từ tiền mà chồng tôi gửi về cho mẹ hàng tháng. Vì mất tiền thuê người giúp việc nên mẹ lại đòi vợ chồng tôi chu cấp thêm 4 triệu mỗi tháng, tổng cộng là 12 triệu, với lý do bà đã quen với mức sống cũ, giờ phải thuê người ở cùng bị hao hụt nên vợ chồng tôi phải có nghĩa vụ bù vào.

Hiện tại, gia đình tôi đang gặp khó khăn nên không thể gửi thêm tiền về cho mẹ. Hơn nữa, gia cảnh các cô em chồng cũng nghèo khó, không thể giúp đỡ anh chị về mặt tài chính; thậm chí thỉnh thoảng, chồng tôi còn phải giúp ngược lại họ. Theo mọi người, chúng tôi nên làm gì để mẹ hiểu chi 4 triệu mỗi tháng để có người ngủ cùng là một khoản chi rất vô lý và tốn kém đây?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai vợ chồng xung đột, sống ly thân nhiều năm khiến mẹ chồng vô cùng phiền lòng
Hai vợ chồng xung đột, sống ly thân nhiều năm khiến mẹ chồng vô cùng phiền lòng

VOV.VN - Con trai và con dâu xung đột, không chịu nhìn mặt nhau khiến người mẹ trong câu chuyện vô cùng phiền lòng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Hai vợ chồng xung đột, sống ly thân nhiều năm khiến mẹ chồng vô cùng phiền lòng

Hai vợ chồng xung đột, sống ly thân nhiều năm khiến mẹ chồng vô cùng phiền lòng

VOV.VN - Con trai và con dâu xung đột, không chịu nhìn mặt nhau khiến người mẹ trong câu chuyện vô cùng phiền lòng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Đêm tân hôn mẹ chồng lên ngủ cùng con trai, con dâu vì lý do bất ngờ
Đêm tân hôn mẹ chồng lên ngủ cùng con trai, con dâu vì lý do bất ngờ

VOV.VN - Đêm tân hôn mẹ chồng tôi đưa 2 cháu ngoại lên phòng vợ chồng tôi rồi trải đệm ngủ dưới sàn khiến tôi "sốc" khó hiểu.

Đêm tân hôn mẹ chồng lên ngủ cùng con trai, con dâu vì lý do bất ngờ

Đêm tân hôn mẹ chồng lên ngủ cùng con trai, con dâu vì lý do bất ngờ

VOV.VN - Đêm tân hôn mẹ chồng tôi đưa 2 cháu ngoại lên phòng vợ chồng tôi rồi trải đệm ngủ dưới sàn khiến tôi "sốc" khó hiểu.

30 tuổi, không tình yêu, không tiền bạc, không tham vọng, liệu tôi có thất bại?
30 tuổi, không tình yêu, không tiền bạc, không tham vọng, liệu tôi có thất bại?

VOV.VN - 30 tuổi, trong khi bạn bè đã có gia đình, sự nghiệp riêng, tôi vẫn chưa có bất cứ thứ gì trong tay. Thứ duy nhất tôi có có lẽ là sự tự ti. Tuổi 30 như thế có phải quá thất bại?

30 tuổi, không tình yêu, không tiền bạc, không tham vọng, liệu tôi có thất bại?

30 tuổi, không tình yêu, không tiền bạc, không tham vọng, liệu tôi có thất bại?

VOV.VN - 30 tuổi, trong khi bạn bè đã có gia đình, sự nghiệp riêng, tôi vẫn chưa có bất cứ thứ gì trong tay. Thứ duy nhất tôi có có lẽ là sự tự ti. Tuổi 30 như thế có phải quá thất bại?

Mẹ chồng mê tín đốt tiền triệu vàng mã mỗi dịp lễ tết
Mẹ chồng mê tín đốt tiền triệu vàng mã mỗi dịp lễ tết

VOV.VN - Chỉ tính từ ngày 23 tháng Chạp đến hết Rằm tháng Giêng vừa rồi, mẹ chồng tôi đã "đốt" hết khoảng 10 triệu đồng cho việc mua vàng mã về hóa.

Mẹ chồng mê tín đốt tiền triệu vàng mã mỗi dịp lễ tết

Mẹ chồng mê tín đốt tiền triệu vàng mã mỗi dịp lễ tết

VOV.VN - Chỉ tính từ ngày 23 tháng Chạp đến hết Rằm tháng Giêng vừa rồi, mẹ chồng tôi đã "đốt" hết khoảng 10 triệu đồng cho việc mua vàng mã về hóa.

Người yêu nhất quyết không chịu cưới dù đã có con chung
Người yêu nhất quyết không chịu cưới dù đã có con chung

VOV.VN - Người đàn ông trong câu chuyện không biết nên làm gì khi người yêu nhất quyết không chịu cưới dù hai người đã có con chung. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Người yêu nhất quyết không chịu cưới dù đã có con chung

Người yêu nhất quyết không chịu cưới dù đã có con chung

VOV.VN - Người đàn ông trong câu chuyện không biết nên làm gì khi người yêu nhất quyết không chịu cưới dù hai người đã có con chung. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Chồng liên tục ngoại tình, tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 10 năm?
Chồng liên tục ngoại tình, tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 10 năm?

VOV.VN - Tôi rất mệt mỏi khi 10 năm phải sống chung với người chồng trăng hoa cứ hết lần này đến lần khác ngoại tình, nhưng nếu ly hôn thì tôi thực sự chưa nghĩ đến. Tôi không muốn mọi chuyện trong gia đình vỡ lở ra ngoài, nhất là bố mẹ tôi phải đau lòng.

Chồng liên tục ngoại tình, tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 10 năm?

Chồng liên tục ngoại tình, tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 10 năm?

VOV.VN - Tôi rất mệt mỏi khi 10 năm phải sống chung với người chồng trăng hoa cứ hết lần này đến lần khác ngoại tình, nhưng nếu ly hôn thì tôi thực sự chưa nghĩ đến. Tôi không muốn mọi chuyện trong gia đình vỡ lở ra ngoài, nhất là bố mẹ tôi phải đau lòng.

Hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ vì chồng nghi vợ ngoại tình với hàng xóm
Hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ vì chồng nghi vợ ngoại tình với hàng xóm

VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện nghi ngờ vợ ngoại tình với anh hàng xóm, phân vân không biết có nên ly hôn hay không. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ vì chồng nghi vợ ngoại tình với hàng xóm

Hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ vì chồng nghi vợ ngoại tình với hàng xóm

VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện nghi ngờ vợ ngoại tình với anh hàng xóm, phân vân không biết có nên ly hôn hay không. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Yêu thầm một người đã có gia đình
Yêu thầm một người đã có gia đình

VOV.VN - Tôi biết tình cảm của mình là sai trái, nên suốt 3 năm qua tôi luôn giữ kín cho riêng mình. Cảm giác yêu đơn phương, lại là yêu một người đã có gia đình, không còn cơ hội nào khác nhưng lại không thể buông bỏ rất đau khổ.

Yêu thầm một người đã có gia đình

Yêu thầm một người đã có gia đình

VOV.VN - Tôi biết tình cảm của mình là sai trái, nên suốt 3 năm qua tôi luôn giữ kín cho riêng mình. Cảm giác yêu đơn phương, lại là yêu một người đã có gia đình, không còn cơ hội nào khác nhưng lại không thể buông bỏ rất đau khổ.

Khổ sở vì có ông chồng đa nghi, ghen tuông vô cớ
Khổ sở vì có ông chồng đa nghi, ghen tuông vô cớ

VOV.VN - Kết hôn được 20 năm, người vợ trong câu chuyện khổ sở vì có ông chồng đa nghi, hay ghen tuông vô cớ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Khổ sở vì có ông chồng đa nghi, ghen tuông vô cớ

Khổ sở vì có ông chồng đa nghi, ghen tuông vô cớ

VOV.VN - Kết hôn được 20 năm, người vợ trong câu chuyện khổ sở vì có ông chồng đa nghi, hay ghen tuông vô cớ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Gần 2 tháng ra ở riêng, con trai tôi nằng nặc đòi về với bố mẹ
Gần 2 tháng ra ở riêng, con trai tôi nằng nặc đòi về với bố mẹ

VOV.VN - Đang học năm nhất đại học, dù nhà ngay gần trường, con trai tôi vẫn đi chuyển ra ngoài ở với bạn. Thế nhưng, ở ngoài chưa được 2 tháng, thằng bé đã nằng nặc đòi về với bố mẹ.

Gần 2 tháng ra ở riêng, con trai tôi nằng nặc đòi về với bố mẹ

Gần 2 tháng ra ở riêng, con trai tôi nằng nặc đòi về với bố mẹ

VOV.VN - Đang học năm nhất đại học, dù nhà ngay gần trường, con trai tôi vẫn đi chuyển ra ngoài ở với bạn. Thế nhưng, ở ngoài chưa được 2 tháng, thằng bé đã nằng nặc đòi về với bố mẹ.