Bình Phước: Để con chết ở dưới khe suối do bị mẹ chồng mắng
VOV.VN - Do bị mẹ chồng chửi mắng suốt ngày nên chị Rôn ở tỉnh Bình Phước đã đặt con trai xuống khe suối khiến cháu bị tử vong.
Ngày 3/8, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự đối với chị Thị Rôn (sinh năm 1994, ở xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng: khoảng 13h ngày 31/7, Thị Rôn bồng con ruột tên Điểu Hoàng (1 tháng tuổi) bỏ xuống khe suối cách nhà khoảng hơn 200m. Do suy nghĩ hoàn cảnh gia đình bị mẹ chồng chửi mắng suốt ngày, nên mặc dù bé Hoàng khóc to khi bị đặt xuống khe suối nhưng Rôn vẫn không đưa con trai lên bờ. Chị Rôn đi qua, đi lại khu vực suối nhiều lần rồi quyết định về nhà.
Nhà ở của chị Rôn |
Về đến nhà được khoảng 30 phút, khi người nhà hỏi con trai đâu rồi, chị Rôn bối rối một lúc sau mới trả lời là đã để con dưới khe suối. Mọi người hốt hoảng chạy ra khe suối tìm, nhưng đến nơi bé Hoàng đã tử vong.
Được biết, hằng ngày chị Rôn bị mẹ chồng là Thị Hái (sinh năm 1976, xã Đoàn Kết) chửi mắng. Trong khi đó, chồng là Điểu Giang suốt ngày ham chơi game không lo chuyện làm ăn trong gia đình. Vì quẫn trí nên Thị Rôn đã bỏ con xuống khe suối, dẫn đến cái chết thương tâm của bé Hoàng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.