Người lính biên phòng 2 lần hoãn cưới để làm nhiệm vụ chống dịch

Cả 2 lần thiệp hồng đã phát, tiệc cưới đã đặt, nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát, người chiến sĩ biên phòng đều gác lại niềm vui lớn nhất trong đời.

Người chiến sỹ biên phòng ấy là thượng úy Nguyễn Tiến Đua, SN 1993, hiện công tác tại Đồn Biên phòng Phú Gia, huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh.

Sau nhiều năm dành tình cảm cho nhau, thượng ý Đua và người vợ chưa cưới Nguyễn Bích Hồng Hoa (quê xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã ấn định ngày “về chung mái nhà” là 12/4/2020 (20/3 âm lịch).

Người lính biên phòng 2 lần hoãn cưới để làm nhiệm vụ chống dịch - 1

Thượng ý Đua và bạn gái xinh đẹp.

Cả hai bên gia đình đã đặt tiệc mừng trăm năm của hai con, bản thân thượng úy Đua và vợ chưa cưới cũng đã phát thiệp hồng mời người thân, đồng nghiệp, bạn bè của mình. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ giây phút trao duyên, vậy mà bỗng chốc dịch Covid-19 bùng phát đã khiến tất cả phải đảo lộn.

Không thể hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình khi mà cả nước, cả đơn vị đang dồn sức phòng dịch, thượng úy Đua quyết định dừng cưới. Cả hai bên gia đình, nhất là người chung vai sát cánh cùng anh cả phần đời còn lại rất hụt hẫng. Nhưng trước tình huống khách quan, cần kíp, tất cả đã hiểu và thông cảm cho quyết định của thượng úy Đua.

Tạm gác lại hạnh phúc riêng, thượng úy Đua dành hết sức mình cùng đồng đội dựng chốt, tuần tra dọc theo tuyến biên giới để ngăn chặn các đối tượng thâm nhập trái phép, ngăn không để mầm dịch từ bên kia biên giới lọt vào trong nước. Nỗ lực của thượng úy Đua đã góp phần vào thành tích chung "khóa chặt" đường mòn, lối mở của Đồn biên phòng Phú Gia.

Khi đợt dịch đầu tiên đi qua, đất nước và địa bàn đã an toàn trở lại, thượng úy Đua, bạn gái cùng gia đình hai bên đã chọn ngày 15/8 (26/6 âm lịch này) sẽ tổ chức đám cưới. Cũng như lần hoãn cách đây gần 4 tháng, thượng úy Đua và bạn gái đã phát thiệp hồng, đã đặt chỗ cho tiệc cưới ở quê nhà.

Ngày vui đã đến gần, dịch Covid-19 một lần nữa lại diễn biến phức tạp, đôi bạn trẻ lại đi đến quyết định hoãn cưới một lần nữa.

Người lính biên phòng 2 lần hoãn cưới để làm nhiệm vụ chống dịch - 2

Một lần nữa thiệp hồng ngày trọng đại đã phát, nhưng thượng úy Đua phải tạm hoãn để cùng đơn vị tập trung chống dịch.  

“Nói không hụt hẫng là dối lòng mình. Vì bọn em yêu nhau đã quá lâu, chờ đợi giây phút được hạnh phúc bên nhau cũng quá lâu rồi. Nhưng là người lính, em không thể lùi bước trước nhiệm vụ chưa hoàn thành, khi dịch còn phức tạp. Thật may là cô ấy hiểu và thông cảm cho em. Cô ấy nói đã yêu, đã chọn người lính làm chồng thì phải chấp nhận, nên luôn gọi điện, nhắn tin động viên em nỗ lực hoàn thành công việc.…”, thượng úy Đua tâm sự.

Người lính biên phòng 2 lần hoãn cưới để làm nhiệm vụ chống dịch - 3

Chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 của Đồn biên phòng Phú Gia nằm sát biên giới Việt Lào, nơi thượng úy Đua và đồng đội đang ngày đêm chốt chặn. Ảnh: Trọng Tuệ.

Trung tá Phan Trọng Nam (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Gia) và Trung tá Võ Văn Minh (Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Gia) đều đánh giá cao việc tạm gác niềm vui riêng để cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tập trung phòng chống dịch bệnh của thượng úy Đua.

Trung tá Võ Văn Minh còn cho biết, ba năm nhận nhiệm vụ tại đơn vị, thượng úy Đua là một cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, năng động trong công việc, luôn xác định tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hà Học Chiến, Bí thư Đảng ủy- Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh cũng đã biểu dương hành động gác niềm vui riêng lần nữa để cùng đơn vị "chống dịch như chống giặc" của thượng úy Đua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên