Người phụ nữ bị hổ cắn đứt tay ở Nghệ An xuất viện

Sau gần một tháng kể từ ngày bị hổ cắn đứt một cánh tay, chị Trần Thị Yến ở Tân Kỳ, Nghệ An đã xuất viện trở về nhà.

Bác sĩ Trần Văn Thuyên - Trưởng khoa Chấn thương chi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, bệnh nhân Trần Thị Yến (20 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ) hiện đã xuất viện.

Chị Yến - nữ du khách đi tham quan tại Trại Bò bị hổ cắn sau gần 1 tháng điều trị tại BV nay đã ra viện.

Theo bác sỹ Thuyên, từ ngày vào bệnh viện, chị Yến đã được phẫu thuật hai lần. Lần thứ nhất khi nhập viện, được các bác sĩ cắt bỏ gần tới khớp vai cánh tay trái, nửa tháng sau tiếp tục phẫu thuật khâu các vết hở ở phần da nằm đầu vết thương. “Hiện nay chị Yến đã tự đi lại, ăn uống được, tinh thần ổn định nhưng cần tránh vận động mạnh”, bác sỹ Thuyên cho biết.

Như đã đưa tin trước đó, sáng 23/8/2015, du khách Hồ Đăng Khánh (SN 1985) và vợ là Trần Thị Yến (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An) cùng 4 cặp vợ chồng khác đến khu sinh thái Trại Bò (xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) để tham quan.

Tại đây, trong lúc đi tham quan trại nuôi nhốt hổ, chị Yến cùng những người khác đã đi vào khu vực cấm và bị một con hổ trắng vồ cắn đứt cánh tay trái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lời kể của nạn nhân trong vụ hổ cắn chết người
Lời kể của nạn nhân trong vụ hổ cắn chết người

Chiều 11/9, nạn nhân bị thương trong vụ một con hổ Đông Dương tại khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương tấn công người, đã qua cơn nguy kịch, hồi tỉnh lại và kể về những giây phút kinh hãi đối diện với  hổ

Lời kể của nạn nhân trong vụ hổ cắn chết người

Lời kể của nạn nhân trong vụ hổ cắn chết người

Chiều 11/9, nạn nhân bị thương trong vụ một con hổ Đông Dương tại khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương tấn công người, đã qua cơn nguy kịch, hồi tỉnh lại và kể về những giây phút kinh hãi đối diện với  hổ

Nữ du khách bị hổ cắn đứt lìa tay đi lạc vào khu vực cấm
Nữ du khách bị hổ cắn đứt lìa tay đi lạc vào khu vực cấm

Không nhìn thấy biển cấm, chị Yến đứng lên hòn gạch ngó vào phía trong chuồng xem hổ và khi quay ra thì bị hổ kéo cánh tay lôi vào trong.

Nữ du khách bị hổ cắn đứt lìa tay đi lạc vào khu vực cấm

Nữ du khách bị hổ cắn đứt lìa tay đi lạc vào khu vực cấm

Không nhìn thấy biển cấm, chị Yến đứng lên hòn gạch ngó vào phía trong chuồng xem hổ và khi quay ra thì bị hổ kéo cánh tay lôi vào trong.