Giải cứu hai cô gái bị côn đồ bắt giữ để đòi nợ

Đối tượng Nguyễn Văn Lành (SN 1994, trú tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa) vừa bị tạm giữ hình sự vì hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) chiều ngày 11/1 cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lành (SN 1994) trú ở tổ dân phố Lợi Phúc, phường Cam Lợi, TP Cam Ranh để điều tra và xử lý về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Thiếu tá Phạm Hoàng Đắc Huy – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh, từ nguồn tin báo của người dân, sáng 9/1, một tổ công tác phối hợp giữa Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh và Công an xã Cam Thịnh Đông khẩn trương đến Nhà nghỉ Cam Ranh ở thôn Hiệp Mỹ, xã Cam Thịnh Đông để giải cứu hai cô gái đang bị Nguyễn Văn Lành cùng đồng bọn khống chế, bắt giữ trái pháp luật. 

Đối tượng Nguyễn Văn Lành đang bị Công an TP Cam Ranh tạm giữ hình sự sau khi lập biên bản phạm tội quả tang.

Nạn nhân là Khương Thị T. O (SN1983) trú ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và Tô Thị T.L (SN1986) trú ở xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, chiều tối ngày 7/1, Nguyễn Văn Lành rủ Võ Phạm Phát Đạt (SN2001) trú ở tổ dân phố Hòa Do 5B, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh cùng đi trên xe máy 79C1-404.07 đến một tiệm cắt tóc thanh nữ ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) để gặp chị Tô Thị T.L đòi nợ vay 35 triệu. Do chị L không có tiền nên Lành và Đạt khống chế đẩy lên xe taxi chở vào TP Cam Ranh để bắt giữ ở nhiều nơi. 

Tiếp đó vào tối ngày 8/1, Nguyễn Văn Lành phát hiện chị Khương Thị T.O đến nhà người thân ở tổ dân phố Phú Thịnh, phường Cam Phú nên ập vào đòi nợ tiền vay 16 triệu đồng. 

Khi chị O khất hẹn, Lành khống chế đẩy lên taxi rồi điện thoại điều đồng bọn là Võ Phạm Phát Đạt và Lê Trần Ngọc Khải (SN1986) trú ở thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông phối hợp đưa hai chị L và O về Nhà nghỉ Cam Ranh để bắt giữ trái pháp luật nhằm mục đích đòi nợ tiền vay. 

Đến sáng ngày 9/1, chị O nhìn thấy số điện thoại lễ tân nhà nghỉ dán trên vách tường, nên nhắn tin nhờ báo cho công an đến giải cứu.

Theo tường trình của hai nạn nhân, trong thời gian họ bị khống chế, bắt giữ, Nguyễn Văn Lành đã nhiều lần cầm dao đe dọa tính mạng rồi dùng tay, dây thắt lưng, điện thoại đánh đập vào mặt và tay, đồng thời chiếm giữ xe máy, điện thoại của chị L, thậm chí ép buộc cô gái này đến nhà nghỉ để cưỡng dâm. 

Cùng với việc thu thập chứng cứ tài liệu liên quan hành vi phạm pháp nêu trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh đang truy lùng Võ Phạm Phát Đạt và Lê Trần Ngọc Khải để đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tìm đối tượng trong vụ án bắt cóc chiếm đoạt tài sản
Truy tìm đối tượng trong vụ án bắt cóc chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm đối  tượng nữ liên quan đến một vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Truy tìm đối tượng trong vụ án bắt cóc chiếm đoạt tài sản

Truy tìm đối tượng trong vụ án bắt cóc chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm đối  tượng nữ liên quan đến một vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

'Bắt cóc' chồng để đòi nợ vợ
'Bắt cóc' chồng để đòi nợ vợ

Trần Quốc Toàn và đồng phạm chặn đường, khống chế chồng chị Phương đưa về giam giữ, doạ đánh gãy tay chân, buộc chị này trả nợ. 

'Bắt cóc' chồng để đòi nợ vợ

'Bắt cóc' chồng để đòi nợ vợ

Trần Quốc Toàn và đồng phạm chặn đường, khống chế chồng chị Phương đưa về giam giữ, doạ đánh gãy tay chân, buộc chị này trả nợ. 

Công an thông tin vụ hai người bị vây kín vì nghi bắt cóc trẻ em
Công an thông tin vụ hai người bị vây kín vì nghi bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Nghi ngờ 2 người lạ bắt cóc trẻ em, hàng trăm người dân đã vây lại. Đến khi lực lượng chức năng có mặt, 2 người mới được “giải cứu”.

Công an thông tin vụ hai người bị vây kín vì nghi bắt cóc trẻ em

Công an thông tin vụ hai người bị vây kín vì nghi bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Nghi ngờ 2 người lạ bắt cóc trẻ em, hàng trăm người dân đã vây lại. Đến khi lực lượng chức năng có mặt, 2 người mới được “giải cứu”.