Xe trốn trạm thu phí QL 10, cày nát đường liên thôn, gây họa cho dân

VOV.VN -Hàng trăm lượt xe ôtô tránh trạm thu phí Tiên Cựu trên Quốc lộ 10 bằng cách đi vào đường trục xã và các tuyến đường liên thôn xã Đại Thắng (Hải Phòng).

Dòng xe nườm nượp ngày đêm không chỉ cày nát đường dân sinh mà còn gây không ít vụ ùn tắc và tai nạn giao thông cho người dân địa phương. Đáng chú ý là tình trạng này đã được dự báo từ 3 tháng trước, khi trạm thu phí Tiên Cựu bắt đầu đi vào hoạt động. 
Trạm thu phí Tiên Cựu đặt giữa 2 điểm nối giữa Quốc lộ 10 với tuyến đường trục xã và đường liên thôn xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Vụ tai nạn xảy ra đã gần 2 tuần nhưng bà Đào Thị Nghĩa (thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vẫn phải nằm viện điều trị. Hàng chục mũi khâu trên đầu chưa được cắt chỉ; vùng mắt còn sưng đỏ và những vết bầm tím trên người cũng chưa tan. Nhà bà Nghĩa nằm giữa làng Trâm Khê, ven con đường nhỏ yên tĩnh; thế nhưng từ khi trạm thu phí Tiên Cựu trên Quốc lộ 10 đi vào hoạt động (tháng 1/2019) đến nay, con đường này đã trở thành tuyến đường của những chiếc xe trốn trạm thu phí; và một chiếc xe như thế đã gây tai nạn cho bà Nghĩa.

Không chỉ đường liên thôn qua làng Trâm Khê mà trục đường chính của xã Đại Thắng cũng đang ngày đêm “oằn mình” trước dòng xe trốn trạm thu phí, chủ yếu là xe taxi và xe tải dưới 2,5 tấn. Đáng lo ngại là trên trục đường này có các trường Tiểu học và THCS của xã Đại Thắng nên giờ tan trường, dòng xe trốn trạm thu phí thường chen chúc giữa những tốp học sinh, một số em nhỏ đã bị xe trốn trạm thu phí va quệt.

Chị Hà Thị Thu Hoài, thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) bức xúc: "Trước kia chỉ có vài cái xe của làng, xã đi qua. Giờ xe ở đâu đâu rất nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Từ người lớn, người già đến trẻ con, ai cũng bức xúc, lo lắng về vấn đề tai nạn giao thông. Kể cả đường xã của mình nữa, nếu cứ đi lại như thế, liệu con đường này có còn hay không? Đến lúc hỏng thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Nhưng trước tiên, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở đây".

Dòng xe trốn trạm thu phí xếp hàng dài, nối đuôi nhau trên đường trục xã Đại Thắng.

Theo chính quyền và người dân xã Đại Thắng, mỗi ngày có khoảng 500 đến 600 xe ôtô trốn trạm thu phí đi vào các tuyến đường của địa phương và hệ quả tất yếu là con đường rộng 4 mét, tu sửa từ năm 2016, giờ lại xuống cấp nghiêm trọng. Điều đáng nói là trước khi trạm thu phí Tiên Cựu được xây dựng, chính quyền xã Đại Thắng đã có ý kiến về vị trí đặt trạm; Khi trạm thu phí đi vào hoạt động, chính quyền và người dân xã Đại Thắng cũng đã kiến nghị lên UBND huyện Tiên Lãng và làm việc với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tasco, nhưng địa phương chỉ được hỗ trợ đặt barie hạn chế chiều cao, ngăn xe trọng tải lớn.

Ông Mai Hoa Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thắng, cho biết: "UBND xã đã có một số biện pháp cử lực lượng công an điều tiết trong thời điểm cao điểm, tuyên truyền cho nhân dân chấp hành tốt luật lệ giao thông, có một số biện pháp hạn chế xe quá tải, quá khổ trên đường làng nhưng đối với xe dưới 2,5 tấn, địa phương chưa có cách gì để hạn chế.

Địa phương đã đề nghị với nhiều cơ quan chức năng, với mức độ giao thông thế này, tiềm ẩn nhiều hiểm họa. Vừa rồi cũng xảy ra vụ tai nạn giữa phương tiện giao thông với người dân thôn Trâm Khê có tuyến đường chạy qua".

Tai nạn, ùn tắc liên tục xảy ra. Người dân xã Đại Thắng có lý do để lo ngại rằng, nếu tình trạng xe ôtô, nhất là xe tải trốn trạm thu phí bằng cách đi vào đường liên xã, liên thôn không sớm được giải quyết triệt để thì cuộc sống, sinh hoạt và cả sự an toàn của chính mình vẫn sẽ ngày đêm bị đe dọa./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi can cướp trạm thu phí Dầu Giây là “người làng” Giám đốc VEC E
Nghi can cướp trạm thu phí Dầu Giây là “người làng” Giám đốc VEC E

Giám đốc Công ty VEC E khẳng định nghi can trong vụ cướp ở trạm thu phí Dầu Giây là không phải cháu ruột như thông tin trên mạng xã hội.

Nghi can cướp trạm thu phí Dầu Giây là “người làng” Giám đốc VEC E

Nghi can cướp trạm thu phí Dầu Giây là “người làng” Giám đốc VEC E

Giám đốc Công ty VEC E khẳng định nghi can trong vụ cướp ở trạm thu phí Dầu Giây là không phải cháu ruột như thông tin trên mạng xã hội.

Chính thức thu phí không dừng ở trạm thu phí cầu Phú Mỹ
Chính thức thu phí không dừng ở trạm thu phí cầu Phú Mỹ

VOV.VN -Trạm Phú Mỹ có 4 làn thu phí tự động, mỗi chiều 2 làn trong cùng sát dải phân cách giữa.

Chính thức thu phí không dừng ở trạm thu phí cầu Phú Mỹ

Chính thức thu phí không dừng ở trạm thu phí cầu Phú Mỹ

VOV.VN -Trạm Phú Mỹ có 4 làn thu phí tự động, mỗi chiều 2 làn trong cùng sát dải phân cách giữa.

Trạm thu phí BOT Cầu Rác phải dừng thu phí trước ngày 21/2
Trạm thu phí BOT Cầu Rác phải dừng thu phí trước ngày 21/2

VOV.VN - Tổng cục ĐBVN vừa yêu cầu nhà đầu tư BOT Cầu Rác trên QL1 (Hà Tĩnh) tạm dừng thu phí từ 0h ngày 21/2 để tính toán lại phương án tài chính dự án này.

Trạm thu phí BOT Cầu Rác phải dừng thu phí trước ngày 21/2

Trạm thu phí BOT Cầu Rác phải dừng thu phí trước ngày 21/2

VOV.VN - Tổng cục ĐBVN vừa yêu cầu nhà đầu tư BOT Cầu Rác trên QL1 (Hà Tĩnh) tạm dừng thu phí từ 0h ngày 21/2 để tính toán lại phương án tài chính dự án này.

Kết quả kiểm tra trạm thu phí Dầu Giây có bất thường?
Kết quả kiểm tra trạm thu phí Dầu Giây có bất thường?

VOV.VN -Tổng cục ĐBVN vừa công bố kết quả kiểm tra đột xuất việc thu phí tại trạm thu phí Dầu Giây thuộc tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Kết quả kiểm tra trạm thu phí Dầu Giây có bất thường?

Kết quả kiểm tra trạm thu phí Dầu Giây có bất thường?

VOV.VN -Tổng cục ĐBVN vừa công bố kết quả kiểm tra đột xuất việc thu phí tại trạm thu phí Dầu Giây thuộc tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Đồng Nai: Trao trả hơn 1,7 tỷ đồng vụ cướp trạm thu phí
Đồng Nai: Trao trả hơn 1,7 tỷ đồng vụ cướp trạm thu phí

VOV.VN - Đây là số tiền trong vụ cướp trạm thu phí táo tợn xảy ra ngày 7/2.

Đồng Nai: Trao trả hơn 1,7 tỷ đồng vụ cướp trạm thu phí

Đồng Nai: Trao trả hơn 1,7 tỷ đồng vụ cướp trạm thu phí

VOV.VN - Đây là số tiền trong vụ cướp trạm thu phí táo tợn xảy ra ngày 7/2.