Giết người vì... đội nón nhìn thấy ghét

Nhìn nam thanh niên đội nón thấy ghét, nhóm nghi phạm trẻ tuổi lao vào đánh người này. Bị đánh lại, nhóm này rủ người đem hung khí truy sát nam thanh niên.

Ngày 8/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố thêm 6 bị can trong nhóm “giết người vì thấy đội nón kết thấy ghét”, nâng số bị can lên 10 người, trong đó bắt tạm giam 7 người, 3 người còn lại được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Theo công an, nhóm giết người này còn rất trẻ, trong đó có nhiều bị can còn là học sinh trung học và trung cấp nghề.

Theo cơ quan điều tra, anh Phan Văn Trung (23 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Liên (17 tuổi), cùng ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đang đi tập thể dục vào buổi tối dọc kinh Thầy Ký, khi ngang cầu số 1 thì gặp nhóm của Nguyễn Mạnh Giang đang ngồi chơi trên cầu.

Thấy anh Trung ban đêm mà đội nón nhìn thấy ghét nên Giang, Nguyễn Hồng Đức và Đoàn Quốc Đại nhảy xuống đánh anh Trung khiến anh này bỏ chạy về nhà cầu cứu.

Em trai của Trung là Phan Văn Thành sau khi nghe kể đã tức tốc điện thoại rủ nhiều người bạn đi trả thù cho anh trai.

Do bị nhóm của anh Trung tìm đánh trả thù nên nhóm của Giang gồm Dương, Lộc, Đức, Đại, Lương, Dũng, Trấn chuẩn bị mã tấu, gậy gộc, tuýp sắt… tìm cách trả thù nhóm của Trung.

Khi tìm đến nhà, thấy Trung đang điện thọai thì Trấn nhảy vào đánh Trung nhưng bị người nhà Trung đánh trả quyết liệt nên nhóm của Giang bỏ chạy.

Chưa dừng lại, nhóm của Giang tiếp tục bàn cách đánh trả thù, lúc này Đoàn Công Thọai và Phạm Văn Tuấn Anh cũng gia nhập nhóm và tham gia truy sát nạn nhân. Cả nhóm kéo đến tìm Trung để trả thù lần nữa.

Khi tìm đến gần nhà Trung, Trấn nhìn thấy anh Trung nên chỉ cho Thọai biết. Thọai không nói gì, lặng lẽ tiến đến dùng mã tấu chém liên tục nhiều nhát vào đầu, cổ, lưng, tay của Trung, đồng thời Trấn, Tuấn Anh dùng tay, cây đánh liên tục vào người khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh. Người nhà của anh Trung nhảy vào can thiệp cũng bị nhóm của Giang đánh trả.

Sau khi truy sát, nhóm của Giang đã bỏ chạy và tẩu tán hung khí. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Kết quả giám định pháp y cho thấy anh Trung bị thương tật 22%. Do vụ án có tính chất nghiêm trọng, nhiều người tham gia, hung khí nguy hiểm, vết chém vào vùng đỉnh đầu… nên cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án “giết người”, tạm giam bảy người và cho tại ngọai 3 người để phục vụ điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Đánh người, cướp xe vì "thấy ngứa mắt"
Hà Nội: Đánh người, cướp xe vì "thấy ngứa mắt"

Nhìn hai người điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nhóm của Phong thấy “ngứa mắt” nên lao đến hành hung, cướp điện thoại di động, tiền và xe máy.

Hà Nội: Đánh người, cướp xe vì "thấy ngứa mắt"

Hà Nội: Đánh người, cướp xe vì "thấy ngứa mắt"

Nhìn hai người điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nhóm của Phong thấy “ngứa mắt” nên lao đến hành hung, cướp điện thoại di động, tiền và xe máy.

Chém người tới tấp vì thấy... "ngứa mắt"
Chém người tới tấp vì thấy... "ngứa mắt"

Anh Bình được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 39%.

Chém người tới tấp vì thấy... "ngứa mắt"

Chém người tới tấp vì thấy... "ngứa mắt"

Anh Bình được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 39%.

Giết người vì… “ngứa mắt”
Giết người vì… “ngứa mắt”

(VOV) -Đang ngồi nhậu lại nghe tiếng chửi, nhóm Hải xông vào đâm chém khiến nạn nhân tử vong.

Giết người vì… “ngứa mắt”

Giết người vì… “ngứa mắt”

(VOV) -Đang ngồi nhậu lại nghe tiếng chửi, nhóm Hải xông vào đâm chém khiến nạn nhân tử vong.

Côn đồ vung dao đâm nhiều người trong đám cưới vì “ngứa mắt“
Côn đồ vung dao đâm nhiều người trong đám cưới vì “ngứa mắt“

Chỉ vì cảm thấy "ngứa mắt" với những người trong đám cưới, Nguyễn Văn Đủ đã dùng dao đâm loạn xạ khiến nhiều người bị thương.

Côn đồ vung dao đâm nhiều người trong đám cưới vì “ngứa mắt“

Côn đồ vung dao đâm nhiều người trong đám cưới vì “ngứa mắt“

Chỉ vì cảm thấy "ngứa mắt" với những người trong đám cưới, Nguyễn Văn Đủ đã dùng dao đâm loạn xạ khiến nhiều người bị thương.