Giết người vì một ly nước mía

Ba đối tượng giết người chỉ vì một ly nước mía đã phải lãnh một bản án đích đáng với tổng hình phạt là 32 năm tù.

Sáng 2/8, Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử lưu động vụ án “giết người vì một ly nước mía”. 

3 bị cáo, 3 hung thủ gây ra cái chết thương tâm của một thanh niên nghèo đã phải lãnh một bản án đích đáng tổng cộng 32 năm tù. Tội ác đã bị pháp luật trừng trị, nhưng không có gì có thể bù đắp được nỗi đau và mất mát còn để lại cho những người thân của nạn nhân.

Tại Tòa, đại diện gia đình nạn nhân là ông Phan Văn Bảy (SN 1958), cha của nạn nhân Phan Thành Luân (SN 1995, quê xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đau đớn trong nước mắt cho biết: Gia đình thuộc diện khó khăn nhất tại huyện miền núi cao của Quảng Nam. 

Cả 2 cha mẹ nạn nhân đều già yếu, đau ốm quanh năm, vì vậy Luân phải nghỉ học sớm, sẵng sàng làm bất cứ công việc gì để có tiền phụ giúp cha mẹ, từ chăn trâu, mót củi, phụ hồ, đến gặt lúa thuê. Luân cũng được địa phương đánh giá là một thành niên nghèo biết vượt lên hoàn cảnh.  

Đến khi ra Đà Nẵng làm việc, có đồng lương nào, cậu cũng chắt chiu, tiết kiệm để cuối tháng mua thuốc, mua gạo phụ giúp gia đình, nhưng chẳng ngờ, lại có những kẻ tàn nhẫn tước đoạt mạng sống của Luân chỉ vì một ly nước mía "giá cao" như vậy...

Hiện trường cầu Phú Lộc nơi phát hiện xác nạn nhân Phan Thành Luân bị chết với nhiều dấu hiệu bất thường.

Trái ngược hoàn toàn với gia đình nạn nhân, rất nhiều người dân sinh sống tại tổ 26, phường Thanh Khê Đông (Đà Nẵng) khi đến dự tòa đều cho rằng hung thủ Nguyễn Văn Trường (SN 1979) từng là đối tượng  có tiền án về tội cướp giật tài sản. 

Mãn hạn về lại địa phương, Trường không “cải tà quy chính”, chí thú làm ăn mà còn tỏ ra là một đầu gấu tại khu vực. Thậm chí, bà con trong khu phố rất e dè, không dám lên tiếng phản ánh vì họ sợ đám đàn em của Trường "dằn mặt".

Đối tượng Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Tuấn và Ngô Hà Công Lý bị bắt sau khi gây án.

Cũng vì bản tính côn đồ này mà vào 20h đêm 17/8/2014, Trường và 2 tên đồng bọn đã sát hại cậu thanh niên Phan Thành Luân, chỉ vì Luân và nhóm bạn cùng quê bức xúc lên tiếng bị uống nước mía chặt chém tại quán nước mía của vợ chồng Trường bên bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê).

Theo cáo trạng, khi bị khách phản ảnh, chủ quán Trường đáp trả bằng thái độ quắc mắt, gằn giọng. Trường còn sai vợ là Phan Thị Kim Phượng (SN 1982) gọi cho em vợ là Phan Minh Tuấn (SN 1990, trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) và đàn em Ngô Hà Công Lý (SN 1983, ngụ An Khê, Thanh Khê) đến để cùng trị "bọn thanh niên bố láo, dám giỡn mặt đại ca"...

Chưa đầy 10 phút sau, 2 trợ thủ Tuấn, Lý vù xe đến, cũng chẵng cần hiểu rõ đầu đuôi sự việc, đã cùng chủ quán Trường cứ vậy sấn tới và dùng mũ bảo hiểm nệnh vào đầu nhóm thanh niên trong đó có cả nam lẫn nữ. 

Bị đánh, quá sợ hãi sự hung hãn của anh em chủ quán Trường, nhóm bạn của Luân hoảng loạn bỏ chạy. Riêng Phan Thành Luân là người phải nhận lấy hậu quả của đòn ác nặng nề nhất. Khi Trường, Tuấn và Lý truy đuổi Luân đến đoạn kênh Phú Lộc cầu nối đường Yên Khê 1-Trần Thanh Trung (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), cả 3 đã túm lấy đầu nạn nhân, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Luân mặc cho nạn nhân van xin tha mạng.

3 bị cáo Trường, Tuấn, Lý tại Tòa.

Do đoạn đường vắng, thời điểm xảy ra đã đêm khuya, nên khi người dân và lực lượng Công an chạy đến hiện trường thì Phan Thành Luân đã tử vong với vết thương vỡ toác trên đầu. Kết quả giám định pháp y tử thi xác định: Nạn nhân  Phan Thành Luân tử vong do chấn thương sọ não. Vùng thái dương và xương gò má trái bầm tụ máu và có nhiều vết rách da cơ do vật cứng gây ra…

Xét thấy 3 bị cáo Trường, Tuấn, Lý từng có tiền án tiền sự nhưng vẫn không chịu sửa đổi, tu chí mà còn có hành vi côn đồ, cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội… 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trường 11 năm tù, Phan Minh Tuấn 11 năm tù và Ngô Hà Công Lý 10 năm tù. Tổng hình phạt dành cho 3 bị cáo là 32 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đang bị truy nã về tội giết người vẫn mang súng và dao đi cướp
Đang bị truy nã về tội giết người vẫn mang súng và dao đi cướp

Mặc dù đang bị truy nã về tội giết người từ năm 2009, nhưng Chu Mạnh Thắng vẫn mang theo súng ngắn, dao nhọn đi tìm "con mồi" để cướp...

Đang bị truy nã về tội giết người vẫn mang súng và dao đi cướp

Đang bị truy nã về tội giết người vẫn mang súng và dao đi cướp

Mặc dù đang bị truy nã về tội giết người từ năm 2009, nhưng Chu Mạnh Thắng vẫn mang theo súng ngắn, dao nhọn đi tìm "con mồi" để cướp...

Tử hình kẻ giết người tình đang mang thai
Tử hình kẻ giết người tình đang mang thai

Tức giận vì bị bạn gái đang mang thai trách móc, Tài đứng dậy dùng cây gỗ đánh nhiều cái vào đầu khiến nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não.

Tử hình kẻ giết người tình đang mang thai

Tử hình kẻ giết người tình đang mang thai

Tức giận vì bị bạn gái đang mang thai trách móc, Tài đứng dậy dùng cây gỗ đánh nhiều cái vào đầu khiến nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não.

Nỗi đau của người mẹ có 3 con trai cùng lãnh án giết người
Nỗi đau của người mẹ có 3 con trai cùng lãnh án giết người

Từ khi ba đứa con cùng lãnh án giết người, không đêm nào bà Hiệp không khóc.

Nỗi đau của người mẹ có 3 con trai cùng lãnh án giết người

Nỗi đau của người mẹ có 3 con trai cùng lãnh án giết người

Từ khi ba đứa con cùng lãnh án giết người, không đêm nào bà Hiệp không khóc.

Cơn hỏa hoạn làm lộ vụ giết người yêu ném xác vào huyệt mộ
Cơn hỏa hoạn làm lộ vụ giết người yêu ném xác vào huyệt mộ

Bỏ trốn sau khi giết người yêu, Triệu nói với nhiều người rằng mình là thủ phạm nhưng nhiều người không tin vì nghĩ hắn bị điên, bị tâm thần...

Cơn hỏa hoạn làm lộ vụ giết người yêu ném xác vào huyệt mộ

Cơn hỏa hoạn làm lộ vụ giết người yêu ném xác vào huyệt mộ

Bỏ trốn sau khi giết người yêu, Triệu nói với nhiều người rằng mình là thủ phạm nhưng nhiều người không tin vì nghĩ hắn bị điên, bị tâm thần...

Kẻ giết người yêu rồi vứt xác phi tang nhận án tử
Kẻ giết người yêu rồi vứt xác phi tang nhận án tử

VOV.VN- Khi người yêu đòi chia tay và phá thai, bị cáo đã sát hại rồi mang xác ra sau nhà dìm nhằm phi tang.

Kẻ giết người yêu rồi vứt xác phi tang nhận án tử

Kẻ giết người yêu rồi vứt xác phi tang nhận án tử

VOV.VN- Khi người yêu đòi chia tay và phá thai, bị cáo đã sát hại rồi mang xác ra sau nhà dìm nhằm phi tang.

Giết người sao quá dễ: Tích tắc thành...ác quỷ
Giết người sao quá dễ: Tích tắc thành...ác quỷ

Chỉ vì một phút bốc đồng, mâu thuẫn vặt, thậm chí lý do lãng xẹt đã đưa một thanh niên lương thiện trước đó trở thành kẻ sát nhân tàn nhẫn.

Giết người sao quá dễ: Tích tắc thành...ác quỷ

Giết người sao quá dễ: Tích tắc thành...ác quỷ

Chỉ vì một phút bốc đồng, mâu thuẫn vặt, thậm chí lý do lãng xẹt đã đưa một thanh niên lương thiện trước đó trở thành kẻ sát nhân tàn nhẫn.

Bị đòi quan hệ tình dục đồng tính, gã trai lạnh lùng giết người
Bị đòi quan hệ tình dục đồng tính, gã trai lạnh lùng giết người

Hậu dùng dây điện siết cổ anh V. đến chết sau khi bị gạ tình đồng tính rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Bị đòi quan hệ tình dục đồng tính, gã trai lạnh lùng giết người

Bị đòi quan hệ tình dục đồng tính, gã trai lạnh lùng giết người

Hậu dùng dây điện siết cổ anh V. đến chết sau khi bị gạ tình đồng tính rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Viện Kiểm sát khẳng định chỉ một mình Lý Nguyễn Chung giết người
Viện Kiểm sát khẳng định chỉ một mình Lý Nguyễn Chung giết người

VOV.VN - Căn cứ vào tài liệu, VKS khẳng định đủ cơ sở kết luận Lý Nguyễn Chung đã giết chị Hoan và Cướp tài sản như truy tố.

Viện Kiểm sát khẳng định chỉ một mình Lý Nguyễn Chung giết người

Viện Kiểm sát khẳng định chỉ một mình Lý Nguyễn Chung giết người

VOV.VN - Căn cứ vào tài liệu, VKS khẳng định đủ cơ sở kết luận Lý Nguyễn Chung đã giết chị Hoan và Cướp tài sản như truy tố.