Mất mạng tại quán lẩu vịt chỉ vì từ chối nhau… cốc bia

Đứng
đợi taxi, Oanh cùng nhóm bạn được mời thêm vài cốc bia nữa. Bạn anh này nhất quyết từ chối nên xảy ra đánh nhau và mất
một mạng người.

Ngày 8-6, TAND TP Hà Nội đã đưa Hà Văn Bun (SN 1989, trú ở xã Thái Dương, Bình Giang, Hải Dương) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Đỗ Văn Oanh (SN 1992, trú ở xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) đã thiệt mạng.

Liên quan đến vụ án mạng, Hà Văn Tiệp (SN 1996, cũng ở huyện Bình Giang, Hải Dương); Đặng Văn Hải (SN 1993, trú xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng); Bùi Viết Thành (SN 1990, ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ); Nguyễn Đức Đông (SN 1996, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Kim Khánh (SN 1993, trú phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định) đều bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Anh Đỗ Văn Oanh mất mạng bắt nguồn từ việc đêm 14, rạng ngày 15-6-2016, chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1998, ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức) cùng nhóm bạn, trong đó có bị hại đưa nhau đến quán lẩu vịt ở phố Trần Đại Nghĩa, quận Hà Bà Trưng, ăn uống.

Hà Văn Bun (ngoài cùng, bên phải) cùng các bị cáo liên quan tại tòa

Do có anh trai là Nguyễn Văn Đôn làm nhân viên ở quán lẩu vịt nêu trên nên trước khi kéo nhóm bạn đến ăn uống, Lệ đã gọi điện báo trước để chuẩn bị sẵn đồ nhậu. Biết em gái cùng nhóm bạn chuẩn bị đến quán, Đôn vừa chuẩn bị phòng ăn vừa bảo các đồng nghiệp là Hà Văn Bun, Hà Văn Tiệp, Đặng Văn Hải cùng một số nhân viên khác lát nữa sẽ giao lưu.

Đúng hẹn, khoảng 1h20 ngày 15-6-2015, Lệ cùng nhóm bạn nhanh chóng có mặt tại quán lẩu vịt, nơi anh trai làm việc. Trong những người cùng đi ăn nhậu với thiếu nữ khi đó, ngoài anh Oanh còn có thêm Nguyễn Đức Đông, Nguyễn Kim Khánh cùng một số thanh niên, trai gái khác.

Để góp vui với nhóm em gái của đồng nghiệp, ngay khi ấy, Hải cũng gọi điện cho Bùi Viết Thành (nhân viên quán karaoke ở phố Ngô Thì Nhậm) đến nhập cuộc. Ngồi trên tầng 2 của quán lẩu vịt, cả hai nhóm thanh niên đều nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách với việc liên tục mời nhau chạm cốc.

Chừng 3h cùng ngày, Hải và các nhân viên ở quán lẩu vịt tạm chia tay nhóm bạn mới quen để xuống tầng 1 nhậu riêng. Thế rồi, nhóm thanh niên làm công ở quán nhậu đã kê bàn ghế nhựa ra trước cửa “đại bản doanh” để uống bia với mực nướng.

Trời gần về sáng, Lệ cùng nhóm bạn chào tạm biệt anh trai để ra về. Đứng ở vỉa hè đợi taxi, Oanh cùng các bạn tiếp tục được nhân viên ở quán lẩu vịt mời giao lưu thêm vài cốc bia nữa. Tuy nhiên, do hết chỗ ngồi nên Oanh và 2 thiếu nữ trong nhóm chỉ đứng ngoài hưởng ứng.

Tuần chạm cốc thứ nhất kết thúc, song cốc bia của Khánh gần như vẫn còn nguyên. Được Tiệp nâng cốc mời cạn lần thứ hai nhưng thanh niên này nhất quyết từ chối do không thể “nạp” thêm chất men vào người. Đến lượt Hải lên tiếng và Khánh vẫn một mực chối từ.

Thấy người bạn mới quen tỏ thái độ không bằng lòng, Khánh lập tức tếu táo: “Tôi không uống được nữa đâu. Làm gì mà lườm tôi ghê thế”. Chuyện chỉ có vậy nhưng ngay sau đó, Hải và Khánh lại không ngừng “ném” những ánh mắt khó chịu về phía nhau.

Chứng kiến đồng nghiệp chơi không đẹp, Tiệp vội lên tiếng nạt nộ Hải và bắt ngồi im. Cùng thời điểm, Bun cũng hướng mắt về phía Oanh giải thích, đồng thời nhắc nhở cả hai nhóm thanh niên đang đầy bia, rượu trong người: “Đây là thằng Tiệp em tao. Chúng mày đừng có vớ vẩn”.

Không ngồi cùng với nhóm nhậu, nhưng Oanh vẫn quay sang thể hiện với giọng điệu đàn anh: “Cái gì đấy, thế nào, làm sao”, đồng thời ra lệnh Khánh đạp đổ bàn nhậu của nhóm nhân viên quán lẩu. Thế nên cuộc loạn đả giữa hai nhóm thanh niên lập tức nổ ra với cốc thủy tinh, bàn ghế cùng gạch đá bay loạn xạ.

Ở thế “chủ nhà”, Bun hô hào nhóm nhân viên quán lẩu vịt rút vào trong lấy dao và các xiên nướng vịt ra làm hung khí đánh nhau. Sau đó, trong lúc “hỗn chiến”, Bun dùng xiên nướng vịt đâm thấu ngực đối phương, khiến anh Oanh mất mạng tại bệnh viện vào sáng cùng ngày.

Giám định pháp y cho thấy, anh Oanh bị đâm thấu tim, phổi dẫn đến mất máu cấp không thể hồi phục. Về phía Bun cùng các đối tượng liên quan, biết tin anh Oanh tử vong nên hò nhau bỏ trốn. Thế nhưng tất cả các đối tượng đều không kịp tẩu thoát.

Với hành vi gây ra, sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Hà Văn Bun tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố. Với tội “Gây rối trật tự công cộng”, các bị cáo còn lại cũng lần lượt phải nhận từ 12 tháng tù đến 24 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cạnh tranh bán bánh mì, con rể chặn đường chém cha vợ
Cạnh tranh bán bánh mì, con rể chặn đường chém cha vợ

Khi ông Kỳ vừa chạy xe chở bánh mì tới, Phạm Sơn Thuần từ trong bụi cây lao ra chặn đầu xe, rút dao chém tới tấp lên đầu, người cha vợ.

Cạnh tranh bán bánh mì, con rể chặn đường chém cha vợ

Cạnh tranh bán bánh mì, con rể chặn đường chém cha vợ

Khi ông Kỳ vừa chạy xe chở bánh mì tới, Phạm Sơn Thuần từ trong bụi cây lao ra chặn đầu xe, rút dao chém tới tấp lên đầu, người cha vợ.

Nam thanh niên bị sát hại tại quán nhậu
Nam thanh niên bị sát hại tại quán nhậu

Khi Nam đứng dậy định ra về thì bất ngờ bị một đối tượng dùng vật nhọn đâm trọng thương, gục tại chỗ...

Nam thanh niên bị sát hại tại quán nhậu

Nam thanh niên bị sát hại tại quán nhậu

Khi Nam đứng dậy định ra về thì bất ngờ bị một đối tượng dùng vật nhọn đâm trọng thương, gục tại chỗ...

Đột nhập nhà hàng ở TPHCM trộm nhẫn kim cương và gần 200 triệu
Đột nhập nhà hàng ở TPHCM trộm nhẫn kim cương và gần 200 triệu

VOV.VN - Vụ mất trộm xảy ra khi chủ nhà hàng vừa rời tiệm được 3 phút, kẻ gian đột nhập lấy nhẫn kim cương cùng hơn 100 triệu tiền mặt, 4.000 USD

Đột nhập nhà hàng ở TPHCM trộm nhẫn kim cương và gần 200 triệu

Đột nhập nhà hàng ở TPHCM trộm nhẫn kim cương và gần 200 triệu

VOV.VN - Vụ mất trộm xảy ra khi chủ nhà hàng vừa rời tiệm được 3 phút, kẻ gian đột nhập lấy nhẫn kim cương cùng hơn 100 triệu tiền mặt, 4.000 USD

Khởi tố hai đối tượng dùng súng điện trộm chó
Khởi tố hai đối tượng dùng súng điện trộm chó

Mặc dù đã có hai tiền án nhưng Oanh và Nhu vẫn rủ nhau đi trộm chó. Khi đang trên đường tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khởi tố hai đối tượng dùng súng điện trộm chó

Khởi tố hai đối tượng dùng súng điện trộm chó

Mặc dù đã có hai tiền án nhưng Oanh và Nhu vẫn rủ nhau đi trộm chó. Khi đang trên đường tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tin nóng trong ngày: Con rể chém gần lìa tay cha vợ
Tin nóng trong ngày: Con rể chém gần lìa tay cha vợ

VOV.VN - Bực tức vì cạnh tranh khách mua bánh mì, con rể phục sẵn chém bố vợ gần đứt lìa cánh tay

Tin nóng trong ngày: Con rể chém gần lìa tay cha vợ

Tin nóng trong ngày: Con rể chém gần lìa tay cha vợ

VOV.VN - Bực tức vì cạnh tranh khách mua bánh mì, con rể phục sẵn chém bố vợ gần đứt lìa cánh tay

Truy sát kinh hoàng ở Phú Thọ, nam thanh niên bị chém gần lìa tay
Truy sát kinh hoàng ở Phú Thọ, nam thanh niên bị chém gần lìa tay

VOV.VN - Một nhóm nam thanh niên xăm trổ, mang theo một xe chở hung khí đã xông thẳng vào nhà một người dân truy sát khiến 4 người bị thương nặng.

Truy sát kinh hoàng ở Phú Thọ, nam thanh niên bị chém gần lìa tay

Truy sát kinh hoàng ở Phú Thọ, nam thanh niên bị chém gần lìa tay

VOV.VN - Một nhóm nam thanh niên xăm trổ, mang theo một xe chở hung khí đã xông thẳng vào nhà một người dân truy sát khiến 4 người bị thương nặng.