Mệt mỏi và buồn bã vì yêu xa, tôi nghĩ đến chuyện chia tay

VOV.VN - Mệt mỏi và buồn bã vì yêu xa, tôi nghĩ đến chuyện chia tay.

Năm nay tôi 22 tuổi. Hiện tôi đang yêu xa và tình yêu của chúng tôi đang dần bế tắc.

Người yêu của tôi hơn tôi 3 tuổi. Anh ở miền Nam, còn tôi ở miền Bắc. Ba năm trước, chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội và chính thức nói lời yêu 9 tháng sau đó. Tôi vô cùng hạnh phúc, nhưng có lẽ vì quá hạnh phúc mà tôi muốn giữ chặt tình yêu của mình. Hơn nữa, do yêu xa, không được ở gần nhau nên lo sợ hạnh phúc vuột khỏi tầm tay. Vì những lý do đó mà tôi hay ghen tuông vô cớ, kiểm soát người yêu quá mức, tạo cho người đó cảm giác bị gò bó. Sau 4 tháng, người đó chịu không nổi và chia tay tôi.

Sau khi chia tay, tôi vô cùng đau khổ. Tôi không có tâm trí học hành, làm việc, cuộc sống của tôi lúc đó hoàn toàn bế tắc. Một năm chia tay là thời gian tôi rơi vào trầm cảm, không muốn giao lưu với người khác, chỉ đắm chìm vào mối tình đã tan vỡ. Ngày nào tôi cũng đọc đi, đọc lại những tin nhắn chúng tôi từng nhắn cho nhau. Còn người yêu tôi có quen vài người khác nhưng không duy trì được lâu. Thấy anh đau buồn khi chia tay họ, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì không ai giữ được trái tim anh, còn buồn khi thấy anh dành tình cảm cho người khác. Tôi đau khổ vì tình cảm dành cho anh vẫn còn quá lớn. Đã có lúc, tôi từng nghĩ tới việc rời bỏ thế giới này để con tim không còn phải chịu đau đớn.

Thế rồi, khi tôi tưởng chừng chẳng thể vượt qua được nỗi đau ấy thì anh nhắn tin xin tôi cho anh cơ hội quay lại và bù đắp cho tôi. Tất nhiên là tôi đồng ý chấp nhận đau khổ chỉ để được có anh. Thế là chúng tôi quay lại với nhau. 

Sau đó, tôi có một chuyến du lịch miền Nam với gia đình. Lần đó, anh đã dẫn tôi về gặp bố mẹ anh. Bố mẹ anh không biết chính xác mối quan hệ của 2 đứa, chỉ nghĩ rằng tôi là một người bạn của anh ở ngoài Bắc vào chơi. Dù vậy, hai bác tỏ ra rất quý mến tôi. Sau lần đó, tình cảm của tôi và anh dường như khăng khít hơn, dù vẫn ở xa nhau nhưng tôi tin, chỉ cần trái tim chúng tôi cùng chung nhịp đập thì hai đứa sẽ sớm được ở bên nhau.

Có điều thời gian gần đây, anh không còn ngọt ngào và quan tâm tôi như trước nữa. Lúc nào anh cũng cộc cằn và bỏ bê tôi. Khi tôi phàn nàn thì anh lại bực tức. Anh cảm thấy rất mệt mỏi vì tính trẻ con của tôi. Tôi cũng hay làm nũng, giận dỗi vì muốn anh quan tâm tôi nhiều hơn. Nhưng tôi là người yêu của anh. Chúng tôi đã không được ở gần nhau thì chuyện tôi muốn anh quan tâm, dành nhiều thời gian cho tôi chẳng lẽ không phải là nhu cầu bình thường? Chúng tôi đã nhiều lần cãi nhau về chuyện này. Hôm trước, trong lúc cãi nhau, anh ấy đã chặn zalo và điện thoại của tôi. Sau đó tôi nhắn tin qua facebook cho anh để nói chuyện, giải thích rõ ràng thì anh bảo cứ cho qua hết mọi chuyện đi và muốn tôi trưỏng thành hơn.

Nhưng từ đó đến giờ đã gần nửa tháng rồi, anh vẫn không bỏ chặn số điện thoại của tôi, cũng không chủ động liên hệ với tôi qua facebook. Khi tôi nhắn tin thì anh chỉ đáp lại qua loa, thậm chí có lần anh vào đọc tin nhắn rồi mà chẳng buồn phản hồi lại. Tôi buồn lắm. Tôi rất sợ mất anh ấy. Tôi sợ sẽ quay về như khoảng thời gian chia tay trước kia và tôi khó lòng vượt qua được. Là phụ nữ, tuổi thanh xuân không còn nhiều. Tôi có nên tiếp tục mối tình vô vọng này hay lựa chọn chia tay?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lỡ có bầu, nhưng gia đình người yêu không cưới
Lỡ có bầu, nhưng gia đình người yêu không cưới

VOV.VN - Dù đã sinh con, nhưng gia đình người yêu không chịu cưới.

Lỡ có bầu, nhưng gia đình người yêu không cưới

Lỡ có bầu, nhưng gia đình người yêu không cưới

VOV.VN - Dù đã sinh con, nhưng gia đình người yêu không chịu cưới.

Gần 30 tuổi, lương hơn 10 triệu, tôi không dám lấy vợ
Gần 30 tuổi, lương hơn 10 triệu, tôi không dám lấy vợ

VOV.VN - Gần 30 tuổi, bố mẹ lúc nào cũng thúc giục chuyện lấy vợ, nhưng tôi vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện đó vì chưa tự tin với khả năng kinh tế của bản thân.

Gần 30 tuổi, lương hơn 10 triệu, tôi không dám lấy vợ

Gần 30 tuổi, lương hơn 10 triệu, tôi không dám lấy vợ

VOV.VN - Gần 30 tuổi, bố mẹ lúc nào cũng thúc giục chuyện lấy vợ, nhưng tôi vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện đó vì chưa tự tin với khả năng kinh tế của bản thân.

Tôi nên làm gì khi phát hiện con trai quen bạn gái lớn hơn nhiều tuổi?
Tôi nên làm gì khi phát hiện con trai quen bạn gái lớn hơn nhiều tuổi?

VOV.VN - Con trai mới đang học đại học nhưng lại quen bạn gái hơn 6 tuổi, khiến tôi vô cùng buồn bã và thất vọng.

Tôi nên làm gì khi phát hiện con trai quen bạn gái lớn hơn nhiều tuổi?

Tôi nên làm gì khi phát hiện con trai quen bạn gái lớn hơn nhiều tuổi?

VOV.VN - Con trai mới đang học đại học nhưng lại quen bạn gái hơn 6 tuổi, khiến tôi vô cùng buồn bã và thất vọng.

Gia vị cho “cuộc yêu” thêm trọn vẹn
Gia vị cho “cuộc yêu” thêm trọn vẹn

VOV.VN - Khi tình dục dần trở thành thói quen, lặp lại theo chu kỳ, các cặp đôi liệu có còn cảm nhận được sự đam mê, hứng khởi nữa không hay chuyện "gối chăn" sẽ chỉ còn là cảm giác “trả bài cho xong”? Nếu điều này kéo dài, chuyện gì sẽ xảy ra?

Gia vị cho “cuộc yêu” thêm trọn vẹn

Gia vị cho “cuộc yêu” thêm trọn vẹn

VOV.VN - Khi tình dục dần trở thành thói quen, lặp lại theo chu kỳ, các cặp đôi liệu có còn cảm nhận được sự đam mê, hứng khởi nữa không hay chuyện "gối chăn" sẽ chỉ còn là cảm giác “trả bài cho xong”? Nếu điều này kéo dài, chuyện gì sẽ xảy ra?

Là một người mẹ, tôi không đồng ý con trai yêu người hơn tuổi
Là một người mẹ, tôi không đồng ý con trai yêu người hơn tuổi

VOV.VN - Tôi buồn bã và thất vọng khi con trai quen bạn gái hơn 6 tuổi.

Là một người mẹ, tôi không đồng ý con trai yêu người hơn tuổi

Là một người mẹ, tôi không đồng ý con trai yêu người hơn tuổi

VOV.VN - Tôi buồn bã và thất vọng khi con trai quen bạn gái hơn 6 tuổi.