Em gái 2 lần bị lừa vì bán hàng đa cấp

VOV.VN - Em gái tôi thậm chí còn vay nặng lãi để nộp cho công ty bán hàng đa cấp. Tôi rất giận và thương em.

Em là con thứ hai trong gia đình, trên em là một anh trai và dưới em có một em gái. Bố mẹ em đều là công nhân xây dựng, nhưng do nghỉ theo chế độ 176 nên không có lương hưu. Vì thế, cuộc sống gia đình rất vất vả. Bố em là người không biết làm ăn, tính toán, hay uống rượu và chửi bới mọi người. Mẹ em là người gánh vác cả gia đình và nuôi cho chúng em ăn học.

Năm nay em 22 tuổi và đã tốt nghiệp loại giỏi ở một trường trung cấp Y. Sau khi tốt nghiệp em được đi học chuyên khoa định hướng ở bệnh viện tâm thần Trung ương trong vòng 6 tháng, và cũng đã nhận chứng chỉ loại giỏi. Thấy em học được và yêu thích nghề y, mẹ định xin cho em làm ở bệnh viện tỉnh. Có điều, mọi chuyện không được như mong đợi, thế là em ở nhà làm việc giúp mẹ và vẫn chờ đợi một cơ hội về việc làm cho mình.

(Ảnh minh họa)

Vì không được làm công việc yêu thích và suốt ngày phải ở trong 4 bức tường nên em cảm thấy mình như tù giam lỏng. Anh trai em hiện đang là đầu bếp nhưng kiếm tiền đến đâu anh ấy tiêu hết đến đó, thậm chí còn xin thêm tiền của mẹ em để tiêu pha.

Còn em gái em, cách đây 2 năm nó đã đi học cao đẳng kế toán ở xa nhà. Sau khi đi học một thời gian thì rộ lên phong trào bán hàng đa cấp. Phong trào này thâm nhập cả vào giới sinh viên, những công ty đó mở các lớp miễn phí để dạy và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên. Em gái của em cũng tham gia, rồi gia nhập hẳn vào công ty đó.

Em biết chuyện này rất phi lý, làm gì có chuyện không làm mà kiếm được nhiều tiền nhưng em ngăn thì nó lại không nghe và vay mượn bạn bè đến 8 triệu đồng để đóng cho công ty. Em gái em còn rủ cả bạn cùng phòng tham gia vào công việc bán hàng đa cấp và bị lừa mất 2 triệu đồng. Thậm chí nó còn gọi cả em và bạn em để rủ tham gia, làm em rất xấu hổ với bạn.

 

Thời gian đó, em đang học chuyên khoa định hướng tâm thầm ở bệnh viện tâm thần Trung ương I nên mẹ làm đến đâu là phải gửi tiền cho cả em và em gái. Có lần mẹ gọi điện nói là vừa gửi cho em gái của em 15 triệu để mua máy tính thực hành. Em nghi ngờ và gọi điện hỏi nó. Nào ngờ nó lừa mẹ em để lấy tiền đầu tư và trả nợ bạn bè, cũng vì chuyện đó mà em mất ngủ suốt một tháng liền vì em thương mẹ đã phải nai lưng làm việc nuôi gia đình, lo cho con cái ăn học mà phải nhận lại kết quả như vậy. Em giận đứa em vì không biết quý trọng đồng tiền và công sức của mẹ lại thấy thương vì nó là người bị lừa.

Sau khi học được một năm, em gái xin bảo lưu kết quả để thi Đại học và đỗ vào trường Đại học. Đi học ở trường mới, nó bỏ hẳn công ty kia. Em rất mừng vì nghĩ rằng nó đã hiểu ra và quyết tâm tu chí, nhưng mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn vì giờ em gái em chuyển sang tham gia vào một công ty bán hàng đa cấp khác. Không có tiền đầu tư nên nó cắm cả bằng tốt nghiệp cấp 3, chứng minh thư, và tất cả những giấy tờ cắm được.

Cứ thứ 7, Chủ nhật, nó lại lên Công ty. Trong nhóm làm việc của nó có một anh chuẩn bị lên làm trưởng nhóm nên bảo các thành viên trong nhóm hùn vốn giúp rồi anh ta sẽ giúp lại. Nghe thế, em gái em đi vay lãi 29 triệu đồng để giúp. Nhưng khi anh ta lên được rồi, thì lại trở mặt vì thế nó phải trả cả gốc lẫn lãi. Nó gọi điện nhờ em xin bố mẹ 20 triệu để trả nợ.

Lúc này em mới biết chuyện nó đã làm và cảm thấy rất sốc. Em vừa thương mẹ, vừa thương em gái vô cùng, em dọa nó là sẽ nói chuyện này cho mẹ biết, nhưng mẹ em bị nhồi máu cơ tim, nếu biết chuyện mẹ sẽ chết mất. Vì thế em đã giấu mọi chuyện và nói dối để xin mẹ 10 triệu, đồng thời vay của cô em 6 triệu nữa. Chạy vạy khắp nơi đến khi mang tiền đi trả thì em gái em còn thiếu 5 triệu nữa.

Nghĩ đến lãi mẹ đẻ lãi con và nhìn những đồng tiền mẹ vất vả làm ra bị ném qua cửa sổ, em đau lòng và khổ sở lắm. Thật sự là em sắp phát điên vì đứa em gái này. Giờ đây em cảm thấy bất lực trước tất cả mọi chuyện, cả chuyện của gia đình, cả chuyện của bản thân. Mẹ em đã 50 tuổi mà vẫn phải đi làm nuôi con cái nhưng đã đứa nào báo hiếu được cho mẹ đâu. Em thương mẹ và cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng em không biết phải làm gì bây giờ!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sai lầm của các bà vợ khi biết chồng ngoại tình
Sai lầm của các bà vợ khi biết chồng ngoại tình

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của phụ nữ khi manh nha phát hiện người đàn ông của mình ngoại tình là bắt đầu tra hỏi mọi chuyện.

Sai lầm của các bà vợ khi biết chồng ngoại tình

Sai lầm của các bà vợ khi biết chồng ngoại tình

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của phụ nữ khi manh nha phát hiện người đàn ông của mình ngoại tình là bắt đầu tra hỏi mọi chuyện.

Chồng tái nghiện sau 2 tháng kết hôn
Chồng tái nghiện sau 2 tháng kết hôn

VOV.VN - Sau khi chung sống được hai tháng, tôi phát hiện anh lại đi vào con đường cũ. Tôi đau khổ và cầu cứu bố mẹ chồng.

Chồng tái nghiện sau 2 tháng kết hôn

Chồng tái nghiện sau 2 tháng kết hôn

VOV.VN - Sau khi chung sống được hai tháng, tôi phát hiện anh lại đi vào con đường cũ. Tôi đau khổ và cầu cứu bố mẹ chồng.

Mất người yêu vì một lần qua lại với bạn gái cũ
Mất người yêu vì một lần qua lại với bạn gái cũ

Hôm đó bạn gái cũ nhắn tin nói bị đau bụng, muốn đi cấp cứu nhưng không có ai ở nhà. Tôi vừa lo vừa nghi ngờ nhưng vẫn đến, gọi cửa mãi không được.

Mất người yêu vì một lần qua lại với bạn gái cũ

Mất người yêu vì một lần qua lại với bạn gái cũ

Hôm đó bạn gái cũ nhắn tin nói bị đau bụng, muốn đi cấp cứu nhưng không có ai ở nhà. Tôi vừa lo vừa nghi ngờ nhưng vẫn đến, gọi cửa mãi không được.

Tình yêu đầu tan vỡ ở tuổi 19
Tình yêu đầu tan vỡ ở tuổi 19

Trước kia tôi đặt tình bạn và tình yêu lên trước tương lai, nghĩ lại không có tương lai sẽ không có tình yêu vững chắc…

Tình yêu đầu tan vỡ ở tuổi 19

Tình yêu đầu tan vỡ ở tuổi 19

Trước kia tôi đặt tình bạn và tình yêu lên trước tương lai, nghĩ lại không có tương lai sẽ không có tình yêu vững chắc…

Bố mẹ không tin tưởng khi tôi lấy vợ lần thứ 3
Bố mẹ không tin tưởng khi tôi lấy vợ lần thứ 3

VOV.VN - Tôi không thể để con chúng tôi sinh ra mà bố mẹ chúng vẫn chưa phải là vợ chồng, chưa phải là một gia đình thực sự.

Bố mẹ không tin tưởng khi tôi lấy vợ lần thứ 3

Bố mẹ không tin tưởng khi tôi lấy vợ lần thứ 3

VOV.VN - Tôi không thể để con chúng tôi sinh ra mà bố mẹ chúng vẫn chưa phải là vợ chồng, chưa phải là một gia đình thực sự.