"Giúp" bạn vợ mang thai

Lúc ấy tôi đang say, cộng với việc vợ đi vắng cả tuần, nhà lại chẳng có ai, tôi đã quan hệ với bạn của vợ.

Nghe toàn bộ câu chuyện ở đây

Tôi năm nay 41 tuổi, có vợ và hai con – một trai, một gái. Cháu đầu 14 tuổi, cháu bé 6 tuổi. Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước nên cũng không giàu có, chỉ gọi là ổn định, đủ nuôi con ăn học mà thôi. Tại cơ quan vợ tôi, có một cô đã lấy chồng 5 năm nay nhưng không có con. Cô ấy và chồng đi khám chữa nhiều nơi nhưng không có kết quả. Bệnh viện kết luận nguyên nhân là do anh chồng làm việc trong môi trường độc hại nên mất khả năng sinh con. Cô ấy thỉnh thoảng có qua nhà tôi chơi với các cháu.

Có lần, vợ chồng tôi ngồi nói chuyện, bảo cô ấy: nếu chồng không có con thì nên hỏi ý kiến chồng để cô ấy đi đâu đó tự kiếm lấy đứa con chứ đừng nên xin con nuôi, sợ sau này rắc rối. Vợ tôi còn nói đùa với cô ấy là: nếu cần thì chị sẽ bảo chồng chị giúp em một đứa.

Thế rồi, thời gian trôi đi. Trong một lần vợ tôi và hai con đi nghỉ mát 1 tuần với cơ quan. Tôi đang ở nhà thì bỗng dưng cô ấy đến hỏi: anh nấu cơm chưa? Tôi nhớ hôm đó là tối thứ 7. Tôi đáp: Vợ con đi vắng hết, anh chẳng muốn nấu nướng làm gì cho phức tạp. Cô ấy tỏ vẻ lo lắng cho sức khỏe của tôi và ra chợ mua thức ăn. Cô ấy còn mua cho tôi một chai rượu đế ngâm cá ngựa nữa.

Cô ấy vừa ăn, vừa kể chuyện gia đình mình. Và rồi cô ấy đề nghị: nếu như anh giúp cho em có một đứa con thì hay biết mấy. Tôi nói dứt khoát là không được. Thế rồi, cô ấy khóc và nói những lời cầu cứu: anh ơi, anh không cứu em thì em biết nhờ ai đây. Rồi cô ấy ôm chầm lấy tôi. Lúc ấy tôi đang say, cộng với việc vợ đi vắng cả tuần, nhà lại chẳng có ai, tôi đã làm cái việc ấy để giúp cô ấy.

Sự việc vỡ lở khi cô ấy mang thai và đến nhà tôi ăn cơm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên