Không sống cùng, con dâu vẫn nói xấu mẹ chồng

Mẹ chồng nàng dâu chưa ở với nhau ngày nào mà vợ đã như vậy rồi, thà ở với nhau tôi còn đứng ra hòa giải được. Đã vậy khi tôi về nói chuyện còn thách đố tôi viết đơn ly hôn.

Tôi và vợ yêu nhau 5 năm, một khoảng thời gian khá dài, tình yêu của chúng tôi cũng lãng mạn, đằm thắm, hai bên gia đình đều ưng ý. Sau khi cưới hơn một năm, vợ chồng tôi sinh được cu cậu rất kháu khỉnh, cuộc sống cho tới hôm nay thật hạnh phúc. Rồi tôi tình cờ vào Facebook của vợ để chơi game thì đọc được câu chuyện của em với chị gái vợ, hóa ra đối với cô ấy, cuộc sống gia đình hiện tại không hạnh phúc, rất bế tắc và điều quan trọng hơn là hai chị em nói xấu gia đình tôi.

(Ảnh minh họa)

Xin được nói qua về hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi quê Nghệ An, vào Đà Nẵng học và lập nghiệp tại đây, gia đình rất khó khăn, nhà có ba chị em, mẹ và bố ly hôn, một mình mẹ nuôi ba chị em ăn học. Khi tôi học lớp tám đã cùng mẹ lăn lộn khắp rừng núi đi kéo gỗ thuê, có chút vốn mẹ làm xưởng xẻ gỗ, vào rừng kéo gỗ về xẻ sau đó mang về xuôi bán. Mẹ bị kiểm lâm bắt hết, nợ nần chồng chất nhưng ba chị em tôi vẫn được ăn học đầy đủ. Nợ nhiều khiến đôi lần mẹ muốn tự tử nhưng trong làng có vài người tốt đã giúp đỡ mẹ làm lại. Họ làm nhà và cho chúng tôi nợ tiền, mục đích lấy nhà đó đi thế chấp ngân hàng lấy vốn làm ăn tiếp. Mẹ đã trả gần hết nợ. Đến năm 2010, khi tôi lập nghiệp và chuẩn bị cưới vợ, mẹ chạy vạy khắp nơi vay hơn 120 triệu tiền lãi cao để tôi thêm vào mua một lô đất tại Đà Nẵng, hàng tháng mẹ phải trả sáu hay bảy triệu tiền lãi.

Đầu năm nay vợ về quê ngoại ở Quảng Bình sinh con rồi ở lại hơn bốn tháng mới vào Đà Nẵng, mọi vấn đề phát sinh từ đây. Sinh con được một tuần mẹ tôi vào chơi với cháu khoảng một tuần thì về quê. Mẹ tôi gần 60 tuổi nhưng già lắm, lại bệnh tật nữa, nhà tôi đến nhà vợ phải đi hai chặng xe, vì là huyện miền núi nên từ nhà xuống thành phố Vinh khoảng 150km đường đèo quanh co, đường xấu lắm. Xuống Vinh lại bắt xe đi về quê vợ, sức khỏe yếu, điều kiện khó khăn nên mẹ chỉ vào thăm cháu được một lần. Vì chuyện này tôi thấy nhà vợ nói ý này ý nọ.

Cũng trong thời gian này hai chị em nhà vợ chung nhau mua lô đất, mỗi nhà khoảng 350 triệu. Vợ chồng tôi có được 100 triệu còn lại vay, tôi điện về nhờ mẹ cầm sổ đỏ vay hộ. Mẹ tôi nói đã lo cho lô đất kia rồi, lô này vay hộ và các con tự trả nhé. Thế mà chị em nhà vợ cũng nói mẹ tôi nọ kia. Thà mẹ có tiền đã đành, đằng này nợ chồng nợ, mẹ nấu rượu nuôi lợn lấy đâu ra mà trả tiền lãi cho vợ chồng tôi, trong khi còn trả lãi lô đất cũ.

Mẹ chồng nàng dâu chưa ở với nhau ngày nào mà vợ đã như vậy rồi, thà ở với nhau lời qua tiếng lại tôi còn đứng ra hòa giải được. Đã vậy khi tôi về nói chuyện còn thách đố tôi viết đơn ly hôn. Tôi viết rồi đưa cho vợ. Các bạn là người ngoài cuộc cho tôi một lời khuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Muốn ly hôn chồng dù đã lớn tuổi
Muốn ly hôn chồng dù đã lớn tuổi

VOV.VN - Tôi không thể chịu nổi những áp lực khi sống với chồng nhưng tôi lại sợ người ta dị nghị đã từng này tuổi còn bày đặt ly hôn.

Muốn ly hôn chồng dù đã lớn tuổi

Muốn ly hôn chồng dù đã lớn tuổi

VOV.VN - Tôi không thể chịu nổi những áp lực khi sống với chồng nhưng tôi lại sợ người ta dị nghị đã từng này tuổi còn bày đặt ly hôn.

Mẹ chồng vui ra mặt khi thấy anh xúc phạm tôi
Mẹ chồng vui ra mặt khi thấy anh xúc phạm tôi

Anh đi tán tỉnh, cặp kè với những người khác. Mẹ chồng biết nhưng vẫn bênh anh, chỉ khuyên giải lấy lệ, tôi làm lớn chuyện thì lại bị kết tội không biết điều.

Mẹ chồng vui ra mặt khi thấy anh xúc phạm tôi

Mẹ chồng vui ra mặt khi thấy anh xúc phạm tôi

Anh đi tán tỉnh, cặp kè với những người khác. Mẹ chồng biết nhưng vẫn bênh anh, chỉ khuyên giải lấy lệ, tôi làm lớn chuyện thì lại bị kết tội không biết điều.

Muốn chấm dứt cuộc sống vì gia đình tan nát
Muốn chấm dứt cuộc sống vì gia đình tan nát

VOV.VN - Tôi là phận con nhưng chẳng biết làm sao khi gia đình tan nát. Tổ ấm riêng của tôi cũng không làm tôi hạnh phúc, tôi lấy chồng mà không có tình yêu.

Muốn chấm dứt cuộc sống vì gia đình tan nát

Muốn chấm dứt cuộc sống vì gia đình tan nát

VOV.VN - Tôi là phận con nhưng chẳng biết làm sao khi gia đình tan nát. Tổ ấm riêng của tôi cũng không làm tôi hạnh phúc, tôi lấy chồng mà không có tình yêu.

Mẹ sẽ dạy con biết cách tự lập
Mẹ sẽ dạy con biết cách tự lập

Thế giới đôi khi tràn ngập lời nói dối, tràn ngập những hình thức xa hoa nhưng con hãy sống thực nhé, đừng chạy theo hình thức bên ngoài. 

Mẹ sẽ dạy con biết cách tự lập

Mẹ sẽ dạy con biết cách tự lập

Thế giới đôi khi tràn ngập lời nói dối, tràn ngập những hình thức xa hoa nhưng con hãy sống thực nhé, đừng chạy theo hình thức bên ngoài. 

Tôi có nên quay về với người chồng vũ phu?
Tôi có nên quay về với người chồng vũ phu?

VOV.VN - Tôi nghẹt thở, ngột ngạt, sợ hãi, cố hết sức thoát khỏi bàn tay của chồng. Tôi đã không dám ở cùng anh nhưng cũng không thể mang con đi theo.

Tôi có nên quay về với người chồng vũ phu?

Tôi có nên quay về với người chồng vũ phu?

VOV.VN - Tôi nghẹt thở, ngột ngạt, sợ hãi, cố hết sức thoát khỏi bàn tay của chồng. Tôi đã không dám ở cùng anh nhưng cũng không thể mang con đi theo.

Suýt bị chồng ly dị vì nghiện facebook
Suýt bị chồng ly dị vì nghiện facebook

Có lẽ cái bệnh nghiện facebook của vợ tôi sẽ vô phương cứu chữa nếu không có vụ tôi suýt tuyên bố đường ai nấy đi chỉ vì dòng status câu like của cô ấy.

Suýt bị chồng ly dị vì nghiện facebook

Suýt bị chồng ly dị vì nghiện facebook

Có lẽ cái bệnh nghiện facebook của vợ tôi sẽ vô phương cứu chữa nếu không có vụ tôi suýt tuyên bố đường ai nấy đi chỉ vì dòng status câu like của cô ấy.