Tát vợ một cái, mãi chưa làm lành được

(VOV) - Đụng chuyện rất nhỏ vậy mà vợ tôi chửi tôi là đồ chó chứ không phải là người. Quá bức xúc, tôi lỡ tay tát vợ một cái.

Tôi năm nay 32 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm và có đứa con trai 2 tuổi rất kháu khỉnh và thông minh. Thời gian đầu, mặc dù chưa có nhà riêng, chúng tôi phải thuê nhà để ở nhưng đó là quãng thời gian hoà thuận và đầm ấm. Khi vợ tôi mang bầu, chúng tôi quyết định về ở với ông bà ngoại để đỡ vất vả hơn. Có ông bà chăm sóc vợ con, tôi cũng thấy yên tâm hơn vì tôi là bộ đội, không thể thường xuyên về được. Ngày bình thường, tôi công tác tại đơn vị. Thứ bảy chủ nhật hàng tuần, tôi tranh thủ hôm thì về bên ngoại với vợ con, hôm thì về quê thăm bà nội.



Nghe câu chuyện ở đây
Nhà tôi có 4 chị em, ba chị gái đã lấy chồng nên nhà chỉ còn một mình mẹ tôi. Vợ chồng nào cũng có lúc này lúc kia, vợ chồng tôi cũng vậy. Những lần vợ chồng tôi lục đục, tôi đều chủ động xin lỗi và làm lành. Cách đây khoảng hơn 5 tháng, tôi đang mở máy tính làm việc thì vợ tôi nhờ lấy cái móc áo. Đang dở việc nên tôi bảo tí nữa, vậy mà vợ tôi đi vào và chửi tôi là đồ chó chứ không phải là người. Bị xúc phạm và quá bức xúc, không kiềm chế được nên tôi đã tát vợ một cái. Thế là từ đó giận nhau.

Sau đó, tôi đã chủ động xin lỗi và làm lành. Vợ tôi im lặng và không đồng ý. Thời gian cứ thế trôi đi, việc nọ chưa xong thì việc khác lại đến, suốt một thời gian dài vợ chồng tôi sống ly thân. Cuối tuần được nghỉ, tôi hăm hở về với vợ con, nhưng về đến nhà thì vợ lạnh nhạt, hờ hững. Tối ngủ nằm bên cạnh nhưng không thể nào đụng vào được vợ, lần nào cũng bị vợ gạt tay ra, hờn dỗi.

Khi đưa vấn đề ra cuộc họp gia đình bên vợ thì vợ tôi kể hết tội lỗi của chồng, moi móc mọi chuyện kể cả những chuyện tế nhị trong quá khứ mà vợ chồng đã chôn chặt trong lòng. Tôi cũng tự nhận khuyết điểm của mình và mong muốn vợ chồng nhường nhịn, làm lại từ đầu. Nhưng vợ tôi quyết định chia tay bởi chúng tôi chỉ là 2 đường thẳng song song không bao giờ hiểu được nhau.

Sau đó, tôi về quê kể cho mẹ và các anh chị biết. Mọi người cũng bức xúc lắm và bảo tốt nhất tôi xin ông bà ngoại cho cháu về quê, không ở bên ngoại nữa, vợ coi khinh không ra gì. Vậy là hôm đó, bà và chị gái tôi lên nhà ngoại với lý do là thăm ông bà, thăm cháu, sau là xin ông bà cho mẹ con cháu về quê. Vợ tôi không chịu về với lý do đang đi làm, nếu nghỉ sẽ bị đuổi việc. Thế rồi, vợ tôi bắt đầu kể về chuyện trục trặc của vợ chồng tôi.

Cũng như lần trước phía vợ và gia đình bên vợ kể những sai trái của tôi còn những phía nhà tôi nói ra những cái sai của vợ. Hai bên, bên nào cũng bảo vệ cho người nhà mình mà không ai chịu ai. Sự việc căng thẳng đến mức hai bên thách nhau viết đơn ly hôn. Thực sự tôi rất đau lòng, thương con và mẹ tôi. Tôi khát khao vợ chồng được sum họp, tôi không muốn vợ chồng phải ly tán để con cái phải khổ, phải chịu thiệt thòi, cháu không có tội. Tôi không biết giờ nên làm thế nào, cốc nước đã đổ liệu có lấy lại được hay không?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buồn chán vì bố nát rượu, cờ bạc
Buồn chán vì bố nát rượu, cờ bạc

(VOV) - Từ nhỏ, tôi đã rất ghét bố mình vì những trận đòn khủng khiếp với tôi và cả em trai tôi. Bố đánh chửi cả mẹ và bà…

Buồn chán vì bố nát rượu, cờ bạc

Buồn chán vì bố nát rượu, cờ bạc

(VOV) - Từ nhỏ, tôi đã rất ghét bố mình vì những trận đòn khủng khiếp với tôi và cả em trai tôi. Bố đánh chửi cả mẹ và bà…

Mâu thuẫn gia đình vì nhận con nuôi
Mâu thuẫn gia đình vì nhận con nuôi

(VOV) - Tình cảm gia đình sứt mẻ từ khi nhận con nuôi. Đứa bé chẳng có tội nhưng nó không phải là máu mủ ruột thịt với gia đình.

Mâu thuẫn gia đình vì nhận con nuôi

Mâu thuẫn gia đình vì nhận con nuôi

(VOV) - Tình cảm gia đình sứt mẻ từ khi nhận con nuôi. Đứa bé chẳng có tội nhưng nó không phải là máu mủ ruột thịt với gia đình.

Hòa hợp tình dục, vững chắc hôn nhân
Hòa hợp tình dục, vững chắc hôn nhân

(VOV)_Thạc sĩ, BS CK2 Nguyễn Phương Hồng, GĐ Trung tâm Nam học, Phó Chủ tịch Hội y học Giới tính toàn quốc tư vấn trên VOV online.

Hòa hợp tình dục, vững chắc hôn nhân

Hòa hợp tình dục, vững chắc hôn nhân

(VOV)_Thạc sĩ, BS CK2 Nguyễn Phương Hồng, GĐ Trung tâm Nam học, Phó Chủ tịch Hội y học Giới tính toàn quốc tư vấn trên VOV online.

Hàng rào thưa
Hàng rào thưa

(VOV) - Nếu láng giềng của bạn là một phụ nữ trẻ cô đơn, mà bạn không ưa chuyện phiền toái... Lời khuyên của tôi: Đừng để hàng rào thưa quá.

Hàng rào thưa

Hàng rào thưa

(VOV) - Nếu láng giềng của bạn là một phụ nữ trẻ cô đơn, mà bạn không ưa chuyện phiền toái... Lời khuyên của tôi: Đừng để hàng rào thưa quá.

Người con gái sống bằng tình yêu thừa
Người con gái sống bằng tình yêu thừa

(VOV) - Bị xâm hại khi mới 15 tuổi, cô gái cảm thấy không xứng nhận yêu thương từ bất kỳ người đàn ông nào khác.

Người con gái sống bằng tình yêu thừa

Người con gái sống bằng tình yêu thừa

(VOV) - Bị xâm hại khi mới 15 tuổi, cô gái cảm thấy không xứng nhận yêu thương từ bất kỳ người đàn ông nào khác.

Có nên lấy người đã có gia đình?
Có nên lấy người đã có gia đình?

(VOV) - Anh đã có vợ và con, dù vợ chồng anh đã ly thân nhưng chúng tôi vẫn không thể ở cạnh nhau vì gia đình tôi phản đối.

Có nên lấy người đã có gia đình?

Có nên lấy người đã có gia đình?

(VOV) - Anh đã có vợ và con, dù vợ chồng anh đã ly thân nhưng chúng tôi vẫn không thể ở cạnh nhau vì gia đình tôi phản đối.

Sự báo thù của tình yêu
Sự báo thù của tình yêu

(VOV) -Họ cùng học với nhau từ nhỏ và bắt đầu yêu nhau khi cả hai cùng học đại học năm thứ tư. Đối với chị, đó là mối tình đầu tiên...

Sự báo thù của tình yêu

Sự báo thù của tình yêu

(VOV) -Họ cùng học với nhau từ nhỏ và bắt đầu yêu nhau khi cả hai cùng học đại học năm thứ tư. Đối với chị, đó là mối tình đầu tiên...

Đừng đánh thức người đẹp
Đừng đánh thức người đẹp

(VOV) -Nhân vật chính trong câu chuyện là một người đàn ông đang sống độc thân ở TP HCM, anh tên C, goá vợ đã 3 năm nay.

Đừng đánh thức người đẹp

Đừng đánh thức người đẹp

(VOV) -Nhân vật chính trong câu chuyện là một người đàn ông đang sống độc thân ở TP HCM, anh tên C, goá vợ đã 3 năm nay.

Con gái năm lần bảy lượt bỏ nhà ra đi
Con gái năm lần bảy lượt bỏ nhà ra đi

(VOV) - Vợ chồng tôi chờ đợi tin con trong tuyệt vọng. Thân gái một mình đêm hôm khuya khoắt, có phải con gái tôi bị bạn bè xấu lôi kéo?

Con gái năm lần bảy lượt bỏ nhà ra đi

Con gái năm lần bảy lượt bỏ nhà ra đi

(VOV) - Vợ chồng tôi chờ đợi tin con trong tuyệt vọng. Thân gái một mình đêm hôm khuya khoắt, có phải con gái tôi bị bạn bè xấu lôi kéo?

Mưa nửa đêm
Mưa nửa đêm

(VOV) -Một nam, một nữ, một cơn mưa nửa đêm... thật khó để có thể kiểm soát nổi bản thân.

Mưa nửa đêm

Mưa nửa đêm

(VOV) -Một nam, một nữ, một cơn mưa nửa đêm... thật khó để có thể kiểm soát nổi bản thân.