Yêu đương vụng trộm với bạn thân của em gái

VOV.VN - Tôi vẫn biết anh mình có thói trăng hoa dù đã có vợ nhưng không ngờ, anh lại không bỏ qua cả bạn thân của em gái.

Tôi là con gái út trong gia đình. Trên tôi có 1 chị gái và 1 anh trai. Năm nay, anh trai tôi đã 58 tuổi, còn vợ anh cũng 55 tuổi rồi.

Anh chị có 2 con trai đã lập gia đình và 1 con gái còn đang độc thân. Các cháu đều là công nhân viên chức Nhà nước, có công việc ổn định cả. Anh trai tôi làm nghề y, còn chị dâu tôi thì làm ruộng. Gia đình anh luôn được làng xóm bầu là gia đình mẫu mực, con cháu thảo hiền. Anh tôi cũng là người có uy tín trong họ và ai cũng không tiếc lời khen ngợi anh.

Nhưng mọi người có biết mặt trái của anh ấy đâu. Anh tôi có tính trăng hoa lại ăn chơi, đề đóm. Gần đây, tôi phát hiện anh có quan hệ với H là bạn học phổ thông của tôi. Ngày còn đi học, tôi và H chơi thân với nhau nên thường rủ cô ấy về nhà tôi chơi. Mọi người trong gia đình tôi đều quý và coi H như con em trong gia đình.

Học xong cấp 3, không may tôi và H đều thi trượt đại học nên 2 đứa quyết định lập gia đình chứ không học lên nữa. Tuy đã lấy chồng, nhưng chúng tôi vẫn giữ vững tình bạn như hồi còn học phổ thông. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và đến thăm nhau vào những dịp lễ tết.



Nghe câu chuyện ở đây
Gia đình H không hạnh phúc bởi chồng cô ấy ngoại tình. Đến năm 1998, chồng H quyết định li dị để đi theo người phụ nữ khác. Từ đó, cô ấy lúc nào cũng u buồn và sống 1 cách lặng lẽ. Lo cho bạn nên tôi thường rủ H đến chơi với mẹ tôi để cô ấy thấy khuây khỏa. Cũng có nhiều người đàn ông đến cầu hôn nhưng H đều từ chối.

Khi tôi động viên cô ấy đi bước nữa để có người bầu bạn sớm tối thì H nói muốn ở vậy và nuôi con nên người. Mà chắc nhờ trời phù hộ nên con của cô ấy rất ngoan lại học giỏi. Thế nên tôi cũng thấy mừng thay cho bạn.

Thế rồi, gần đây, tôi tình cờ biết được anh trai tôi và H đang qua lại với nhau. Tôi vẫn biết anh mình có thói trăng hoa nhưng không ngờ anh lại không bỏ qua cả bạn thân của em gái. Trước đây, tôi đã nhiều lần khuyên anh bỏ cái tính ấy đi để giữ cho gia đình được yên ấm mà không được. Lần này, khi phát hiện quan hệ sai trái giữa anh tôi và H, tôi đã tới gặp cô ấy để khuyên ngăn.

H cũng nhận ra sai lầm của mình và hứa sẽ kết thúc ngay mối quan hệ này. Và H đã giữ đúng lời hứa với tôi, đã gặp anh trai tôi để nói lời chia tay. Nhưng, mọi chuyện không đơn giản như mong muốn của tôi và H.

Anh trai tôi nhất định không đồng ý chia tay vì lý do là anh thực sự yêu và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Khi thấy H tìm cách tránh mặt, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, anh trai tôi lại tìm đến tận nhà. Vì chuyện này mà cô ấy gầy rộc đi, nét mặt cũng buồn bã, đăm chiêu hơn. H khóc và nói với tôi: “Mình biết là có lỗi với chị dâu cậu và các cháu. Mình phụ lòng tin của mọi người nhưng có phải nói thôi là thôi được đâu? Thực ra mình cũng nhớ và yêu anh ấy nhiều lắm. Dù mình muốn quên anh ấy nhưng không sao quên được”.

Vậy là, dù vẫn còn tình cảm với anh trai tôi nhưng H vẫn cố gắng để hạn chế, dần dần chấm dứt để không có lỗi với gia đình tôi. Còn về phía anh trai tôi, anh vẫn nhất quyết không từ bỏ cô ấy. Thế nên, chuyện của họ vẫn chưa dừng lại hoàn toàn.

Tôi cũng mới biết, thực ra anh trai tôi cũng chẳng phải chỉ có 1 mình H. Trong thời gian quan hệ với cô ấy, anh tôi cũng từng vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác.

Tôi thực sự không hiểu anh mình. Chị dâu tôi mấy chục năm trời tần tảo, chịu thương chịu khó, 1 lòng lo nghĩ cho chồng, cho con, vun vén cho gia đình, chị ấy có điểm nào không tốt mà anh trai tôi lại nỡ dối lừa, phản bội như vậy? Rồi còn chuyện của anh và H nữa chứ. Nếu anh tôi thật lòng yêu cô ấy đến mức không thể chia tay thì vì sao còn có quan hệ với người phụ nữ khác?

Tôi giận anh mình vì phản bội và lừa dối vợ con, tôi cũng giận cả H nữa. Cô ấy biết rõ nỗi đau khi bị chồng phản bội là như thế nào, vậy mà giờ cô ấy lại đang làm người thứ 3 chen vào giữa anh trai và chị dâu tôi. Cô ấy làm vậy không chỉ là đánh cắp tình cảm của chị dâu tôi mà còn là lợi dụng lòng tin yêu của mọi người trong gia đình tôi. Tôi thương chị dâu mà không biết phải làm như thế nào. Tôi rối trí quá. Tôi phải nói với anh trai thế nào để anh ấy chấm dứt mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng này? Tôi có nên nói chuyện này cho chị dâu và các cháu biết không?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên