VOV.VN - Tôi lo lắng và rất bi quan. Tôi đã ngoài 40 tuổi mà chưa có mái nhà để ở và không biết có nên dồn sức lo cho tương lai của các con không, dù chúng đã lớn.
VOV.VN - Tôi lo lắng và rất bi quan. Tôi đã ngoài 40 tuổi mà chưa có mái nhà để ở và không biết có nên dồn sức lo cho tương lai của các con không, dù chúng đã lớn.
VOV.VN - Chồng tôi biển thủ tiền của công ty nên đã đi bỏ trốn. Còn tôi rất khó xin được công việc ổn định, lại thêm món nợ vài chục triệu đồng.
VOV.VN - Chồng tôi biển thủ tiền của công ty nên đã đi bỏ trốn. Còn tôi rất khó xin được công việc ổn định, lại thêm món nợ vài chục triệu đồng.