"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": Xuân Bắc bị chê thiếu nghiêm túc

VOV.VN -Xuân Bắc bị hội đồng phỏng vấn chê thiếu nghiêm túc khi tay cầm giầy, đi chân đất vào phỏng vấn xin việc.

Hành trình mới tại Nha Trang đã đẩy các cặp bố con vào tình huống "sống dở chết dở" khi bác Leng Keng bỏ đi. Không có chỗ ở, không có đồ ăn, không tiền, không điện thoại, các cặp bố con phải tự nộp hồ sơ xin việc để kiếm sống.

Bố Mạnh Trường và Đỗ Minh đã có hai buổi phỏng vấn khá suôn sẻ và được lòng ban giám khảo vì tinh thần cầu tiến và nghiêm túc muốn có việc làm. Bố Minh Khang gặp trục trặc về "hệ tiêu hóa". Bố Xuân Bắc bị hội đồng phỏng vấn "chê" thiếu nghiêm túc khi tay cầm giầy đi chân đất vào phỏng vấn và tự ý gọi bố Minh Khang vào phỏng vấn cùng lượt. "Ông bố hiếu động" này cuối cùng đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bi béo để có cơ hội phỏng vấn lại, kiếm công ăn việc làm còn nuôi con.

 

Trong khi các bố đi kiếm việc làm thì các bé phải trải qua một cuộc phỏng vấn cũng không kém phần nghiêm trọng để phát hiện ra người hay nói dối nhất. Totti đã bị sốc và khóc hết nước mắt trước trò "chơi khăm" của chương trình mà chủ mưu là đạo diễn nổi tiếng Nguyễn Quang Dũng. Chíp nhìn "người yêu" khóc thì còn khóc thảm thiết hơn nữa khiến các bố phải thay nhau dỗ dành.

 

Có vẻ như hành trình mới tại Nha Trang sẽ không dễ dàng chút nào, các cặp bố con sẽ bắt đầu công việc tại khách sạn như nào? Hãy đón xem tập tiếp theo của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" các bạn nhé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Bố con Xuân Bắc ngủ gật đi vắt sữa
Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Bố con Xuân Bắc ngủ gật đi vắt sữa

VOV.VN -Phải dậy sớm từ 4h sáng để đến nông trại vắt sữa bò, bố con Xuân Bắc gà gật...nhưng tất cả đều rất háo hức được tự tay vắt sữa.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Bố con Xuân Bắc ngủ gật đi vắt sữa

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Bố con Xuân Bắc ngủ gật đi vắt sữa

VOV.VN -Phải dậy sớm từ 4h sáng để đến nông trại vắt sữa bò, bố con Xuân Bắc gà gật...nhưng tất cả đều rất háo hức được tự tay vắt sữa.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Mạnh Trường gọi vợ là... sát thủ
Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Mạnh Trường gọi vợ là... sát thủ

VOV.VN -Ông bố lười biếng, sợ bẩn và hay trốn việc đã bị cô con gái “đe dọa” về mách mẹ - một “sát thủ” của gia đình theo miêu tả của bố Mạnh Trường.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Mạnh Trường gọi vợ là... sát thủ

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Mạnh Trường gọi vợ là... sát thủ

VOV.VN -Ông bố lười biếng, sợ bẩn và hay trốn việc đã bị cô con gái “đe dọa” về mách mẹ - một “sát thủ” của gia đình theo miêu tả của bố Mạnh Trường.

Bố ơi!Mình đi đâu thế?: Con trai Xuân Bắc là mục tiêu của kẻ bắt cóc
Bố ơi!Mình đi đâu thế?: Con trai Xuân Bắc là mục tiêu của kẻ bắt cóc

VOV.VN -Ngay khi biết mình có nguy cơ trở thành mục tiêu của một kẻ bắt cóc, con trai Xuân Bắc đã cảm thấy vô cùng lo lắng.

Bố ơi!Mình đi đâu thế?: Con trai Xuân Bắc là mục tiêu của kẻ bắt cóc

Bố ơi!Mình đi đâu thế?: Con trai Xuân Bắc là mục tiêu của kẻ bắt cóc

VOV.VN -Ngay khi biết mình có nguy cơ trở thành mục tiêu của một kẻ bắt cóc, con trai Xuân Bắc đã cảm thấy vô cùng lo lắng.