“Chuyện tình Khau Vai” - Cú hích cho sân khấu cải lương

VOV.VN - Vở diễn "Chuyện tình Khau Vai" là cú hích, tín hiệu đáng mừng cho sân khấu cải lương.

Sau 3 đêm diễn thành công trong tháng 6 vừa qua, vở cải lương "Chuyện tình Khau Vai" tiếp tục trở lại với khán giả Phương Nam qua 2 đêm diễn từ 25-26/7.

Vẫn giai điệu du dương, cảnh đẹp lãng mạn của vùng cực Bắc của Tổ quốc, nhưng lần này được “sân khấu Đại Việt” tái hiện tại Nhà hát lớn TPHCM với một số thay đổi để đưa cải lương miền Bắc đến gần hơn với khán giả Phương Nam.

Tạo hình đẹp, phân cảnh lôi cuốn, hấp dẫn trong vở diễn.

Cùng với những giai điệu dân gian mượt mà trữ tình, khán giả phương Nam đã như được trở về quá khứ, đến đỉnh Khau Vai để chứng kiến mối tình đẹp, lãng mạn nhưng đầy bi ai của Chàng Ba – người con trai dân tộc Nùng nghèo khổ và Nàng Út – con gái của tộc trưởng người Ráy.

So với lần biểu diễn cách đây hơn 1 tháng, Chuyện tình Khau Vai trở lại TPHCM lần này cùng với một số đổi mới trong ngôn ngữ thể hiện và sự tham gia nhiều hơn của các nghệ sĩ phía Nam đã trở nên gần gũi hơn với công chúng phương Nam yêu nghệ thuật cải lương. Từng cảnh của vở cải lương này càng chỉnh chu, "đốn tim" khán giả, nhất là những cảnh hùng tráng trong lễ cúng tế và lễ hội trong nhà tộc trưởng...

Bên cạnh mối tình Chàng Ba và Nàng Út đẹp lãng mạn như mối tình của Romeo và Juliet ở phương Tây, thì thành công lớn của "Chuyện tình Khau Vai" đó là đưa khán giả phương Nam khám phá vùng đất địa đầu phía Bắc với cảnh núi rừng hùng vĩ, một lối sống rất đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

Đóng góp vào sự thành công đó là ê-kip thực hiện vở kịch đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa hình ảnh và ánh sáng sân khấu, đặc biệt là về âm nhạc có sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc cải lương với những giai điệu dân gian miền núi cực Bắc Việt Nam, tất cả cùng hòa điệu tái hiện bức tranh sinh động cả không gian, thời gian và sinh hoạt sống của cư dân vùng núi, tất cả đã lay động và chạm đến trái tim mỗi khán giả thưởng thức vở cải lương "Chuyện tình Khau Vai".

Hai đêm trình diễn tại sân khấu Nhà hát lớn TPHCM, có lẽ những phân cảnh gây ấn tượng và day dứt đặc biệt đối với khán giả phải kể tới là Nàng Út quyên sinh trên đỉnh Khau Vai khi biết chồng đã bày mưu hãm hại tộc trưởng - cha nàng - để được nối ngôi, trong khi Chàng Ba đang ấm êm hạnh phúc với vợ và con trẻ sắp chào đời.

Chàng Ba tới nơi không còn được thấy người tình đã toan đi theo Nàng Út, nhưng vì bổn phận với gia đình mà phải tiếp tục cuộc sống. Khán giả chứng kiến cảnh hàng năm, đúng ngày hẹn ước, chàng lại lên đỉnh Khau Vai để nhớ về thề ước năm xưa. Chiếc bóng của chàng trai người Nùng lẻ loi một mình trên đỉnh núi tình yêu khiến khán giả phương Nam nghẹn lòng, rơi lệ dù cả khi màn sân khấu đã hạ.

Là một khán giả yêu thích cải lương, bà Nguyễn Thị Dung (ngụ quận 3) cảm nhận rằng, vở diễn này mang lại một nét rất tươi mới cho sân khấu cải lương. Vở diễn giúp bà Dung hiểu hơn về nét văn hoá độc đáo của miền núi phía Bắc, nơi mà nhiều người phương Nam như bà chưa từng đặt chân đến. 

Là một trong những khán giả rời ghế về cuối cùng, bà Lệ Thoa (ngụ quận 1) cảm nhận, nội dung truyền tải rất dễ hiểu, sử dụng đúng ngôn ngữ của dân tộc vùng núi phía Bắc nhưng cũng rất gần gũi với khán giả ở phía Nam.

Trong lần thứ 2 đến với khán giả miền Nam – nơi khai sinh ra nghệ thuật cải lương, "Chuyện tình Khau Vai" đã thực sự làm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đúng nghĩa của công chúng yêu cải lương. Điều này cho thấy, không chỉ ở nội dung kịch bản mà cả sự đổi mới trong cách thể hiện đã cùng tiếp thêm sức sống mãnh liệt cho nghệ thuật truyền thống và với sự đổi mới vì "thánh đường" đúng nghĩa đó sẽ luôn được khán giả đón nhận, cổ vũ.

Soạn giả Hoàng Song Việt cho biết: "Tuy chỉ cách nhau 1 tháng biểu diễn, nhưng không chỉ Ban Tổ chức và các nghệ sỹ đều cảm nhận không khí của Nhà hát lớn thành phố lần này tạo nên sự hưng phấn rất nhiều cho nghệ sỹ, kể cả khán giả cũng nhận được sự tương tác tích cực. Đợt biểu diễn thứ 2 chắc chắn tạo ra sự thoả mãn hơn đợt đầu của công chúng khi thưởng thức”.

Sau lần công diễn tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang nức lòng khán giả, đến khi lên sân khấu Nhà hát lớn TPHCM, vở cải lương "Chuyện tình Khau Vai" được chuyển thể từ kịch bản của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, như được thổi thêm hồn cho nghệ thuật cải lương thăng hoa. Đây là thành công của một tập thể ekip, từ Nghệ sỹ Ưu tú - đạo diễn Triệu Trung Kiên dày công dàn dựng vở diễn; đồng thời, dàn diễn viên được chọn kỹ lưỡng từ vai phụ đến vai chính và lối diễn xuất đầy cảm xúc. Sân khấu mới Đại Việt đã sản xuất thành công vở diễn trong lần quay trở lại này.

Không chỉ đến xem lần đầu mà rất nhiều khán giả đến xem lần 2 để được sống cùng không gian nghệ thuật đặc sắc của vở diễn. Đây là cơ sở để tin rằng, vở diễn sẽ còn sống mãi trong lòng mỗi người yêu cải lương và là cú hích, tín hiệu đáng mừng cho sân khấu cải lương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vở cải lương “Chuyện tình Khau Vai” ra mắt khán giả phương Nam
Vở cải lương “Chuyện tình Khau Vai” ra mắt khán giả phương Nam

VOV.VN -Nội dung của vở diễn là câu chuyện về huyền tích đã hình thành nên một nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang...

Vở cải lương “Chuyện tình Khau Vai” ra mắt khán giả phương Nam

Vở cải lương “Chuyện tình Khau Vai” ra mắt khán giả phương Nam

VOV.VN -Nội dung của vở diễn là câu chuyện về huyền tích đã hình thành nên một nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang...

Ảnh: Các nghệ sĩ thổi luồng gió mới vào “Chuyện tình Khau Vai”
Ảnh: Các nghệ sĩ thổi luồng gió mới vào “Chuyện tình Khau Vai”

VOV.VN -Vở cải lương "Chuyện tình Khau Vai" của tác giả Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ chính thức ra mắt khán giả phương Nam tối 7/6. 

Ảnh: Các nghệ sĩ thổi luồng gió mới vào “Chuyện tình Khau Vai”

Ảnh: Các nghệ sĩ thổi luồng gió mới vào “Chuyện tình Khau Vai”

VOV.VN -Vở cải lương "Chuyện tình Khau Vai" của tác giả Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ chính thức ra mắt khán giả phương Nam tối 7/6. 

Một đêm “Chuyện tình Khau Vai” nhiều cảm xúc
Một đêm “Chuyện tình Khau Vai” nhiều cảm xúc

VOV.VN - "Chuyện tình Khau Vai" giống như Romeo và Juliet của phương Tây, một câu chuyện tình độc đáo, lôi cuốn.

Một đêm “Chuyện tình Khau Vai” nhiều cảm xúc

Một đêm “Chuyện tình Khau Vai” nhiều cảm xúc

VOV.VN - "Chuyện tình Khau Vai" giống như Romeo và Juliet của phương Tây, một câu chuyện tình độc đáo, lôi cuốn.