Thăm cầu Hiền Lương và ôn lại khát vọng thống nhất non sông

VOV.VN - Đôi bờ Hiền Lương - nhân chứng lịch sử, chứng kiến những tang tóc đau thương và mãi là khát vọng bất diệt về một tương lai hoà bình, độc lập, thống nhấ
Từ cầu Hiền Lương nhìn về bờ nam. Cây cầu lịch sử này được thực dân Pháp xây dựng năm 1952 và bị bom Mỹ đánh sập năm 1967. Năm 2002 cầu được phục chế lại và khánh thành vào ngày 18/05/2003
Tượng đài “Khát vọng thống nhất non sông” ở bờ nam với hình ảnh người thiếu phụ cùng con đang ngóng chồng và những người thân yêu ở bờ bắc qua dòng sông chia cắt.
Cầu Hiền Lương và đầu cầu phía bắc nhìn từ bờ nam.
Chiếc cổng ở đầu cầu phía bắc, trên mặt cổng hướng về phía nam có dòng khẩu hiệu, cũng là khát vọng: “Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh muôn năm”.

 

Hình ảnh người vá cờ Hiền Lương. Lá cờ này có kích thước 9x12m, là một trong những lá cờ treo ở bờ bắc sông Bến Hải trong giai đoạn 1957-1962.
Chiếc loa có công suất 500W, đường kính rộng 1,7m; hiện được đặt trước sân nhà trưng bày.
Ngôi sao bằng đồng trên đỉnh cột cờ giới tuyến ở bờ bắc sông Bến Hải trong giai đoạn 1955-1956.
Tranh gốm ở chân cột cờ giới tuyến khắc ghi lại lịch sử và khát vọng Hiền Lương.
Cột cờ giới tuyến ở bờ bắc.
Một buổi lễ thượng cờ thống nhất non sông vào sáng 30/4./.