Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Hát mãi bài ca tổ chức Đảng

“Bài ca tổ chức” - một bài hát mới vừa được thu thanh, bài hát sẽ có sức sống lâu bền trong đời sống âm nhạc cuả nhân dân - như mùa xuân mà Đảng đã đem lại cho cả dân tộc Việt Nam

Suốt 80 năm qua, Đảng đã dìu dắt Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tấm lòng của muôn triệu người dân Việt Nam đều vô cùng biết ơn Đảng đã đem lại cơm no áo ấm, đem lại niềm hạnh phúc cho mọi tầng lớp nhân dân. Càng gần tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI cuả Đảng, tình cảm của nhân dân cả nước lại hướng về Đảng hơn bao giờ hết. Tình cảm ấy được thể hiện qua các phong trào thi đua yêu nước, qua những việc làm hàng ngày. Cũng có khi từ sâu thẳm đáy lòng, tình cảm đó được bật lên thành những vần thơ, những lời ca tiếng hát. Ca khúc “Bài ca tổ chức” của Nhạc sĩ Vũ Trọng Tường phổ thơ của Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam là một lời ca từ đáy lòng như thế.

Bài hát được viết ở giọng Pha trưởng, cấu trúc A-B-B, với tiết tấu chủ đạo là 4 móc đơn, đôi chỗ có đảo phách. Nghe giai điệu cuả bài hát vang lên, ta thấy vẻ hào hùng, niềm tự hào khi được đứng dưới ngọn cờ cuả Đảng - người tổ chức mọi phong trào Cách mạng Việt Nam.

Nghe bài hát "Bài ca tổ chức Đảng"

Đoạn A có 2 câu hát. Mở đầu là bức tranh hiện tại của đất nước Việt Nam với “Non sông tươi đẹp, Tổ quốc hùng cường”. Có được như vậy là nhờ bàn tay, khối óc của biết bao thế hệ đã không tiếc xương máu, đi theo ngọn cờ cuả Đảng – “người tổ chức thân thương”. Với chí khí kiên trung cuả người Cộng sản, phong cách làm việc khách quan, “tầm nhìn chiến lược xa rộng”, Đảng đã tập hợp những thế hệ người Việt Nam luôn kề vai sát cánh bên nhau cùng chung tay bảo vệ và dựng xây đất nước, sống thuỷ chung, thắm đượm “tình đồng chí chan hoà”.

Ở đoạn A, đôi chỗ đảo phách “thật công tâm”, “thật trung thực” đã khẳng định rõ điều ấy. Đó là những phẩm chất đáng quý cuả người Đảng viên luôn kiên định giữ vững lập trường. Cao độ cuả đoạn A bình ổn trong quãng 10 (đồ - mí), cuối đoạn A là 2 nốt pha trắng (chủ âm) để chuẩn bị cho cao trào ở đoạn B.

Sang đoạn B, nét nhạc chợt vút lên quãng 8 (pha - phá) như một tiếng reo vui với đảo phách quen thuộc. Ứng với cao trào ấy, lời ca như cùng người hát bay lên “Hát bài ca tổ chức, mang tình Đảng tình dân”. Sau đó tiết tấu lặp lại ở âm hình quen thuộc (4 nốt móc đơn), và ca từ lại khẳng định thêm một lần nữa công lao cuả Đảng “dựng dáng hình xã hội, nâng bước bao hiền tài”.

Đảng đã xây dựng đất nước tươi đẹp, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đảng còn ươm mầm, chắp cánh cho những tài năng phát triển. Biết bao nhân tài được phát huy trí tuệ trong các cuộc thi học sinh giỏi Toán, Vật lý quốc tế, và gần đây, Giáo sư Ngô Bảo Châu có được giải thưởng Toán học danh giá nhất cũng nhờ có sự chắp cánh ươm mầm từ khi còn rất trẻ để đem tài năng cuả mình làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam.

Đoạn B khép lại ở nốt la (bậc 3 cuả pha trưởng) để rồi đoạn B, lấy lại nét nhạc trên và chuẩn bị cho câu kết ở một cao độ sáng khoẻ (nốt són - và về phá là chủ âm). Ca từ cũng khẳng định công lao cuả Đảng trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước “bốn muà ngời sắc xuân”. Câu kết cho ta thấy “đất nước đang chuyển mình” để cả dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn “cho hôm nay, cho ngày mai”.

Bài hát được thu thanh lần đầu tiên tại Đài Tiếng nói Việt Nam do Dàn nhạc giao hưởng và Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện. Một điều trùng hợp ngẫu nhiên là tác giả phần nhạc (nhạc sĩ Vũ Trọng Tường) và phần lời (Tiến sĩ Vũ Văn Hiền) đều cùng là người họ Vũ quê Hải Dương - một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Phải chăng chính từ vùng quê ấy (cùng biết bao vùng quê khác trên đất nước Việt Nam), hai người con họ Vũ đã có những sự đồng cảm trong sâu thẳm tâm hồn, trong suy nghĩ và trong tâm thức về công lao trời biển cuả Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân, đất nước Việt Nam.

Bài ca tổ chức” là một bài hát mới, vừa được thu thanh và chưa có dịp phát rộng rãi trên làn sóng, nhưng tin chắc khi phát sóng, bài hát sẽ có sức sống lâu bền trong đời sống âm nhạc cuả nhân dân - như mùa xuân mà Đảng đã đem lại cho cả dân tộc Việt Nam, như chính sự kiên trung của khí phách người cộng sản. Và những con người Cộng sản kiên trung ấy sẽ còn hát mãi “Bài ca tổ chức” để ngợi ca một chân lý vĩnh cửu, bất diệt cuả chủ nghĩa Cộng sản, cùng chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam đi đúng hướng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên