Hậu duệ mặt trời - buồn

Việt Nam đã mua bản quyền và sẽ phát sóng “Hậu duệ mặt trời”, không ít người hâm mộ nó đã trở nên háo hức mong chờ bộ phim từng ngày.

“Hậu duệ mặt trời” trở thành hiện tượng không chỉ ở xứ sở của nó, mà còn lan sang cả một số nước Châu Á khác, khiến không ít người xem mê mẩn với nó, thần tượng những diễn viên trong bộ phim ấy đến say đắm. Việt Nam cũng không là ngoại lệ và khi thông tin “Hậu duệ mặt trời” đã được mua bản quyền và phát sóng ở Việt Nam được đưa ra, không ít người hâm mộ nó đã trở nên háo hức mong chờ từng ngày bộ phim lên sóng. Và trong sự háo hức ấy, giới trẻ đã có những người ghép ảnh của mình vào trang phục của các nhân vật trong phim để làm ảnh đại diện trên mạng xã hội. Lập tức, điều đó tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong dư luận, cả ủng hộ lẫn phản đối mãnh liệt.

1 Cảnh trong phim “hậu duệ mặt trời”.

Rõ ràng, đã có một va đập văn hóa xoay quanh bộ phim cũng như cách đón nhận nó ở Việt Nam và va đập đó cần phải được mổ xẻ một cách khách quan nhất, thực tế nhất, và khoa học nhất.

Những người phản đối cho rằng, việc bộ phim đề cao hình ảnh người quân nhân Hàn Quốc, trong bộ quân phục rằn ri, và hình ảnh đó được giới trẻ Việt Nam thần tượng chính là sự xúc phạm lịch sử dân tộc một cách ngu xuẩn. Các ý kiến phản đối xoay quanh những gì lính đánh thuê Nam Hàn đã làm ở miền Nam nước ta giai đoạn trước 1975 và họ đánh giá, chuyện thần tượng màu áo đã để lại nhiều vết sẹo chưa lành trong lòng dân tộc chính là sự thiếu tự trọng, là sự sỉ nhục vào xương máu của những người đã nằm xuống đầy oan ức của một giai đoạn đầy bi thương của dân tộc.

Trong khi đó, những ý kiến ủng hộ lại nhận định không nên nâng tầm quá mức một việc lẽ ra rất đơn giản. Với họ, bộ phim chỉ là bộ phim. Thích bộ phim hay thần tượng các diễn viên trong phim không có nghĩa là cố tình bỏ quên lịch sử. Theo họ, lịch sử vẫn luôn là lịch sử nhưng có những thứ phải xếp lại, và hướng tới tương lai. Hơn nữa, bộ phim cũng chỉ là sản phẩm giải trí đơn thuần nên cứ đặt nó ở vị trí của giải trí là đủ.

Ý kiến nào cũng có lý và cũng đáng được lắng nghe cả. Song, tất cả nếu chỉ tập trung vào các ý kiến đối diện nhau chan chát như thế thì e rằng, điều chúng ta quan tâm nhỏ bé quá, hèn mọn quá. Có những thứ cần quan tâm hơn hẳn xoay quanh “Hậu duệ mặt trời” thì chúng ta lại bỏ qua mặc dù đó mới là thứ quyết định giá trị tự trọng lớn nhất của một dân tộc.

Đó chính là thay vì cãi nhau về sai - đúng; về chuyện có nên cứ mãi mang vết sẹo chiến tranh ra mà vinh danh hay không; về chuyện phải cởi bỏ quá khứ để hướng đến tương lai mở rộng vòng tay với bạn bè quốc tế…, chúng ta lẽ ra cần phải đặt một câu hỏi trực diện với chính kênh truyền hình nào sẽ phát sóng “Hậu duệ mặt trời”. Đúng là mua một bộ phim đang thu hút như thế về chiếu, chắc chắn doanh thu quảng cáo sẽ tăng vọt và mang lại lợi nhuận lớn nhưng có nên mua phim nước ngoài tràn lan như thế hay không? Câu hỏi này đã nhức nhối hàng chục năm nay rồi mà không một ai, một cấp quản lý nào chịu đứng ra giải đáp cho thỏa đáng.

Chính chúng ta, những người chỉ nhìn vào món lợi vật chất trước mắt mới là những kẻ tàn sát tâm hồn thế hệ trẻ tàn bạo nhất chứ không phải ai khác? Chúng ta mở ra cho chúng “thế giới” bằng chính những bộ phim nhập khẩu mà bất chấp việc xâm thực văn hóa ngoại lai đã thành công đến mức chúng ăn vào hồn cốt người Việt hiện đại mất rồi.

Thế chiến thứ II, người Nhật với chủ thuyết Đại Đông Á, đã áp đặt quyền lực cai trị của mình lên khắp vùng viễn đông và điều đó đã để lại rất nhiều vết sẹo trong lịch sử nhiều quốc gia. Còn Hàn Quốc, khoảng vài chục năm trở lại đây, họ cố gắng phấn đấu để áp đặt sự ảnh hưởng văn hóa đại chúng của mình lên các vùng thị trường như cách mở rộng quyền lực mềm để củng cố cho phát triển kinh tế ngoài biên giới quốc gia. Chính sách của Hàn Quốc là bằng mọi giá biến Hàn Quốc trở thành trung tâm văn hóa của Châu Á. Họ yêu dân tộc họ; họ yêu quốc gia họ nên họ làm mọi cách để đạt được mục tiêu ấy. Còn chúng ta thì sao?

Chúng ta chỉ yêu những lợi nhuận còm cõi và mỏi mòn để rồi ngoan ngoãn đặt mình dưới sự xâm lăng văn hóa của tất cả các quốc gia khác: Từ Hàn Quốc cho tới Trung Quốc; từ Đài Loan cho tới Ấn Độ. Thậm chí, ngay cả các quốc gia vốn dĩ ngành công nghiệp giải trí không quá mạnh mẽ như Phillipines, Singapore, Thái Lan cũng có thể dễ dàng mang phim truyền hình sang chiếu ở Việt Nam. Mà thực ra, họ đâu có mang sang. Chính người Việt đã tự mang về cho đồng bào của mình mới đúng.

Chúng ta đừng cãi nhau về chuyện đúng - sai ở những gì “Hậu duệ mặt trời” mang lại đối với người Việt nữa. Hãy nhìn thẳng vào sự thật một lần, để bất ngờ nhận ra rằng, sẽ không ngạc nhiên đâu nếu tương lai thế hệ người Việt hiện đại sẽ chính là những hậu duệ mặt buồn do hành động ngu xuẩn của thế hệ chúng ta để lại. Buồn chứ, buồn vì chính họ một ngày kia chợt hiểu rằng, họ là những con người hoàn toàn mất bản sắc do chính thế hệ cha anh đã chẳng thèm quan tâm tới bản sắc…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cát-sê “khủng” của nữ biên kịch phim Hậu duệ Mặt trời
Cát-sê “khủng” của nữ biên kịch phim Hậu duệ Mặt trời

Nữ biên kịch 42 tuổi nhận được mức cát-sê trong mơ từ 70 triệu - 80 triệu won (tương đương 60.000 – 69.000 USD) cho một tập 'Hậu duệ Mặt trời'.

Cát-sê “khủng” của nữ biên kịch phim Hậu duệ Mặt trời

Cát-sê “khủng” của nữ biên kịch phim Hậu duệ Mặt trời

Nữ biên kịch 42 tuổi nhận được mức cát-sê trong mơ từ 70 triệu - 80 triệu won (tương đương 60.000 – 69.000 USD) cho một tập 'Hậu duệ Mặt trời'.

Vai đại úy của Song Joong Ki vốn không có trong 'Hậu duệ mặt trời'
Vai đại úy của Song Joong Ki vốn không có trong 'Hậu duệ mặt trời'

ít ai biết nhân vật của Song Joong Ki chỉ là sự thêm thắt sau này của biên kịch, Straits Times đưa tin.

Vai đại úy của Song Joong Ki vốn không có trong 'Hậu duệ mặt trời'

Vai đại úy của Song Joong Ki vốn không có trong 'Hậu duệ mặt trời'

ít ai biết nhân vật của Song Joong Ki chỉ là sự thêm thắt sau này của biên kịch, Straits Times đưa tin.

Phim “Hậu duệ mặt trời” vào đề thi gây xôn xao dư luận
Phim “Hậu duệ mặt trời” vào đề thi gây xôn xao dư luận

Phim “Hậu duệ mặt trời” vào đề thi tiếng Anh và Ngữ văn đang gây ra sự tranh luận từ giáo viên, học sinh và dư luận xã hội.

Phim “Hậu duệ mặt trời” vào đề thi gây xôn xao dư luận

Phim “Hậu duệ mặt trời” vào đề thi gây xôn xao dư luận

Phim “Hậu duệ mặt trời” vào đề thi tiếng Anh và Ngữ văn đang gây ra sự tranh luận từ giáo viên, học sinh và dư luận xã hội.