Hoài niệm cùng “Ký ức Hà Nội“

VOV.VN -Đến với "Ký ức Hà Nội" tại Hoàng Thành Thăng Long để cảm nhận tinh hoa và tâm hồn người Hà Nội, cảm nhận về một Hà Nội xưa cũ thật đầy cảm xúc.

Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến vẫn luôn bí ẩn và quyến rũ bởi những chứng tích lịch sử, di tích danh thắng, những dấu ấn về con người, về những khu phố cổ, nhà cổ và những nét sinh hoạt văn hóa đời thường.

 “Hà Nội 36 phố phường”, mỗi tên phố gợi bóng dáng kinh thành xưa với những phường thợ làm ăn tấp nập: Hàng Đào, Hàng Trống, Hàng Khay, Hàng Đồng…

Hình ảnh về những đoàn tàu điện cùng tiếng leng keng trên phố vẫn được coi là một đặc trưng, một biểu tượng của Hà Nội một thời đã xa.

Những dãy nhà lợp mái tôn với tường vôi bạc màu, chiếc xe đạp cuốc hay xe cub là hình ảnh thân thuộc của Hà Nội những năm 80, 90 của thế kỷ trước.

Mỗi đồ vật được bày bán ở khu chợ phiên đồ cũ tạo thành những mảnh ghép ký ức về Hà Nội. Những chiếc đèn dầu được thắp lên mỗi khi mất điện, những chiếc cặp lồng (cà mèn) thường được treo lủng lẳng trên ghi đông xe đạp theo mọi người đến nơi làm việc...

Những người hoài cổ tìm đến phiên chợ đồ cũ để tìm lại cho mình những đồ vật gợi nhớ về một quá khứ đầy kỷ niệm. Quạt "con cóc", ti vi đen trắng, máy khâu là những tài sản quý giá của người Hà Nội thời bao cấp.
Thời điểm những năm 1980, chiếc đài VEF là một tài sản có giá trị đối với nhiều gia đình ở Hà Nội.

Các trò chơi dân gian truyền thống đưa mọi người trở về quá khứ đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ trong sáng. Trong ảnh, một nghệ nhân đang hướng dẫn du khách nước ngoài xếp hình con cào cào bằng lá cọ. 

 Đôi bạn trẻ này rất hào hứng với trò chơi ô ăn quan. Gìn giữ các trò chơi dân gian cũng là góp phần bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể. Tham gia vào các trò chơi dân gian cũng là một trải nghiệm lành mạnh và hữu ích.

Đầu con ngõ nhỏ là quán trà đơn sơ với cô hàng nước co ro trong gió rét 
Một bảng thông báo ghi lời "Chúc mừng năm mới" của Tổ trưởng dân phố.

Vòi nước công cộng gợi lại cảnh xếp hàng hứng nước ở các khu tập thể.

Bên góc phố những ngày giáp Tết không thể vắng bóng các ông đồ, những người dùng cái “Mỹ” của chữ viết để thể hiện cái “Chân”, cái “Thiện” của tư tưởng và tâm hồn.
Đến với "Ký ức Hà Nội", khách du lịch trong nước và quốc tế sẽ có cơ hội cảm nhận tinh hoa và tâm hồn Hà Nội. Và chắc chắn, những cảm xúc và ký ức của một thời đã qua sẽ trào dâng trong lòng mỗi người Hà Nội khi đến nơi đây.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôn vinh vẻ đẹp áo dài tại “Ký ức Hà Nội”
Tôn vinh vẻ đẹp áo dài tại “Ký ức Hà Nội”

VOV.VN -Các mẫu áo dài gắn liền với người phụ nữ Hà Thành qua các thời kì đã được trình diễn tại lễ khai mạc chương trình “Ký ức Hà Nội”, tối 30/12 tại Hoàng thành Thăng Long.

Tôn vinh vẻ đẹp áo dài tại “Ký ức Hà Nội”

Tôn vinh vẻ đẹp áo dài tại “Ký ức Hà Nội”

VOV.VN -Các mẫu áo dài gắn liền với người phụ nữ Hà Thành qua các thời kì đã được trình diễn tại lễ khai mạc chương trình “Ký ức Hà Nội”, tối 30/12 tại Hoàng thành Thăng Long.

Khai mạc Chương trình “Ký ức Hà Nội” tại Hoàng Thành Thăng Long
Khai mạc Chương trình “Ký ức Hà Nội” tại Hoàng Thành Thăng Long

VOV.VN -Tối 30/12, tại khu Di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long đã diễn ra Lễ khai mạc chương trình “Ký ức Hà Nội”. 

Khai mạc Chương trình “Ký ức Hà Nội” tại Hoàng Thành Thăng Long

Khai mạc Chương trình “Ký ức Hà Nội” tại Hoàng Thành Thăng Long

VOV.VN -Tối 30/12, tại khu Di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long đã diễn ra Lễ khai mạc chương trình “Ký ức Hà Nội”.