Khi lòng tự trọng bị nghệ sỹ xem thường

VOV.VN - Một khi họ vẫn coi rẻ lòng tự trọng thì khi đó danh từ "Nghệ sĩ" vẫn còn bị công chúng hoài nghi khi nhắc tới.

Nhắc đến làng giải trí cũng như những nghệ sĩ trong thời gian qua, người ta thấy thông tin về thành tựu nghệ thuật "vơi" đi đáng kể,  thay vào đó là việc tràn ngập đến mệt mỏi của những vụ scandal... Họ đang tự làm mất giá trị của mình trong lòng công chúng bằng việc coi rẻ lòng tự trọng.

Có lẽ nhiều người không chịu hiểu rằng công chúng đã quá chán nản và chai lỳ trước những câu chuyện trong giới nghệ sĩ, nơi mà thật giả, trắng đen lẫn lộn. Và sự thành công đối với một nghệ sĩ không phải là tần xuất xuất hiện trên mặt báo, được tung hô là ngôi sao này, ngôi sao nọ, hay vào việc đi xe gì, mặc áo gì... mà thành công của mỗi nghệ sĩ là ở việc họ ở đâu trong lòng công chúng.

Siu Black với món nợ lên tới 2,5 tỷ (Ảnh: K.T)

Nữ ca sĩ được mệnh danh là “họa mi của núi rừng” Siu Black vừa qua đã lên báo trải lòng về việc vỡ nợ lên tới hơn 2,5 tỷ đồng vì kinh doanh thua lỗ. Thế nhưng, đằng sau đó lại liên quan đến cờ bạc. Trước đó, giới nghệ sĩ đã xôn xao trước thông tin ca sĩ cải lương Kim Tử Long bị bắt khi đang đánh bạc trên một chiếc xà lan. Đánh bạc vì bất kỳ lý do gì đã là một việc vi phạm pháp luật. Thế nhưng với những người của công chúng thì việc đó còn ảnh hưởng tới hình ảnh mà họ đã gây dựng, là tấm gương xấu đối với thế hệ trẻ.

Cũng liên quan đến vấn đề tiền bạc, giới nghệ sĩ lại được phen rung động khi câu chuyện ca sĩ Đan Trường bị người yêu cũ lên báo đòi lại những món quà mà cô đã tặng trong thời gian hai người còn mặn nồng. Sự việc sẽ chẳng có gì bất thường nếu như anh này trả và cô kia im lặng. Thay vì thế, ca sĩ Đan Trường và cô gái kia đã thay nhau lên báo thanh minh, phản bác lẫn nhau.

Chuyện tặng quà sẽ bình thường trong quan hệ giữa nghệ sĩ với công chúng nếu chỉ dừng lại ở mức nghệ sĩ được người hâm mộ tặng những đóa hoa thể hiện lòng ngưỡng mộ tài năng nghệ thuật của nghệ sĩ và nghệ sĩ nhận nó với sự trân trọng biết ơn. Song, trên thực tế, nhiều nghệ sĩ lợi dụng sự ái mộ của công chúng, không giữ được lòng tự trọng, vòi vĩnh, thậm chí nói lời "đẩy đưa" để nhận được quà cáp hậu hĩnh, thậm chí lừa tình. Các trang mạng được dịp “câu” views, nghệ sĩ thì hình như sau vụ việc không mấy đẹp mặt này chẳng mất đi các sô diễn bạc triệu. Chỉ có công chúng là bị thiệt thòi nhất, vì niềm tin cứ như vừa bị đánh cắp...

Ngày nào cũng vậy, trên các trang mạng luôn ngập thông tin về cô ca sĩ này phát ngôn gây sốc hay anh chàng diễn viên nọ khoe nhà đẹp, ô tô sang... Truyền thông, ở một khía cạnh nào đó đã tiếp tay cho những câu chuyện vô bổ này. Nhưng rõ ràng, khi mà nghệ sĩ tự coi rẻ lương tâm và lòng tự trọng của mình, nói dối về trình độ học vấn, lăng mạ đồng nghiệp, tự tung clip nóng... chỉ với mục đích là được chường mặt lên báo chí... thì khi đó danh từ “Nghệ sĩ” sẽ vẫn còn bị công chúng hoài nghi mỗi khi nhắc tới...

Cố nghệ sỹ Văn Hiệp (Ảnh: K.T)

Cách đây cũng không lâu, khi nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời, công chúng mới biết tới hoàn cảnh gia đình không mấy xuôi chèo mát mái của người đóng vai “ông trưởng thôn” suốt hơn chục năm qua. Không màu mè, phô trương, căn nhà nơi ông ở giản dị và đơn sơ như chính con người nghệ sĩ Văn Hiệp. Và trong cuộc đời hơn 60 năm đó, thứ ông để lại cho đời là hàng trăm vai diễn lớn nhỏ cùng sự mến phục của công chúng. Ông không phải là ngôi sao và cũng không ai phong ông là ngôi sao, nhưng ông là thần tượng của rất nhiều thế hệ. Ghi nhận những cống hiến của ông, Bộ VH,TT&DL đã xem xét đặc cách truy tặng danh hiệu NSƯT cho ông.

Nghệ sĩ ưu tú Trần Hạnh – một nghệ sĩ có hàng trăm vai diễn lớn nhỏ, đóng đinh trong lòng công chúng nhưng vẫn đang sống một cuộc sống...nghèo khổ, trong một bài trả lời phỏng vấn đã nói rằng: “đừng thương hại chúng tôi, mọi người hãy nhìn vào nghệ thuật chứ đừng quá quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi.” Đó là một câu nói đầy lòng tự trọng của một nghệ sĩ chân chính đã sống trọn vẹn với nghề. Nó làm nên giá trị thật của danh xưng nghệ sĩ mà dường như bấy lâu nay đã lệch chuẩn và mất giá đến thảm hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên