Nạn nhân “A” công khai bằng chứng bị cưỡng hiếp
(VOV)-Nữ thực tập sinh “A” đã công khai nội dung tin nhắn trò chuyện với “K” -
nhân chứng quan trọng trong vụ tố cưỡng dâm của Park Shi Hoo.
nhân chứng quan trọng trong vụ tố cưỡng dâm của Park Shi Hoo.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, nhân chứng “K” công khai một vài đoạn tin nhắn giữa anh với cô “A” sau đêm xảy ra vụ việc và trạng thái tinh thần bình thường của “A”. “K” nói rằng, “A” đã bịa chuyện. Tuy nhiên, vào ngày 5/3, dưới sự đồng ý của luật sư, “A” đã công khai toàn bộ đoạn tin nhắn với ngụ ý, chính “K” mới là người bịa chuyện.
Shi Hoo và "K" trong cuộc triệu tập ở Sở Cảnh sát vào 1/3 |
Trước đó, K khai với cảnh sát bản thân không uống rượu. Nhưng trong tin nhắn, K lại viết: "Tối qua uống quá nhiều, bảo đảm sau này sẽ không bao giờ uống nữa". Về việc nơi ngủ, K khai: "Tối hôm đó tôi lấy chăn của Park Shi Hoo sang phòng dành cho khách ngủ. Sáng hôm sau, tôi mang chăn qua phòng của Park Shi Hoo và A đang ngủ để giả nên A hiểu nhầm". Tuy nhiên, trong tin nhắn lại viết: “Anh vốn ngủ chung, nhưng giường chật quá nên đành phải ngủ ở phòng khách".
Đoạn tin nhắn cũng cho biết, chính “K” đã rủ “A” đi uống rượu cùng Park Shi Hoo. Ngoải ra, Park Shi Hoo cho biết cả hợp ý với nhau nên mới xảy ra quan hệ nhưng “A” viết rằng: “Điều khiến em bất ngờ là tại sao em lại ngủ cùng Park Shi Hoo?". K trả lời: "Đó là chuyện ngoài ý muốn, thật đấy".
Đoạn tin nhắn giữa "A" và "K" trên phần mềm Kakao Talk |
“A” tỏ ra phẫn nộ khi Park Shi Hoo và “K” thông đồng với nhau để bẻ cong sự thật theo hướng có lợi với bản thân và chối bỏ mọi tội lỗi. Chính công ty quản lý cũ của Shi Hoo đã gọi điện cho cô đề nghị hòa giải và bồi thường nhưng A không đồng ý. Ngoài ra, vào ngày 15/2, sau khi xảy ra vụ việc, A đã nhắn tin cho người bạn thân B với nội dung: "Park Shi Hoo và K cưỡng hiếp em".
Park Shi Hoo được biết đến với hình ảnh sạch, rất ít uống rượu trừ trường hợp xã giao vì tửu lượng không tốt nhưng “A” nhấn mạnh: "Hôm đó, Park Shi Hoo đề nghị chơi trò uống rượu, trộn rượu vang và rượu soju cho tôi uống. Không bao lâu sau tôi đã choáng váng đầu óc, làm gì có thời gian trò chuyện tâm tình với anh ta”.
Trong khi đó, thông qua luật sư, Park Shi Hoo và hậu bối K đã kiện lên sở cảnh sát Tây bộ Seoul nữ thực tập sinh “A” vì tội vu khống Park Shi Hoo, nữ tiền bối “B” tội âm mưu tống tiền và đại diện “C” vì tội lợi dụng phương tiện truyền thông bôi nhọ danh dự của Park Shi Hoo./.