Ngày thơ Việt Nam 2016: Hào sảng khúc thơ hướng về biên giới biển đảo

VOV.VN -Liên khúc thơ về Biên giới - Biển đảo và Mùa xuân- Đất nước - Tình yêu đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của công chúng yêu thơ.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14: Chủ đề "Đất nước - Cánh buồm Xuân"

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đúng ngày rằm tháng Giêng năm Bính Thân đã thu hút đông đảo các nhà thơ cũng như công chúng yêu thơ trong và ngoài nước tham dự. 

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, ngày thơ Việt Nam đã thực sự trở thành một lễ hội văn hóa mới, tao nhã, lịch thiệp, mang những giá trị nhân văn sâu sắc. Ngày thơ Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các giá trị thơ ca trong quá khứ mà còn giới thiệu tới công chúng những áng thơ ca trong nhịp sống đổi mới, góp phần xây dựng tâm hồn, nhân cách con người Việt Nam. 

Với chủ đề "Đất nước - Cánh buồm Xuân", ngày thơ Việt Nam cất cao đôi cánh tư tưởng và nghệ thuật chào mừng thành công của đại hội Đảng lần thứ 12, cùng nhân dân cả nước hướng về tương lai tươi sáng của dân tộc. 

Liên khúc thơ Biên cương - Biển đảo

Các nhà thơ Anh Ngọc, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Hữu Quý trình bày Liên khúc thơ Biên cương - Biển đảo. 

Nét mới của Ngày thơ năm nay là phần đọc liên khúc thơ về Biên cương - Biển đảo do các nhà thơ Anh Ngọc, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Hữu Quý trình bày. 

Các nhà thơ đã mang đến cho công chúng yêu thơ những tác phẩm đầy hào khí mà cũng rất trữ tình, thấm đượm tình yêu biên cương, biển đảo Tổ quốc.

Đây là nội dung được chào đón và nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của các khán giả yêu thơ. Các nhà thơ và khán giả cùng nhau ôn lại những trang sử vẻ vang chống ngoại xâm của dân tộc, cùng nhau hướng về biển đảo và biên cương thiêng liêng, nơi các chiến sĩ và đồng bào đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có những phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng vương nhớ mãi Trường Sa
...
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn
Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển 
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không?
...
Tổ quốc ơi khi tìm về với biển
Gọi cánh buồm căng bát ngát tự do...

Liên khúc thơ Mùa xuân- Đất nước - Tình yêu

Các nhà thơ nữ Nguyễn Thị Mai, Đỗ Bạch Mai, Phạm Hồ Thu, Nguyễn Thị Ngọc Hà trình bày liên khúc thơ Mùa xuân - Đất nước - Tình yêu.

Liên khúc thơ Mùa xuân - Đất nước - Tình yêu với những cảm xúc dâng trào tha thiết trên các miền quê từ phiên chợ tình Khâu Vai ở vùng biên ải phía Bắc đến hội Xuân quan họ miền Kinh Bắc, từ sông Lô khúc trường ca kháng chiến năm xưa vọng về với sông Lam khúc ruột miền Trung...Sự thể hiện của các nhà thơ nữ Nguyễn Thị Mai, Đỗ Bạch Mai, Phạm Hồ Thu, Nguyễn Thị Ngọc Hà cũng đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ tham dự Sân thơ trẻ

Bên cạnh sân thơ truyền thống, sân thơ trẻ năm nay được tổ chức trên sân Thái Học. Chủ đề chung của Sân thơ Thiếu nhi và thơ Trẻ có tên “Đường Xuân” thu hút hàng trăm sinh viên và các em thiếu nhi tham dự.

Tác giả Nguyễn Việt Anh (Hà Nội) tham gia sân thơ trẻ với 4 bài thơ lục bát do anh sáng tác. Tai nạn bất ngờ đã cướp đi của anh ánh sáng và chính thơ ca đã là chỗ vịn, là cứu cánh để anh đứng dậy.

Trong số 10 tác giả trẻ đọc thơ, có 8 tác giả lần đầu tiên xuất hiện tại Sân thơ Văn Miếu. “Mỗi tác giả thay vì đọc một bài như mọi năm thì năm nay sẽ đọc từ 2 đến 3 bài, đây là một đổi mới trong đọc thơ để bạn đọc có thể nhận diện đầy đủ hơn về một tác giả trẻ”, nhà thơ Hữu Việt cho biết.

Khán giả tham quan triển lãm thơ thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 còn có triển lãm thơ ca Kỷ niệm 70 năm Kháng chiến chống Pháp. Đây là một hình thức triển lãm theo chuyên đề để công chúng có thể theo dõi những thành tựu thơ ca Việt Nam trong  giai đoạn lịch sử này. 

Kết thúc lễ khai mạc, 50 quả bóng bay mang theo 50 câu thơ, được chọn lựa từ những tác phẩm của các nhà thơ nổi tiếng được các thiếu nữ Hà Nội thả lên trời trong không khí tươi vui rộn ràng của ngày đầu Xuân.

Xem clip thả thơ:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên