Nghệ sĩ Việt Hương: 'Lùn cũng lợi'

"Tôi chưa bao giờ buồn vì chân ngắn. Lùn cũng có lợi thế của lùn, đẹp quá cũng không diễn hài được, làm sao có được một Việt Hương như bây giờ".

Việt Hương cho biết, chị hài lòng với chính mình, chưa bao giờ cảm thấy thiếu tự tin vì nhan sắc không lộng lẫy như một hoa hậu hay chân không dài như những người mẫu diễn sàn catwalk.

Việt Hương hóm hỉnh chia sẻ: “Cuộc sống của Hương thường gắn với những người đàn ông có tên lót chữ Hoài, và họ là những người không thể thiếu với Hương". Rồi chị dẫn chứng ngay: đầu tiên là người nâng khăn sửa túi - anh Hoài Phương, bạn đồng hành, đảm nhận trách nhiệm kinh doanh quán xá cho Hương bên Mỹ là diễn viên Hoài Tâm, về Việt Nam lại níu anh Hoài Linh …

Nghệ sĩ Việt Hương.

Vẫn sẽ là “Ơn giời” quậy banh

Gặp Việt Hương trong buổi quay cuối của chương trình Ơn giời, Cậu đây rồi mùa hai, dù có chút mệt mỏi do làm việc liên tục trong thời gian dài nhưng khuôn mặt vẫn sáng bừng với nụ cười thường trực trên môi. Vừa trang điểm Việt Hương vừa tiết lộ về vai diễn trong sự trở lại của chương trình hài tình huống này: "Vẫn là Ơn giời, vẫn vai trưởng phòng, nhưng sẽ "quậy" banh và hoành tráng hơn, tất nhiên là phải có nhiều tình huống thách thức các nghệ sĩ hơn nữa để mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả”.

Nữ giám khảo của Thách thức danh hài không ngại hóa thân vào nhiều vai diễn, kể cả những vai làm mình xấu thật xấu. Chính vì thế, lên sân khấu chị không còn biết mình là ai, diễn hết mình, có những chương trình diễn bầm tím cả chân mà cũng không biết, bị tai nạn chảy máu chị cũng không hay, xuống sân khấu vẫn còn cảm giác tê.

Người ta thường nói ai có nốt ruồi ở chân thì ít khi ở yên một chỗ. Điều này rất đúng với Việt Hương. Đôi lúc chị nói đùa, có thời gian mình ở trên máy bay nhiều hơn ở dưới đất do phải di chuyển liên tục đến điểm diễn, quay hình, không chỉ ở Việt Nam và Mỹ mà còn ở châu Âu, Úc và các nước châu Á khác. Việt Hương ít khi than mệt vì chị luôn nhận được sự yêu mến và tình cảm ấm áp của khán giả khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, gia đình là chỗ dựa, luôn theo dõi, ủng hộ công việc của chị. Chuẩn bị kết thúc phần quay của Ơn giời, Cậu đây rồi mùa hai, chị lại quay tiếp với Thách thức danh hài, rồi phim chiếu tết và một chương trình Tìm lại những điều đã mất của tuổi thơ...

Từng mơ làm bác sĩ, giáo viên

Chia sẻ về bí quyết để có thể giữ được phong độ, sự mặn mà và ngày càng chín muồi hơn trong diễn xuất, nữ trưởng phòng “lắm chiêu” của Ơn giời, Cậu đây rồi bật mí, chị từng hỏi một người thành công nhất của nghề nail, người quản lý cả mấy trăm tiệm nail ở Mỹ, rằng làm thế nào để có thể gặt hái được kết quả tốt nhất với nghề. Người ấy chia sẻ:  "Hãy sống hết mình với nghề thì bạn sẽ thành công". Đó là chính là phương châm sống và hoạt động của chị.

Cho dù bây giờ đã thành danh, có vị trí vững vàng, nhưng không ai có thể "nắm tay đi hết được ngày mai tươi sáng" nên chị luôn luôn đến hẹn đúng giờ. Chị bảo việc đúng giờ là tự tôn trọng mình, hơn nữa có thời gian để chuẩn bị. Việt Hương bật mí rằng, ngày xưa từng mơ làm bác sĩ, giáo viên, nhưng càng gắn với sân khấu chị càng yêu công việc diễn viên. Nếu mà có kiếp sau, chị cũng sẽ lựa chọn công việc này.

Việt Hương cho hay, chị rất thích nghiên cứu tâm lý. Ngay cả việc vào vai người điên cũng vậy, chị dành rất nhiều thời gian để đến bệnh viện tâm thần nghiên cứu để làm sao cho vai diễn thật và gần nhất với đời sống. Chính vì vậy, có những vai diễn sau khi hoàn thành xong chị dành hết tiền cát-xê để tặng luôn cho bệnh viện tâm thần để hỗ trợ những người bệnh.

Trên sân khấu, Việt Hương là một nghệ sĩ “lắm chiêu, nhiều trò”, tạo ra tiếng cười cho khán giả. Ở đời thật, khi về với gia đình, chị lại trở nên trầm tính hơn và thường người mang lại tiếng cười cho gia đình là ông xã của Việt Hương.

Việt Hương cho biết, chị không cho con gái xem mình diễn, chị cũng không muốn con biết mình là con của người nổi tiếng mà muốn nuôi dạy con như người bình thường. Riêng với ông xã cũng hoạt động trong nghệ thuật, nên anh luôn theo dõi từng vở diễn từng vai của Việt Hương. Dù vai lớn vai nhỏ anh đều phân tích hết. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, chị cảm thấy thật may mắn khi có người chồng luôn đồng hành với vợ trong mọi việc. Công việc thường xuyên phải xa gia đình nhưng mỗi năm, để vun vén và hâm nóng không khí lãng mạn chị đều dành thời gian để cùng gia đình đi nghỉ dưỡng. Cưới được 11 năm đến nay cũng đủ 9 lần "trăng mật" trọn vẹn không điện thoại, không công việc, không email.

Việt Hương từng ví mình như một người lữ hành trên sa mạc, đi tìm nước uống. Chị đi chân đất đến với nghệ thuật, bàn chân giờ đầy sẹo nhưng đã vững vàng hơn trước sóng gió. Sau những miệt mài lao động cống hiến cho nghệ thuật, người phụ nữ dành gần 20 năm gắn với ánh đèn sân khấu giờ đã tìm thấy sự viên mãn cả trong nghề lẫn trong đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên