Nhạc sĩ Trọng Đài: Nghệ sĩ của đất và người Hà Nội

VOV.VN -Trong đợt phong tặng danh hiệu nghệ sĩ 2015, nhạc sĩ Trọng Đài là một trong ba nghệ sĩ của Đài TNVN được vinh dự nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Thính giả nhớ đến Trọng Đài không chỉ bởi những sáng tác để đời của ông về Hà Nội mà còn ở sự tài hoa của khi ông tham gia chỉ đạo nghệ thuật nhiều chương trình, sự kiện âm nhạc lớn của đất nước. Trên cương vị Giám đốc Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3, Trọng Đài đang cùng đồng nghiệp nỗ lực khơi dây tình yêu âm nhạc với công chúng qua làn sóng phát thanh. 

Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo/Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh…”… những lời ca vừa nặng trĩu, vừa đa đoan, vừa tinh tế trong bài hát “Chị tôi” được nhạc sĩ Trọng Đài phổ từ bài thơ “Cho ngày chị sinh” của nhà thơ Đoàn Thị Tảo, không chỉ giúp cho bộ phim “Người Hà Nội” thành công mà còn giúp chính nó “sống” được trong lòng người yêu âm nhạc nước nhà. Đó là cách làm nhạc của nhạc sĩ Trọng Đài. Khởi đầu sự nghiệp sáng tác bằng ca khúc trong phim “Trạng”, rồi chính sự khởi đầu ấy đưa ông trở thành nhạc sỹ chuyên viết nhạc phim. Những ca khúc trong phim: “Hoa muống biển”, “Mùa lá rụng”, “Đất và người”, “Ký ức Điện Biên”... đã đưa tên tuổi Trọng Đài đến với công chúng yêu nhạc cả nước. 

Nhạc sĩ Trọng Đài
Nhạc sĩ Trọng Đài cho biết: "Tôi nghĩ một cách giản dị như thế này, mình không xa lạ gì với phong cách làm âm nhạc tuyên truyền nên làm với một tâm thế rất tự nhiên và thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi là dân âm nhạc nên hay để ý đến vần điệu còn ý tưởng hay hàm chứa những nội dung thì các nhà thơ làm hết rồi và công việc của người nhạc sĩ chỉ là hòa điệu vào đấy". 

Nhạc sĩ Trọng Đài sinh năm 1958 tại Hà Nội. Sự nghiệp âm nhạc của ông bắt đầu từ rất sớm. Từ những năm 90 thế kỷ trước, Trọng Đài đã cùng Ðoàn ca múa Thăng Long ra mắt chương trình “Hà Nội 40 mùa xuân” hoành tráng, rồi khi cùng nhạc sĩ Vĩnh Cát cho ra “Đêm giao hưởng Hà Nội”, kỷ niệm 20 năm giải phóng miền Nam (1975-1995), ông lại “vào trận” khá sung mãn với bản giao hưởng “Ký ức '75”… Trọng Đài dành nhiều tâm sức cho lĩnh vực khí nhạc, trong đó có hàng chục tác phẩm viết cho độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, dàn nhạc thính phòng và giao hưởng, cùng với đó là hàng loạt ca khúc về Hà Nội. 

Nổi bật là “Hà Nội đêm trở gió” phổ thơ Chu Lai. Bài hát có giai điệu trữ tình, thắm đượm tình cảm sâu sắc dành cho thủ đô đã trở thành một nhạc phẩm bất hủ của nền âm nhạc Việt Nam. Đó là một chiều mùa thu “gió dọc về trên phố phường, nắng vàng hồng tươi những nụ cười”, đó là tiếng rao vang của những gánh hàng rong trên đường phố, đó là “áo học trò xanh những hàng me”, và đặc biệt là “cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng” - một hình ảnh nên thơ để lại ấn tượng đối với bất kỳ ai từng gắn bó với Hà Nội. 

Nhạc sĩ Trọng Đài và vợ - NSƯT Mai Hoa
Nói như Nhạc sĩ Vĩnh Cát - người thầy, người tri kỷ trên con đường âm nhạc của Trọng Đài: "Nhạc sĩ Trọng Đài là người Hà Nội, lớn lên ở khu phố cổ. Cha của nhạc sĩ Trọng Đài là người chơi đàn dân tộc rất có hồn. Thành ra trong ông ấy vừa có Hà Nội lại vừa có những giai điệu âm nhạc dân tộc, có cái hồn sâu đậm của âm nhạc dân gian, dân tộc mình. Bởi nhạc sĩ Trọng Đài được nghe tiếng đàn dân gian, dân tộc của bố mình từ thủa nằm nôi, thơ ấu, nó đã ngấm vào con người. Vì vậy, nhạc của nhạc sĩ Trọng Đài kết hợp âm nhạc hiện đại và hồn dân tộc rất rõ". 

Có lẽ chẳng mấy ai như Trọng Đài, dẫu ở cương vị quản lý nhiều năm, từ Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, rồi nay là Giám đốc Hệ Âm nhạc – Thông tin – Giải trí VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông luôn say mê sáng tác, cống hiến cho âm nhạc nước nhà. 

Theo ông, phát thanh có những thế mạnh riêng mà chẳng đâu có được, nhất là về âm nhạc. Trong khi sân chơi âm nhạc cho thiếu nhi đang rất thiếu. Tại sao mình không tạo một sân chơi cho các em trên sóng phát thanh? Thế là, ngay khi về Đài Tiếng nói Việt Nam, nhạc sĩ Trọng Đài đã khơi dậy tình yêu âm nhạc cho thiếu nhi qua sân chơi “Giai điệu Sơn ca”. Chương trình đã tạo ra một dấu ấn, một phong trào ca hát thiếu nhi rộng khắp. 

"VOV trước đã khởi xướng chương trình này và tạo được sức hút rất lớn. Tôi chính là môn đệ của VOV từ nhỏ. Cho nên khi tôi được về đây làm việc thì tôi đã cùng anh em gây dựng lại hoạt động này và rõ ràng là khắp các tỉnh thành đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Chúng tôi hy vọng cứ 2 năm tổ chức 1 lần sẽ ngày càng thu hút được nhiều hơn sự chú ý của các em" - nhạc sĩ Trọng Đài chia sẻ.

Với những đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Trọng Đài vinh dự được trao nhiều giải thưởng âm nhạc có giá trị, được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật… Được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần này là sự ghi nhận của nhà nước và nhân dân dành cho những cống hiến miệt mài của nhạc sĩ người Hà Nội./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT có nên trưng cầu ý kiến?
Phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT có nên trưng cầu ý kiến?

VOV.VN - Làm sao để việc phong tặng danh hiệu cao quý không trở thành “lùm xùm”, phải là vui, nhìn thấy nhau tay bắt mặt mừng…

Phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT có nên trưng cầu ý kiến?

Phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT có nên trưng cầu ý kiến?

VOV.VN - Làm sao để việc phong tặng danh hiệu cao quý không trở thành “lùm xùm”, phải là vui, nhìn thấy nhau tay bắt mặt mừng…

Thanh Thanh Hiền bị trượt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào giờ chót
Thanh Thanh Hiền bị trượt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào giờ chót

Hội đồng cấp nhà nước đã bất ngờ loại bỏ hồ sơ của nữ nghệ sĩ này khỏi danh sách xét duyệt vào phút chót.

Thanh Thanh Hiền bị trượt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào giờ chót

Thanh Thanh Hiền bị trượt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào giờ chót

Hội đồng cấp nhà nước đã bất ngờ loại bỏ hồ sơ của nữ nghệ sĩ này khỏi danh sách xét duyệt vào phút chót.

Phong tặng danh hiệu NNƯT lần thứ nhất về di sản văn hóa phi vật thể
Phong tặng danh hiệu NNƯT lần thứ nhất về di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN -Hà Nội có 39 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần này ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian (ca trù, xẩm, cồng chiêng, chèo tàu, hát Dô) và loại hình tri thức dân gian

Phong tặng danh hiệu NNƯT lần thứ nhất về di sản văn hóa phi vật thể

Phong tặng danh hiệu NNƯT lần thứ nhất về di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN -Hà Nội có 39 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần này ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian (ca trù, xẩm, cồng chiêng, chèo tàu, hát Dô) và loại hình tri thức dân gian

Nhiều nước đã bỏ “nghệ sĩ nhân dân” từ lâu vì không còn phù hợp
Nhiều nước đã bỏ “nghệ sĩ nhân dân” từ lâu vì không còn phù hợp

Ở đợt xét tặng danh hiệu năm 2011, NSND Trung Kiên từng băn khoăn về việc nhiều nước đã bỏ xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND.

Nhiều nước đã bỏ “nghệ sĩ nhân dân” từ lâu vì không còn phù hợp

Nhiều nước đã bỏ “nghệ sĩ nhân dân” từ lâu vì không còn phù hợp

Ở đợt xét tặng danh hiệu năm 2011, NSND Trung Kiên từng băn khoăn về việc nhiều nước đã bỏ xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND.

Nhạc sĩ Trọng Đài kể chuyện đời qua bản giao hưởng “Những ô cửa”
Nhạc sĩ Trọng Đài kể chuyện đời qua bản giao hưởng “Những ô cửa”

VOV.VN - Bản Giao hưởng 4 chương “Những ô cửa” của nhạc sĩ Trọng Đài sẽ được trình diễn trong “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Trọng Đài kể chuyện đời qua bản giao hưởng “Những ô cửa”

Nhạc sĩ Trọng Đài kể chuyện đời qua bản giao hưởng “Những ô cửa”

VOV.VN - Bản Giao hưởng 4 chương “Những ô cửa” của nhạc sĩ Trọng Đài sẽ được trình diễn trong “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” tại Hà Nội.