NSND Lan Hương 'bức xúc' khi không nhận được giải thưởng

“Hồn
Trương Ba, da hàng thịt” do NSND Lan Hương dàn dựng không nhận được bất
cứ giải Vàng nào tại Liên hoan vở diễn Lưu Quang Vũ.

"Tôi không tâm phục khẩu phục, và hoàn toàn không thể tán thành cách đánh giá của Hội đồng giám khảo" - NSND Lan Hương nhận xét thẳng thắn trong Lễ bế mạc LH các vở diễn của Lưu Quang Vũ (sáng 16/9).

Hội đồng giám khảo tại LH gồm 7 người, trong đó có các nhà phê bình Minh Thái, Hồ Ngọc, đạo diễn NSND Phạm Thị Thành, tác giả Chu Lai… Theo kết quả của Hội đồng này, vở kịch hình thể “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” do NSND Lan Hương dàn dựng (Đoàn kịch 3 Nhà hát Tuổi Trẻ) là trường hợp hiếm hoi không nhận được bất cứ giải Vàng nào.

NSND Lan Hương trả lời báo giới

1. Theo kế hoạch, các giải thưởng tại LH sẽ bao gồm các giải cho diễn viên, 1 giải cho đạo diễn xuất sắc nhất và 1 giải cho vở diễn xuất sắc nhất. Nhưng, trong lễ bế mạc sáng 16/9, không vở diễn nào được trao giải. Ngoài giải Đạo diễn xuất sắc cho NSƯT Chí Trung (Mùa hạ cuối cùng), 50 diễn viên khác được trao các giải Vàng (16 giải) và Bạc (34 giải).

Trước câu hỏi về con số 51 giải thưởng này, trong đó một số vai phụ xuất hiện với thời lượng khá ít, một thành viên của Hội đồng giám khảo chia sẻ ngắn gọn: "Theo quy chế, chúng tôi được phép trao giải cho 35% số nghệ sĩ tham dự (tức là khoảng 63/150 diễn viên và đạo diễn). Tuy nhiên, đến 2 giờ đêm hôm qua, Hội đồng Giám khảo quyết định chốt lại con số 51 giải cá nhân, nghĩa là đã có sự chọn lọc vì không muốn diễn ra tình trạng... mưa huy chương".

"Có những vai diễn được trao giải chỉ là vai rất phụ và bị khán giả coi là khá mờ nhạt. Nhưng dù mờ, dù phụ, những vai diễn này lại mang cho vở diễn một màu sắc rất độc đáo nên được đánh giá tốt", vị giám khảo này nói thêm.

16 giải vàng diễn viên được trao cho 10/12 vở diễn tham dự. Trong đó, 6 vở giành 2 giải vàng gồm 2 vở “Điều không thể mất” (Kịch Quân đội và Ca kịch Huế), “Lời thề thứ 9”, “Mùa hạ cuối cùng” (NH Tuổi Trẻ), “Nàng Sita” (Chèo Hà Nội) và “2000 ngày oan trái” (Cải lương Hải phòng). Hai trường hợp "trắng tay" là Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Kịch Hình thể - Nhà hát Tuổi Trẻ), và 2000 ngày oan trái (Kịch Hà Nội).

Nhận về 4 giải bạc dành cho diễn viên, vở diễn của Lan Hương được Hội đồng giám khảo nhắc tới trong diễn văn tổng kết: "Do ngôn ngữ hình thể còn quá mới lạ, vở diễn tuy có một số tìm tòi, vận dụng nhiều thủ pháp của Tuồng cổ dân tộc, có một số lớp thú vị nhưng hiệu quả nghệ thuật, đặc biệt là ý nghĩa của vở diễn này, đã không tới được với đông đảo khán giả một cách sáng rõ”.

Cảnh trong vở kịch hình thể “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”

2. "Không thể đồng ý với nhận xét ấy" - NSND Lan Hương phản ứng trong cuộc trò chuyện với báo giới ngay tại lễ bế mạc LH - "Tôi đã tiến hành thăm dò nhiều khán giả từ nhỏ tới lớn tuổi. Tất cả đều khẳng định rằng vở diễn dễ hiểu, dễ tiếp nhận và hấp dẫn. Thậm chí, tôi dám nói rằng đây là một vở diễn có triết lý sâu sắc và mang tính nghệ thuật cao, một vở diễn có cách thể hiện mới nhưng vẫn giữ được tinh thần của Lưu Quang Vũ.

4 diễn viên của tôi đều phải nhận những vai rất khó. Họ đã nỗ lực và sáng tạo rất nhiều. Sự thuyết phục từ những vai diễn ấy cao hơn hẳn so với một số vai diễn nhận giải khác" - NSND Lan Hương nói thêm - "Tham gia một cuộc LH có ý nghĩa như thế này, việc không được giải là bình thường - nếu ban giám khảo có được sự công bằng khách quan với tất cả các vở. Nhưng LH này không làm được điều ấy, tôi khẳng định vậy và sẵn sàng chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình".

Không ngần ngại, NSND Lan Hương lấy trường hợp giải đạo diễn xuất sắc của NSƯT Chí Trung làm ví dụ cho sự thiếu công bằng mà chị nói. "Vở diễn không có gì nổi bật. Không có mảng miếng xử lý rõ nét về tổng thể, không có hơi thở từ cuộc sống hiện đại của ngày hôm nay ví dụ như thầy hiệu trưởng thay vì sử dụng máy chữ như trong kịch bản thì chuyển sang dùng máy tính hiện đại...".

"Trong nghệ thuật không thể cân đong chính xác được như khoa học tự nhiên, nên quan điểm khác nhau là bình thường. Tôi thì cho rằng “Mùa hạ cuối cùng” vẫn có sự hấp dẫn và tươi mới, vẫn có được thông điệp thời sự về chuyện đánh mất lòng tin của con người" - NSND Phạm Thị Thành nói với Lan Hương - "Bao giờ Hương ngồi ghế giám khảo thì sẽ có cách nhìn khác"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSƯT Chí Trung dựng vở “Mùa hạ cuối cùng” của Lưu Quang Vũ
NSƯT Chí Trung dựng vở “Mùa hạ cuối cùng” của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - "Mùa hạ cuối cùng" là tác phẩm kịch nổi tiếng của cố tác giả Lưu Quang Vũ được NSƯT Chí Trung dàn dựng lại.

NSƯT Chí Trung dựng vở “Mùa hạ cuối cùng” của Lưu Quang Vũ

NSƯT Chí Trung dựng vở “Mùa hạ cuối cùng” của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - "Mùa hạ cuối cùng" là tác phẩm kịch nổi tiếng của cố tác giả Lưu Quang Vũ được NSƯT Chí Trung dàn dựng lại.

Chí Trung dựng kịch Lưu Quang Vũ: vì niềm tin cho lớp trẻ !
Chí Trung dựng kịch Lưu Quang Vũ: vì niềm tin cho lớp trẻ !

VOV.VN - Từ tháng 11, Nhà hát Tuổi trẻ diễn miễn phí vở “Mùa hạ cuối cùng” cho học sinh, sinh viên hơn 140 trường ĐH, trung học

Chí Trung dựng kịch Lưu Quang Vũ: vì niềm tin cho lớp trẻ !

Chí Trung dựng kịch Lưu Quang Vũ: vì niềm tin cho lớp trẻ !

VOV.VN - Từ tháng 11, Nhà hát Tuổi trẻ diễn miễn phí vở “Mùa hạ cuối cùng” cho học sinh, sinh viên hơn 140 trường ĐH, trung học

Giỗ tổ sân khấu: Nhớ những người có công
Giỗ tổ sân khấu: Nhớ những người có công

VOV.VN -Từ lâu, ngày Giỗ tổ sân khấu (12/8 âm lịch) luôn được mọi người trong nghề tổ chức thành kính, long trọng.

Giỗ tổ sân khấu: Nhớ những người có công

Giỗ tổ sân khấu: Nhớ những người có công

VOV.VN -Từ lâu, ngày Giỗ tổ sân khấu (12/8 âm lịch) luôn được mọi người trong nghề tổ chức thành kính, long trọng.

NSƯT Chí Trung dựng lại vở “Mùa hạ cuối cùng”
NSƯT Chí Trung dựng lại vở “Mùa hạ cuối cùng”

(VOV) - Đây cũng là vở kịch từng được đạo diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành dàn dựng cách đây hơn 30 năm trước…

NSƯT Chí Trung dựng lại vở “Mùa hạ cuối cùng”

NSƯT Chí Trung dựng lại vở “Mùa hạ cuối cùng”

(VOV) - Đây cũng là vở kịch từng được đạo diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành dàn dựng cách đây hơn 30 năm trước…

Sân khấu kịch Việt Nam đang khủng hoảng lực lượng sáng tạo
Sân khấu kịch Việt Nam đang khủng hoảng lực lượng sáng tạo

VOV.VN - Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương hy vọng, Liên hoan các vở diễn Lưu Quang Vũ tới đây sẽ hâm nóng đời sống sân khấu đang bế tắc.

Sân khấu kịch Việt Nam đang khủng hoảng lực lượng sáng tạo

Sân khấu kịch Việt Nam đang khủng hoảng lực lượng sáng tạo

VOV.VN - Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương hy vọng, Liên hoan các vở diễn Lưu Quang Vũ tới đây sẽ hâm nóng đời sống sân khấu đang bế tắc.