Thanh Lam: Tôi đủ nổi tiếng để không phải tạo ra những chuyện rẻ tiền

“Tất cả những câu nói của tôi đều là những khao khát, những kỳ vọng… chứ không phải là để gây scandal. Tôi đủ nổi tiếng để không phải tạo ra những chuyện rẻ tiền như thế”.

Thẳng thắn không phải là “vạ miệng”

PV: Là một trong 4 diva hàng đầu Việt Nam, với vị trí hiện tại trong làng nhạc Việt, có thể nói là chưa có chuyện gì mà Thanh Lam chưa trải qua. Vậy chị có suy nghĩ như thế nào về những vụ va chạm, xích mích trong giới nghệ sĩ với nhau?

NSƯT Thanh Lam: Tôi không bao giờ gây xích mích với ai bởi tôi đối xử với những người bạn đồng nghiệp bằng sự lịch thiệp. Tôi cũng không thân với ai để có thể xảy ra chuyện xích mích. Mỗi nghệ sĩ có cái trực tính riêng, cách hành xử riêng nhưng có nhiều lúc, báo chí cũng góp phần kích động những vấn đề nho nhỏ để rồi lớn chuyện.

Thực ra, tôi không giao lưu nhiều với giới showbiz. Bạn bè của tôi toàn là những người ngoài nghề nên tôi không phải căng thẳng và hầu như là không quan tâm đến giới showbiz. Giới showbiz có ồn ào hay không còn là do những người xung quanh nữa.

PV: Trong làng nhạc, chị vẫn được mọi người nhận xét là thẳng thắn, dám nói những điều mình nghĩ. Đã bao giờ chị nghĩ sự thẳng thắn của mình cũng là điều khó nghe, khó lọt tai?

NSƯT Thanh Lam: Trong cuộc sống mà tất cả chúng ta đều nói dối thì rất chán. Thay vì đi đường vòng mất thời gian, tôi sẽ lựa chọn đường thẳng. Tôi tự hỏi, tại sao người ta lại lên án những người dám nói lên những tâm tư, những đau đáu trong lòng? Con người không dám sống thật với nhau nhưng tôi nói thật vì tôi biết rằng, nó có thể kích được người ta tiến lên. Nhưng nếu nói thẳng, làm đau người ta mà để họ tiến đến ngõ cụt thì tôi sẽ không nói.

Thanh Lam

PV: Vụ xích mích vừa qua với Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ, có nhiều nghệ sĩ đứng lên bênh vực chị. Ca sĩ Phương Thanh còn phát ngôn là “chuẩn Lam”. Chị nghĩ sao về việc này?

NSƯT Thanh Lam: Điều đáng quý nhất trong cuộc sống là tìm được người hiểu mình. Đôi khi, những biểu cảm bên ngoài khiến mọi người không hiểu bản chất bên trong là như thế nào, không hiểu được khao khát của người nghệ sĩ. Có những người đi cả cuộc đời để tìm những người bạn hay những người khán giả như thế.

Nghe ca khúc: Cho em một ngày

Thể hiện: Thanh Lam

PV: Vậy trong số những bạn bè trong giới nghệ sĩ, có ai mà chị thân thiết?

NSƯT Thanh Lam: Tôi nghĩ rằng, bạn chơi được với nhau phải có sự hòa hợp về văn hóa, sự đồng cảm về nhận thức, về cuộc sống. Đó là điều rất cần thiết. Nên tôi cũng rất khó để tìm được bạn tâm giao. Trong cuộc sống và trong nghề nghiệp thì tôi thân với Tùng Dương.

NS Quốc Trung cũng là người hiểu tôi. Chúng tôi học chung trường từ lúc còn nhỏ, lớn lên lại làm việc chung với nhau. Quốc Trung hiểu những điều tôi khao khát, biết được cái tâm của tôi với cuộc sống.

PV: Sau những lần “vạ miệng” thì NS Quốc Trung có nói gì với chị không?

NSƯT Thanh Lam: Thứ nhất, tôi không gọi đó là “vạ miệng”. “Vạ” là nói những lời không suy nghĩ, còn tôi nói ra đều là nỗi đau, những kỳ vọng của mình với cuộc sống. Tôi chưa bao giờ nói gì “vạ miệng”. Khi tôi nói, tôi biết đằng sau lời nói của mình là gì. Tất cả những câu nói của tôi, nếu hiểu sâu xa đều là những khao khát, những kỳ vọng, sự mong muốn… chứ không phải nói ra là để chửi nhau, gây scandal. Tôi bây giờ không phải làm như thế nữa. Tôi đủ nổi tiếng, có vị thế trong cuộc sống để không phải tạo ra những chuyện rẻ tiền như thế.

Còn, khi đã dám nói khảng khái thì mình phải chấp nhận. Bây giờ mọi người nhìn nhau thật cay nghiệt. Tại sao mọi người lại không nhìn nhau độ lượng hơn, tha thứ hơn? Nếu sâu sắc hơn, mọi người sẽ nghĩ đây là sự khích lệ, đánh thức những điều bên trong. Tất nhiên mình nói động chạm, ví dụ như Uyên Linh. Tôi muốn em ấy học căn bản để rồi dựa trên nền móng ấy mà tỏa sáng. Vì các em là tương lai của âm nhạc. Và định hướng cho người nghe là điều rất quan trọng.

Nếu có học trò, tôi sẽ dạy cho các em văn minh trong suy nghĩ

PV: Giới trẻ hiện nay không để tâm đến nhạc Việt mà thích nghe nhạc nước ngoài. Họ đóng giả các nghệ sỹ và trở thành những “bản sao”. Chị nghĩ sao về điều này?

NSƯT Thanh Lam: Nếu bản sao ảnh hưởng bởi những nghệ sĩ tài năng thực sự thì điều đó rất đáng quý. Chỉ sợ nhất là bản sao có cái cảm nhận lệch lạc, dễ bị tác động. Nếu mình định hướng đúng cho các em thì sẽ có những hướng đi đúng trong cuộc sống. Lớp trẻ góp phần làm đẹp thêm không gian âm nhạc, lôi cuốn người trẻ quan tâm đến nhạc Việt hơn. Hiện giờ, giới trẻ ít để ý đến âm nhạc trong nước, họ thích nghe nhạc Hàn, Trung… đó là điều rất đáng lo.

Cũng không phải là do âm nhạc của chúng ta không tốt mà cuộc sống có nhiều giai đoạn, tất cả nhu cầu con người đều thay đổi. Có lúc bị Âu hóa nhưng dần dần, các em hướng về cội nguồn. Tôi hồi bé cũng thích nghe nhạc nước ngoài nhưng khi lớn lên, tôi lại có đầy chất dân gian trong người.

Nghe bài hát: Đường về

Thể hiện: Thanh Lam

PV: Hiện tại, các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc tại Việt Nam rất nhiều. Chị có nghĩ đây cũng là bệ phóng tốt để nổi tiếng?

NSƯT Thanh Lam: Các chương trình đó, chúng ta không định hướng đúng thì các em sẽ tưởng rằng: hát là một cuộc chơi, làm nghệ thuật là một cuộc chơi chứ không phải học gì cả. Chỉ cần thích hát, có nhan sắc, có người đầu tư cho là đã nổi tiếng. Tôi thừa nhận là những người như thế có thể nổi tiếng nhưng chỉ trong chốc lát, không thể lâu dài được. Mà làm văn hóa, quan trọng là những giá trị để lại. Việc được đào tạo, được học để hiểu trong bất cứ ngành nghề nào cũng rất quan trọng, không cứ là âm nhạc.

Với hai con tôi cũng vậy. Cả hai cháu đều học âm nhạc. Khi chúng nhìn cha mẹ phải trả giá, phải đương đầu với những sóng gió, những thử thách, chúng đều sẽ biết. Rồi từ đó, sẽ tìm cách tốt nhất để bước đi trong cuộc sống. Nghệ thuật rất khó, khó với người không có tài. Còn nếu người có tài mà có hoài bão thì sẽ vượt qua được.

PV: Nếu chị có học trò, điều quan trọng nhất chị dạy cho các em là gì?

NSƯT Thanh Lam: Điều tôi mong muốn đó là tạo học trò có văn minh trong suy nghĩ, chọn dòng nhạc có tri thức vì bây giờ các bạn trẻ chạy theo nhạc thị trường rất nhiều.

Họp báo dự án âm nhạc quốc tế mang tên "Khởi nguồn" với sự tham gia của ca sĩ Thanh Lam

Một không gian âm nhạc mới

PV: Nhận lời NS Quốc Trung tham gia vào dự án âm nhạc quốc tế “Khởi nguồn”, chị có thể chia sẻ một chút về chương trình?

NSƯT Thanh Lam: Điều thích nhất của cuộc sống với tôi là những thử thách. Đã là những nghệ sĩ, người có vị trí trong làng nhạc thì chúng ta không thể tránh được sự rủi ro. Cái gì cũng có cái giá. Mình làm cho cuộc sống trên một chặng đường đi thì bao giờ cũng có “lấy ngắn nuôi dài, lấy dài nuôi ngắn”. Tham gia vào dự án “Khởi nguồn” là một trong những quyết định mà tôi hứng thú để thực hiện.

Trong dự án với anh Nguyên Lê và NS Quốc Trung, sẽ có những bài hát mới, người hát mới. Bài hát đầu tiên hát trên sân khấu là một sáng tác mới của NS Lưu Hà An với tựa đề “Tò vò”, rồi “Đôi bờ xa cách” của NS Quốc Trung. Hai bài hát đấy sẽ nằm trong album mới mang tên “Nguồn cội” của nhạc sĩ Quốc Trung cùng một album của tôi. Dự kiến, 2 album này sẽ được phát hành trong và ngoài nước vào đầu năm 2013.

Được sản xuất bởi nhạc sỹ Quốc Trung và nhóm “Đường xa vạn dặm”, dự án âm nhạc quốc tế “Nguồn cội” sẽ mở màn bằng buổi biểu diễn mang tên “Khởi nguồn”.

Khách mời đặc biệt sẽ là nữ ca sỹ Thanh Lam, nghệ sỹ quốc tế Nguyên Lê (Pháp), nghệ sỹ Dhafer Youssef (Tunisia), nghệ sỹ Rhani Krija (Morocco). “Khởi nguồn” sẽ diễn ra vào ngày 1/9 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Đây sẽ là một sự giao thoa thú vị giữa âm nhạc Việt Nam và âm nhạc thế giới như với sự kết hợp nhiều màu sắc của các thể loại âm nhạc như jazz, world music, nhạc điện tử, nhạc dân gian cùng hình thức âm nhạc thể nghiệm.

PV: Bình thường, diva Thanh Lam hay hát những ca khúc có chất lửa. Vậy khi chuyển sang thể loại World music, chị có khó khăn gì không?

NSƯT Thanh Lam: Trong âm nhạc, sự tương tác giữa phần phối khí, tác phẩm và dựng bài rất cần thiết. Một người chơi giỏi, cho ra nhạc khí hay thì chắc chắn tác phẩm thế hay.

Trong âm nhạc, không dùng ngôn ngữ nói mà có ngôn ngữ bằng giai điệu. Mình hiểu nhau qua âm nhạc, có sự đồng cảm. Tôi hy vọng sẽ cân bằng giữa khao khát mà người ca sĩ muốn gửi gắm và việc tinh tế trong việc phối khí để làm sao gần gũi nhất với công chúng.

PV: Trong không gian âm nhạc “Mây trắng bay về” thì chị và anh Quốc Trung đã cùng hợp tác với nhau trên sân khấu. Điều dễ nhận thấy là hai anh chị có sự đồng điệu trong tâm hồn âm nhạc. Đến bây giờ, sự đồng điệu đó có còn giữ lại được không?

Khi làm việc với anh Quốc Trung thì cũng hay nói đốp chát với nhau. Nhưng tôi có bản lĩnh riêng, có sự tự tin nên lời đốp chát của anh Trung thành những lời khích lệ. Từ đó nhận ra được cái gì đúng, cái gì sai. Sai thì sửa mà đúng thì tiếp tục.

Cả tôi và Quốc Trung đều là những người có cá tính, kiên định trong con đường của mình. Mỗi lần tham gia cùng với anh Quốc Trung ở các chương trình, tôi đều cảm thấy rất tự tin. Vì mình tin vào khao khát, tinh thần của anh. Giờ, Quốc Trung cũng là một nhạc sĩ tân tiến. Điều đó rất quý.

PV: Cảm ơn chị Thanh Lam về cuộc phỏng vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên