The Voice: Trần Lập vớt Bảo Anh, Thu Minh lại nức nở

(VOV) - Dù không xuất sắc, Bảo Anh vẫn được Trần Lập vớt vào vòng trong. Thu Minh lại bật khóc nức nở khi loại thí sinh.


Trần Lập chọn Bảo Anh vì...đẹp?

Không quá bất ngờ khi 2 tấm vé vào vòng trong do khán giả bình chọn thuộc về Nguyễn Thùy Linh và Trần Thị Kim Loan.

Tại đêm Liveshow 1, Nguyễn Thùy Linh của đội Trần Lập đã thể hiện ca khúc “Can’t take my eyes off you”. Dù chọn một dòng nhạc kén người nghe và có vẻ mạo hiểm nhưng Nguyễn Thùy Linh đã giành được 31,7% lượng bình chọn của khán giả.

Bám sát Nguyễn Thùy Linh với 31,67% lượt bình chọn, “sư tử” Trần Thị Kim Loan là người tiếp theo lọt thẳng vào vòng trong. Chất giọng mạnh mẽ, nội lực và cách làm chủ sân khấu của Kim Loan biến cô thành một trong những thí sinh tiềm năng nhất của đội Trần Lập.

Hai vé vào vòng trong tiếp theo được Trần Lập chọn thuộc về Nguyễn Kiên Giang và Văn Thắng. Giọng ca với sự giao thoa của phong cách bán cổ điển và rock của Kiên Giang là thứ mà Trần Lập không muốn bỏ. Tuy nhiên, sự lựa chọn Văn Thắng lại thể hiện suy nghĩ chiến lược. Giọng ca biến hóa của Văn Thắng sẽ đem đến nhiều màu sắc hơn cho đội Trần Lập.
 

Kiên Giang, Văn Thắng, Kim Loan, Thùy Linh là 4 cái tên đi tiếp vào vòng trong của đội Trần Lập


3 thí sinh còn lại: Nguyễn Hoài Bảo Anh, Thảo Nguyên và Huỳnh Anh Tuấn phải hát sing-off để tranh chiếc vé cuối cùng trong đội Trần Lập.

So với những ca khúc tiếng Anh thì với “Giấc mơ ngày xưa”, Bảo Anh có phần hiểu ca khúc hơn. So với những ca khúc Bảo Anh đã thể hiện từ đầu chương trình thì “Giấc mơ ngày xưa” là phần biểu diễn tốt nhất. Tuy nhiên, chất giọng yếu càng ngày càng bộc lộ rõ hơn khi Bảo Anh càng vào sâu hơn.

Giọng hát lạ Thảo Nguyên thể hiện một ca khúc rock mang tên “Sương đêm”. Ca khúc không thực sự có điểm nhấn với những đoạn nối nhau liên tục. Phong thái của Thảo Nguyên không phù hợp với sân khấu rock và có cảm giác rất lạc lõng. Những đoạn ngân của cô đều không đạt tới cao độ.

Huỳnh Anh Tuấn cũng lựa chọn một ca khúc tiếng Việt là “Rời xa người yêu”. Bài hát miêu tả nỗi đau của chàng trai với những tiếng réo rắt của nhạc cụ. Sự từng trải và cách xử lý bài hát rất chắc và chất giọng khàn, trầm đã khiến Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng nghiêng về phía Huỳnh Anh Tuấn.

Nhưng, dù 2 HLV kia có nghiêng về phía người có kinh nghiệm và thể hiện tốt hơn ở vòng thi sing-off thì Trần Lập vẫn quyết định “tiến đến cùng với Bảo Anh”. Quyết định này ngay lập tức đã gây những phản ứng “khó chịu” từ phía khán giả và cư dân mạng.

 

Bảo Anh bật khóc khi được HLV Trần Lập chọn vào vòng trong

 Thu Minh lại nức nở khi loại thí sinh

Chiến thắng với lượng bình chọn gần như áp đảo thuộc về Phạm Thị Hương Tràm với 57%. Ca khúc “Anh” mà Hương Tràm thể hiện quá xuất sắc với kỹ thuật tròn trịa và cảm xúc từ sâu thẳm trái tim. Giành phiếu đi tiếp là ông bố trẻ Dương Trần Nghĩa với 11.09% lượng bình chọn. Đêm Liveshow đầu tiên, Dương Trần Nghĩa không thể hiện tốt ca khúc “Bay” nhưng có được nhiều tình cảm của khán giả từ những vòng thi trước, Trần Nghĩa thuận lợi tiến vào vòng trong.

Hai sự lựa chọn của Thu Minh thể hiện rõ chiến thuật của của cô. So với Hương Tràm có sự ổn định và cảm xúc tốt, Dương Trần Nghĩa có số lượng người hâm mộ nhiều thì Nguyễn Trúc Nhân lại có một cá tính riêng. Cách hát như đùa như chơi của Trúc Nhân khiến người nghe thấy thoải mái. Ở Trúc Nhân luôn có sự nổi loạn ngầm cá tính.

Tuy nhiên, Đỗ Xuân Sơn lại là một sự lựa chọn an toàn. Ở Xuân Sơn, bài hát luôn có cảm giác quá sạch sẽ, không quá nổi bật cũng không quá yếu kém. Phạm Thị Ngân Bình, Nguyễn Khánh Phương Linh và Đặng Thị Thu Thủy phải tranh nhau suất cuối vào vòng trong.
 

Xuân Sơn, Dương Trần Nghĩa, Hương Tràm và Trúc Nhân sẽ đại diện cho đội Thu Minh đi tiếp vào vòng trong


Phạm Thị Ngân Bình trình bày ca khúc “You lost me” với nhiều cảm xúc. Giọng hát mộc mạc, với những đoạn luyến láy trong câu từ được xử lý tinh tế, cao độ cũng tiết chế hơn và không có cảm giác nặng nề. Ngân Bình đã làm tốt nhưng chưa tạo được điểm nhấn.

 Nguyễn Khánh Phương Linh với một bản hit của họa mi nước Anh “Someone like you”. Đây không phải là ca khúc dễ với cảm xúc sâu sắc và kỹ thuật tinh tế ở từng câu chữ. Với bài hát này, Phương Linh đã thể hiện tốt. Giọng hát có kỹ thuật, những đoạn phá cách nhỏ và tôn trọng bản gốc của ca khúc đã khiến cho bản “Someone like you” của Phương Linh chinh phục được khán giả. Tuy nhiên, nếu nói về sự ngẫu hứng như ở tập 1 vòng Liveshow thì Phương Linh đã không thể hiện được.

Đặng Thị Thu Thủy tranh chiếc vé cuối cùng vào vòng Liveshow 2 với một ca khúc mang âm hưởng Jazz - “Saving all my love for you”. Giọng hát có kỹ thuật, được đào tạo bài bản và cách thức làm chủ sân khấu luôn là điểm mạnh của Thu Thủy. Tuy nhiên, chính vì giọng hát thiên nhiều về phần kỹ thuật mà cảm xúc trong ca khúc lại có phần khô cứng và không có nhiều điểm nổi bật.

Đứng trước 3 sự lựa chọn: 1 mộc mạc, 1 kỹ thuật và 1 cá tính, Thu Minh đã không kiềm được nước mắt. Theo Thu Minh, cả ba thí sinh đều hát tốt và thật khó để chọn. Trong cơn nức nở, cuối cùng, Thu Minh đã lựa chọn cá tính Nguyễn Khánh Phương Linh.
 

Phương Linh khóc khi được Thu Minh chọn


Đêm tiếp theo vòng Liveshow của đội Hồ Ngọc Hà và đội Đàm Vĩnh Hưng sẽ diễn ra vào 21h30 ngày 14/10/2012./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên